Ðề: Tầng 6_Hội Gà 1981 Tình thân, chân thành, nhân ái!! Ôi Lý bán hàng hay đấy. Các bà nên áp dụng. Tôi học kế toán nhiều nên bị nhiễm chứ trong kinh doanh các bà nên lỗ cái nọ để bù vào cái lãi lớn, và đừng nên để hàng tồn kho đấy mới đáng sợ
Ðề: Tầng 6_Hội Gà 1981 Tình thân, chân thành, nhân ái!! Em vừa về, đi đăng ký cho chị Hà chỗ anh Vỹ, đông quá nó hết số đuổi về chiều đến. Chị ấy đi đúng T7 và chủ nhật nên các tỉnh họ đến cũng lắm hihi. Chị có cao kiến giúp chị ấy 1 cú đt đi
Ðề: Tầng 6_Hội Gà 1981 Tình thân, chân thành, nhân ái!! Hơ hơ, em chịu, em vừa mất số của anh í xong, chưa kịp hỏi u già
Ðề: Tầng 6_Hội Gà 1981 Tình thân, chân thành, nhân ái!! Ỉn ngủ roài!!! Em cũng đi chợ đây, tạnh mưa rồi!!
Ðề: Tầng 6_Hội Gà 1981 Tình thân, chân thành, nhân ái!! Em vừa ở nhà chị Hằng shopgau về đấy. Trưa nay vẫn lên nhà Sang lấy thạch rồi đi ăn gì đúng không ạ. Còn vụ KM thì em thông rồi, các chị cứ thống nhất rồi cho em tham gia với nhé. Hi hi..Giờ em vẫn đang buồn ngủ vì đêm qua thức đến 4h sáng, sáng 7h con gái và bố nó đã quấy gọi mẹ dậy rồi.
Ðề: Tầng 6_Hội Gà 1981 Tình thân, chân thành, nhân ái!! Thôi đi về đây còn qua nhà Sang xinh gái rồi về trông con cho bà ngại ke ke
Ðề: Tầng 6_Hội Gà 1981 Tình thân, chân thành, nhân ái!! Hí hí, tâm đắc câu đo đỏ và ý kiến của bà quá! Các bà cứ triển khai đi nhé, tôi đan tập tọe kinh doanh tí kiếm chút xiền mua bỉm/ sữa cho con. Đợi khi nào tôi có lượng khách hàng ổn định tôi sẽ tham gia với các bà! Many thanks.
Ðề: Tầng 6_Hội Gà 1981 Tình thân, chân thành, nhân ái!! okie okie, thanks bà nhiều! Chiều chủ nhật bà nhá! Huggggggggg
Ðề: Tầng 6_Hội Gà 1981 Tình thân, chân thành, nhân ái!! Bà oai, tôi về HVT roài nhớ! Đang ngổn ngang đồ đạc đây, nghỉ tay vào chuồng hóng mát tí... Hì hì... Lúc nào rảnh bà qua chơi với 2 giai nhà tôi nhá! Tôi ở nhà 24/24, bắt đầu đi làm lại từ 1/6.
Ðề: Tầng 6_Hội Gà 1981 Tình thân, chân thành, nhân ái!! Ôi em chả dại gì mà ôm hàng trong nhà ạ. Dưng chồng em thì bắt buộc phải ôm vì bán buôn mà. Em dùng vốn bằng 1/10 chồng em thôi, mà tính ra thu lời ngang ngửa đấy ạ.
Ðề: Tầng 6_Hội Gà 1981 Tình thân, chân thành, nhân ái!! Dù chưa biết nhìu nhưng tôi túm lại đc 2 cái khoái mà tôi với bà giống nhau, đó là: Bún đậu + kem! Tôi thèm kem kinh dị mà từ ngày có bầu cho đến giờ, chồng vẫn chưa cho ăn... ( Lão chồng tôi khó tính về chuyện ăn uống kinh người. Thèm cả táo tàu mà cũng ko cho ăn, bảo táo đểu, táo Mỹ cũng là táo đểu... Mang bầu + cho con bú nên ko đc ăn linh tinh! Ghét lão chồng! Iu bà Bầu vì bà cứ nhắc làm tôi thèm thế...
Ðề: Tầng 6_Hội Gà 1981 Tình thân, chân thành, nhân ái!! Nghe các bà bàn về vụ khuyến mãi, rối tinh lên nhỉ? Nhưng đa số chỉ là ý kiến của ng bán hàng, có cần ý kiến của ng mua hàng như tôi k? - Theo suy nghĩ đơn giản của tôi thế này: khuyến mãi tức là mang lại lợi ích cho ng mua, khuyến khích mua hàng hoá, dịch vụ. - Trước khi tham gia chương trình, các bà cứ tính toán chi phí lời lãi cho cụ thể rồi hãy đưa ra mức chiết khấu cho khách. Có nghĩa là, nếu giảm bao nhiêu % thì vẫn bị lỗ. - Tôi VD đơn giản nhé, bán 1 món các bà lãi 20K, sau khi tính chiết khấu, có thể lãi chỉ còn 15K thôi, nhưng bù lại các bà sẽ bán được nhiều hàng, tiền lãi từ đó sẽ tăng lên. Tôi k bán hàng lần nào, nhưng tôi tính đơn giản là nếu lãi ít nhưng số lượng tăng thì vẫn hơn là lãi cao hơn mà bán ít hàng. Nên các bà đừng lo là nhiều khách của bà A đổ dồn về bà B để hưởng khuyến mãi. Vì nếu có đổ dồn về thì bà B hưởng lợi trước hết mà đúng k? Lấy ví dụ trường hợp bà Hiền và e Phượng hợp tác nhé. Tôi là khách hàng thân thiết của bà Hiền rồi, túi thì trên diễn đàn rất nhiều ng bán, nhưng sau khi hợp tác thì tôi mua hàng nhà Hiền -> có phiếu giảm giá hàng nhà e Phượng -> nếu tôi có nhu cầu mua túi, tôi nghĩ đến nhà e Phượng trước tiên -> tôi vào topic e í xem (nếu k có chương trình này, khả năng tôi ghé topic e í k cao) -> nếu tôi k chọn đc hàng ưng ý thì tôi cũng giới thiệu cho bạn bè của tôi -> e Phượng bán đc hàng. Chắc lãi sẽ k bằng khách k có phiếu giảm giá (nhưng chắc chắn k lỗ, vì mức chiết khấu đã đc tính toán kỹ rồi), nhưng bù lại e ý bán đc hàng -> k phải học kinh tế nhưng tôi vẫn thấy là có lợi các bà ạ. Vì sau khi mua hàng nhà bà Hiền, tôi phải tranh thủ sử dụng phiếu giảm giá ngay (có HSD mà), nên e Phượng sớm bán đc hàng, vốn nhanh chóng đc xoay vòng -> có thêm hàng mới -> khách có lợi, ng bán cũng lợi luôn. Hihi, nên tôi đang mong chương trình sớm triển khai để trước tiên ng mua hàng như tôi hưởng lợi mà ^^ Chúc cả nhà cuối tuần vui vẻ! Các bà kinh doanh thì buôn may bán đắt nhé
Ðề: Tầng 6_Hội Gà 1981 Tình thân, chân thành, nhân ái!! Lúc nào mang miếng dán ngực cho tôi bà nhé. Đi vào rồi lại đi ra vì chẳng biết buôn gì
Ðề: Tầng 6_Hội Gà 1981 Tình thân, chân thành, nhân ái!! Ôi tôi cứ quên hic hic. Nay bà có đi làm ko tôi mang cho? mà hôm trước ăn hàu chưa?
Ðề: Tầng 6_Hội Gà 1981 Tình thân, chân thành, nhân ái!! Tôi cũng thông rồi, đồng ý với ý kiến của bà Hương. Bà Lý ơi, có làm thì làm luôn hội gà nhà mình luôn đi, cần gì phải làm với Hiền trước làm gì, tôi cũng hào hứng lắm rồi muốn làm luôn. Cả nhà nhỉ???
Ðề: Tầng 6_Hội Gà 1981 Tình thân, chân thành, nhân ái!! Năm chị em vừa đi ăn Lẩu bò về đây các bà ạ, ăn ngon lắm mà công nhận là ăn nhiều. 5 người mà chơi hết 2 nồi lẩu nhỏ đấy, kinh không? Ngon dã man con ngan ý, chiều nay lại ăn thạch dừa của Bầu nữa, quả này chắc sẽ béo lăn quay cho mà xem.
Ðề: Tầng 6_Hội Gà 1981 Tình thân, chân thành, nhân ái!! Thành công mẻ sữa chua đầu tiên trong đời!!! ngon dã man!!! Đúng là cảm giác mình tự làm!!! Hóa ra làm sữa chua đơn giản quá, trước giờ mình toàn lười!!
Ðề: Tầng 6_Hội Gà 1981 Tình thân, chân thành, nhân ái!! Hôm nay tôi nghỉ bà ạ. Thứ 2 nhé. Hàu ăn rồi ngon lắm, vẫn còn 3 con. Liệu hôm nay có bị hỏng k bà nhỉ vì mấy nay chồng tôi bận toàn về muộn ko ăn được
Ðề: Tầng 6_Hội Gà 1981 Tình thân, chân thành, nhân ái!! Sữa chua tôi làm mấy lần rồi lần được lần không. Bình thường thì 1 hộp sữa ôn thọ là tôi đong 3 sôi 2 lạnh, mẹ chồng tôi làm vậy nhưng làm thế ăn loãng lắm vì bà ăn nhạt. Có lần tôi tự làm bằng sữa tươi thôi thì bảo cho vi sóng để nóng 50o thì cho men nhưng cũng có lần được lần không. Hôm vừa rồi làm thử cách của bà Hiền ủ bằng nồi cơm thì lần 2 thành công rồi. Hôm kia tôi làm thử bằng sữa đậu nành về pha đường thì đông như đậu phụ ý. Mang đổ hết. Hi hi.. tay nghề kém quá. Còn làm sữa chua bằng máy làm sữa chua thì dễ lắm, ăn ngon hơn cả sữa mua ở ngoài ý. Có lần làm sữa đậu nành hộp 1 lít mua ở siêu thị ý, làm thành công ăn thơm và ngon lắm ý.