Ðề: Tầng 6_Hội Gà 1981 Tình thân, chân thành, nhân ái!! Em đây, còn đấy không, cái Huyền đằng sau chị kìa, ke ke
Ðề: Tầng 6_Hội Gà 1981 Tình thân, chân thành, nhân ái!! Các chị ơi, em vẫn phân vân về chương trình khuyến mãi của hội gà. Em rất ủng hộ chương trình này: - Thứ 1 là vẫn hơi lăn tăn 1 điều, ví dụ trường hợp toppic nào đó thì liên tục có khách mua hàng và có toppic thì lại ít người mua thì sẽ thế nào đương nhiên là người bán ít chịu thiệt đúng không? - Thứ 2 là: có ai đó đứng ra để theo dõi cái thẻ đó không? Phải có người đứng ra quản lý thẻ đó. Chứ phát mỗi người 5 thẻ đó thì nhỡ có người chả bán được cho khách nào trên 500k hoặc không bán được hàng nhưng cứ thích cầm thẻ đó đưa cho người quen hoặc người kia để được mua giảm giá... nếu vậy thì không công bằng và khó quản lý. Theo em để công bằng tất cả thì có một người đứng ra thu và quản lý quĩ khuyến mãi đó và một người đứng ra quản lý thẻ. Ví dụ như: em bán được 2kg bắp trị giá 520k thì em sẽ phát thẻ KM đó cho khách thì phải có chữ ký của em trong thẻ đó và em sẽ phải nộp lại 20k tiền khuyến mãi đó cho quĩ KM để bù vào cho toppic của Nga khi khách đó cầm thẻ mua hàng của Nga và Nga cũng phải ký tên mình vào thẻ KM của khách hàng đó đưa cho Nga rồi Nga lại đưa lại cho người quản lý thẻ KM đó. Vậy sẽ theo dõi được thẻ của em đã phát cho ai và ai là người phải chịu tiền khuyến mãi cho khách hàng đó. Tương tự với các toppic khác cũng vậy. Như vậy sẽ không ai phải chịu thiệt gì cả, ai bán được nhiều phát nhiều thì nộp quĩ nhiều. Còn cái tiền nộp quĩ đó thì một là trả lại cho người bán hàng kia phải chịu KM cho khách, hai là lấy tiền đó ra để in quảng cáo. Em nghĩ như vậy không biết có hợp lý không. Còn chương trình KM thì mỗi toppic có 1 CTKM riêng. Như em thì mua 2kg bò muối thì em chỉ giảm mỗi kg 10k thôi, còn mua 5kg trở lên thì giảm 15k/kg. Chứ em không đưa ra x% đâu.
Ðề: Tầng 6_Hội Gà 1981 Tình thân, chân thành, nhân ái!! ôi, phức tạp quá, em đọc xong chả hiểu gì ? Nếu phức tạp quá thì thôi các chị ạ. Em nghĩ mọi thứ nó đơn giản, nào ngờ nó phức tạp thế cơ chứ. Em đang triển khai thử với em Phượng bên túi xách, vì túi hay đi với quần áo và thắt lưng mà. Cơ cấu đơn giản, mục đích là để khách của mình được hưởng lợi thôi. Có gì em sẽ báo cáo cho các chị sau vậy
Ðề: Tầng 6_Hội Gà 1981 Tình thân, chân thành, nhân ái!! Uh đấy là bà chỉ làm cùng 1 người bán hàng khác thì đơn giản lắm nhưng đây là nhiều người bán hàng mà bà. Có mặt hàng bán được nhiều, có mặt hàng bán được ít lắm. Em nghĩ vậy nên nói thế thôi chứ không hề có ý gì đâu ạ. Hi hi.. cười lên cái nào.
Ðề: Tầng 6_Hội Gà 1981 Tình thân, chân thành, nhân ái!! Bà Lan viết dài ứ cop trích dẫn được . Tôi thì không nghĩ như bà là phải trích tiền KM trả cho shop nào cả mà khi khách mua hàng được hưởng KM thì shop nào khách chọn mua hàng sau đó tự chịu mất khoản tiền phí KM ấy chứ. Ví dụ khách của Hiền mua 1tr tiền hàng, Hiền phát thẻ KM, khách mang thẻ đến hàng tôi mua tôi triết khấu % trên đơn hàng khách và phần đó tôi chịu. Chính vì lý do này mà 1 số bà sợ tỷ lệ giảm giá cho khách cao thi ko thích hợp với 1 số mặt hàng í, như của tôi trừ chi phí chả mực chỉ lãi 35k mà chiết khấu cao thì tôi không thể làm được nhưng nếu tính mức riêng cho từng shop thì okie mà. Tôi hiểu vậy đúng không Hiền ơi????
Ðề: Tầng 6_Hội Gà 1981 Tình thân, chân thành, nhân ái!! Hú òa sợ chưa ????????????????? định đi ngủ từ nãy nhưng có bài hay nên ngồi đọc mãi bây giờ mới đi ngủ đây ,sao hôm nay các bà thức muộn thế
Ðề: Tầng 6_Hội Gà 1981 Tình thân, chân thành, nhân ái!! Ùi zời, giựt cả mềnh . Ngủ làm gì thức đi em đi ngủ sớm dậy rồi ngồi tiếp chuyện chị đây, từ đã bàn chuyện tí.
Ðề: Tầng 6_Hội Gà 1981 Tình thân, chân thành, nhân ái!! Mới đầu tôi cũng nghĩ vậy đấy nhưng nếu khách của các gà khác cứ ào ào vào mua hàng của mình, mình phải chịu KM thì thế nào? Đương nhiên là người đó sẽ bán được nhiều hàng. Và người bán được nhiều đó cũng phải có trách nhiệm chi tiền QC đó nhiều hơn chứ. Thế định lấy tiền ở đâu ra để làm chi phí QC. Mà tự dưng tôi cũng rối lên rồi đấy. Chả biết nói gì nữa. Nhưng em cũng để xuất thêm là có 1 người nào đó đứng ra quản lý thẻ KM đó là tốt nhất.
Ðề: Tầng 6_Hội Gà 1981 Tình thân, chân thành, nhân ái!! Bà này chuyên có kiểu vào Hú òa mọi người làm người khác giật mình. Hi hi.. em ngủ được 1 giấc rồi tỉnh lại nên bg vẫn ngồi đây. Định vào máy chỉ kê mỗi cái chi phí chi tiêu hàng ngày rồi đi ngủ nhưng lại buôn chuyện với các chị.
Ðề: Tầng 6_Hội Gà 1981 Tình thân, chân thành, nhân ái!! Ơ hay, bà bán nhiều hàng thì chịu nhiều KM đúng rồi còn gì, còn lấy chi phí quảng cáo gì nữa?????? Còn 1 người đứng ra cũng khó lắm và phức tạp quá, thôi tốt nhất Hiền nó tiến hành rồi đấy, cứ nhìn mô hình nó làm trước đi chỉ đơn giản như í hiểu của tôi thôi mà ko phức tạp như các bà tính đâu.
Ðề: Tầng 6_Hội Gà 1981 Tình thân, chân thành, nhân ái!! Lan tồ ơi làm việc mỗi người một nơi ,một mặt hàng ko thể kiểm soát được vấn đề đấy đâu .Chẳng qua là muốn cùng nhau quảng cáo để biết đến sản phẩm của nhau thôi .Nếu bà thấy bất cập ở đâu thì ko tham gia vụ chiết khấu nữa vì tự bà sẽ có chương trình tri ân khách hàng riêng .Như tôi nhé hé hé ko cóa trong danh sách KM vì tôi có chương trình riêng dành tặng khách hàng nhưng vẫn xin thẻ giảm giá của hội gà phát để khách có cơ hội mua hàng của hội gà nhà mình hưởng ưu đãi lớn trong dịp này .Đêm rồi buồn ngủ nên muốn nói rõ nhưng ko thoát ý
Ðề: Tầng 6_Hội Gà 1981 Tình thân, chân thành, nhân ái!! Uh, chắc chiều Hồng Anh cũng nghĩ vậy đấy nên nó mới nói nhiều thế, lúc đó tôi cũng nghĩ đơn giản như bà thôi. Lúc tôi ngồi ăn cơm tự nhiên tôi kể cho chồng thì chồng tôi phân tích ra như vậy nên tôi mới vào góp ý như vậy thôi. Chứ thực ra mình cũng chả muốn cầu kỳ làm cái gì. 2 toppic làm thì rất đơn giản chứ nhiều toppic làm với nhau thì mình không muốn vì cái đấy mà ảnh hưởng đến tình thân của mấy chị em mình nhỉ. Nên tất cả phải thoải mái nhé đừng để bụng. Cười 1 cái cho thoải mái rồi đi ngủ nhỉ? Mai đi ăn gì thế? Mai mà không nhờ bà nội trông Bi được là tôi lại phải vác cả nó đi đấy. Chị Bầu ơi, xem có đồ chơi nào anh Bầu bỏ ko chơi thì cho cháu Bi nhé, hôm vừa rồi nó cầm cái ô tô về thích lắm, về nhà hai anh em nó tranh nhau đòi chơi. Cứ như là nhà nó thiếu đồ chơi ko bằng ý. Ngại quá cơ.
Ðề: Tầng 6_Hội Gà 1981 Tình thân, chân thành, nhân ái!! Ôi muộn quá vào đọc chả hiểu gì luôn,tôi cũng thấy ý kiến hay,các bà cứ thảo luận nhé.À bà Bầu khéo tay thế,website em Linh nhà tôi sắp phát động cuộc thi nấu món ăn ngon,đẹp đó,nó xin tài trợ của mấy nơi rồi,bà nấu khéo thế tham gia đi,nhiều phần thưởng phết đấy,ngày 15 này bắt đầu chương trình nhé.tôi thì nấu ăn dốt nhưng thích phần thưởng,hehe
Ðề: Tầng 6_Hội Gà 1981 Tình thân, chân thành, nhân ái!! Em có ý kiến thế này nhá ,đằng nào hội gà nhà mình ai cũng có chữ " hội gà 81" ở dưới chữ ký mình sẽ thêm vào đấy là " hội gà tưng bừng KM " nhỉ ,rồi tất cả các top pic bán hàng của hội gà lại được quy tụ về trang 1 (bị bỏ quên ở tầng 5 ),trong từng toppic của các thành viên sẽ nói ngay chương trình KM ở trên đoạn đầu để giới thiệu với khách nhẩy .
Ðề: Tầng 6_Hội Gà 1981 Tình thân, chân thành, nhân ái!! Em vẫn chưa ngủ được vì cái nổi khổ của em chưa kê chi phí ăn trong nhà vào sổ mấy ngày được. Giờ em ngồi làm rồi mới ngủ đây, để lâu ko kê là em quên hết, lệch tiền thì chết, mình lại phải bù vào. Hi hi..
Ðề: Tầng 6_Hội Gà 1981 Tình thân, chân thành, nhân ái!! Bật mí phần thưởng gì đi ke ke ,ai là ban giám khảo nếu người trong nhà thì em "lót tay " cái gì đấy để em còn được thưởng chớ khà khà ...............
Ðề: Tầng 6_Hội Gà 1981 Tình thân, chân thành, nhân ái!! Rõ khổ cho bà hồi xưa tôi mới lấy chồng cũng ngồi viết viết chép chép nhưng để phục vụ mình thôi ,kiểm soát xem tháng chi hết bao nhiêu .Bây giờ mà tôi ghi như bà thì cũng ngại nhìn vào con số lắm (.Thôi cố nhớ và ghi cụ tỷ vào ko ông ý lại bắt bù lỗ đấy . Mai tôi chọn mấy món Bầu nhà tôi ko chơi đến cho Bi nhé .Nhiều lắm chỉ sợ bà chế thôi
Ðề: Tầng 6_Hội Gà 1981 Tình thân, chân thành, nhân ái!! Trời thấy chị nào cũng sáng đèn mà chẳng thấy ai nói chuyện gì , chán quá chào rồi đi ngủ đâyyyyyyyyyyyyyyyyyy
Ðề: Tầng 6_Hội Gà 1981 Tình thân, chân thành, nhân ái!! Phần thưởng 1 que kem cho Bầu kem nó giống mình thích kem .
Ðề: Tầng 6_Hội Gà 1981 Tình thân, chân thành, nhân ái!! Em đang kê đang nhớ lại mấy ngày trước tự nhiên trả nhớ mình ăn gì nữa. Trời đang mưa đấy các bà ạ.