Ðề: Tầng 6_Hội Gà 1981 Tình thân, chân thành, nhân ái!! Ko hôm nọ nói truyện với mấy chị khám ông C toàn thấy kêu là bắt làm
Ðề: Tầng 6_Hội Gà 1981 Tình thân, chân thành, nhân ái!! Em tưởng chợ hoa quả Long Biên cái gì cũng có chứ nhỉ?????????????????
Ðề: Tầng 6_Hội Gà 1981 Tình thân, chân thành, nhân ái!! ĐÚng đấy, từ 2009 rồi, em thấy ai cũng bảo ông này ai cũng bắt đi test hết, chả ai là k cả mà???????????
Ðề: Tầng 6_Hội Gà 1981 Tình thân, chân thành, nhân ái!! Sang ơi mai tôi lấy thạch dừa Sang nhé, đang thèm ăn lắm đây nè he he
Ðề: Tầng 6_Hội Gà 1981 Tình thân, chân thành, nhân ái!! Em chịu thôi chỉ biết ở đấy có nhiều dừa thật nhưng đứa này em cũng chưa uống tẹo dừa nào, vì sợ thừa ối lắm đứa đầu thừa ối rồi
Ðề: Tầng 6_Hội Gà 1981 Tình thân, chân thành, nhân ái!! HUm nay có roài ná, Sang đang làm ná, có ăn thì ới lên xem nàng í làm xong chưa ná................
Ðề: Tầng 6_Hội Gà 1981 Tình thân, chân thành, nhân ái!! À à, đúng roài, may nhờ được chị Huyền không thì chồng em cũng bó chiếu em quẳng đi . Mà em không phải mua dừa về uống để con em nó trắng đâu nhé, mua về để cho quán nhà em bán í mà, nhưng giờ đắt thế thì mua dưới kia cho xong . Chứ con em mà giống chồng em thì uống nghìn quả dừa vẫn ngăm ngăm, còn giống em thì hé hé trắng hồng hào .
Ðề: Tầng 6_Hội Gà 1981 Tình thân, chân thành, nhân ái!! Này bà biết vì sao mà con đen ko, đáng nhẽ lúc hoạt động chúng mình fải bật đèn lên con nó mới trắng, tắt đèn thì tối thui con chẳng đen. Như nhà Sang béo ấy, chắc là còn ko có cả đèn ngủ nên anh Bầu đen thế đấy hihi
Ðề: Tầng 6_Hội Gà 1981 Tình thân, chân thành, nhân ái!! Em gọi điện roài, nàng ý đang làm mai em qua lấy hàng he he he
Ðề: Tầng 6_Hội Gà 1981 Tình thân, chân thành, nhân ái!! Em về rồi đây mệt quá vì cái đơn hàng ngược đường ở Mỹ Đình nên bg mới về.
Ðề: Tầng 6_Hội Gà 1981 Tình thân, chân thành, nhân ái!! Khổ thân bà mưa gió cũg đi thế hử. Giờ nghỉ ngơi đi 888 làm gì vội he he
Ðề: Tầng 6_Hội Gà 1981 Tình thân, chân thành, nhân ái!! Thế thì đứa t2 của chị Ỉn sẽ đen hay trắng thế chị????????????:razz::razz::razz::razz::razz::razz::razz::razz::razz::razz::razz::razz:
Ðề: Tầng 6_Hội Gà 1981 Tình thân, chân thành, nhân ái!! Ôi zồi ôi, thế thì toàn con đen hết à , ngày xưa các cụ làm gì có đèn mà bật sao vẫn có người trắng, đúng là Ỉn toàn xuyên tạc.
Ðề: Tầng 6_Hội Gà 1981 Tình thân, chân thành, nhân ái!! Ha ha, khổ lắm ngày xưa em đi làm hồi còn trẻ cơ ngu ngu thì thấy thằng bé con anh cạnh chỗ làm nó đen mà bố mẹ trắng nên hỏi giống ai mà sao nó đen nên anh ý bảo thế nên tôi cũng bảo lại với mấy bà cho vui ke ke
Ðề: Tầng 6_Hội Gà 1981 Tình thân, chân thành, nhân ái!! Bầu ơi, xong chưa, nhanh lên không em không qua Huyền lấy được đâu, 4h em về rồi đấy.
Ðề: Tầng 6_Hội Gà 1981 Tình thân, chân thành, nhân ái!! Cứ từ từ, giục ít thôi ko nó lại làm thành đá ấy ko ăn đc đâu hihi
Ðề: Tầng 6_Hội Gà 1981 Tình thân, chân thành, nhân ái!! Cảm ơn các chị đã lo cho, giờ em chỉ hơi mệt tí thôi chắc tại lúc này em đi lên Mỹ Đình giao cho bà Hoài nhà mình, đang gọi điện cho chị Sang thì có 1 anh đi sau mình bị vất cái gì đó ngã xe rồi lăn quay ra nằm bẹt dưới đất nên em vẫn run run thôi. Giao hàng cho Hoài thì ko gặp Hoài nhưng gặp chồng Hoài, nhìn đại gia lắm, đẹp trai nữa. Mỗi tôi em hơi ngại vì mình mặc quần áo ở nhà (sáng mưa to chẳng thay quần áo mặc luôn bộ áo mưa đi, cả trưa ko về nhà trời tạnh rồi thì đành mặc quần áo ở nhà đi giao) nên em hơi ngại. Hi hi.. hâm thế đấy.
Ðề: Tầng 6_Hội Gà 1981 Tình thân, chân thành, nhân ái!! Mình đang háo nước nghe Bầu làm thạch thèm thế chứ?