Ðề: Tầng 6_Hội Gà 1981 Tình thân, chân thành, nhân ái!! Ko e cần j vay. E muốn kiếm đc thật nhiều tiền để thỏa mãn những ước mơ của em ý chứ
Ðề: Tầng 6_Hội Gà 1981 Tình thân, chân thành, nhân ái!! Chiều nay chị chồng tôi lên chơi bà ạ. Hơ hơ mình nói dối như thật ý, bảo là thạch dừa sương sa là mình làm, ai cũng khen ngon và mát vì nhạt đúng khẩu vị của cả nhà. Còn tôi thì thích ăn cứng ngọt như hôm nọ ngon hơn. Hôm nào em cũng làm thử xem sao để sinh nhật em còn làm.
Ðề: Tầng 6_Hội Gà 1981 Tình thân, chân thành, nhân ái!! Giờ này tôi đang ngồi nhà người ta để xin học cho con. Bà ơi, chiều nay tôi xem mẫu áo bơi nhà bà Hằng rồi, nhìn đẹp lắm nhưng chỉ 1 mầu thôi. Tôi quyết định rồi lấy 30 bộ về bán vì thấy giá cũng hợp lý bà ạ, vốn cũng không nhiều, lại thấy sắp 1.6 nên bán xem thế nào. Tý nữa cho chúng nó ngủ xong tôi vào lấp thêm toppic bán đồ bơi cho bé. Hi hi.. giờ cứ thấy tiền là tham, kiếm thêm để còn có tiền thỉnh thoảng đi off mini với các mẹ nhiều hơn. Hic hic.. dạo này khó khăn nhưng cứ ham vui mới chết chứ.
Ðề: Tầng 6_Hội Gà 1981 Tình thân, chân thành, nhân ái!! Phù, mệt quá, giờ em mới làm hàng xong. Mấy ngày nay em cứ triền miên từ sáng tới tối trong bếp... P/s: Bầu ơi, bà mua máy làm kem made in gì đấy???
Ðề: Tầng 6_Hội Gà 1981 Tình thân, chân thành, nhân ái!! Hehe, bà nài cho kinh doanh đa cấp có lẽ hợp^^!!! P/s: Tôi đang lội ngược lại đơi, kô bít đến bao giờ mới bơi được hết, huhuhu...
Ðề: Tầng 6_Hội Gà 1981 Tình thân, chân thành, nhân ái!! Tối nay các chị đi đâu hết rồi? thôi em đi ngủ ạ. Chúc các chị ngủ ngon!
Ðề: Tầng 6_Hội Gà 1981 Tình thân, chân thành, nhân ái!! Cứ vào chào được 1 câu lại chúc ngủ ngon!! Chán mớ đời!!
Ðề: Tầng 6_Hội Gà 1981 Tình thân, chân thành, nhân ái!! Vậy hử để em cho thêm đường nhá ,hôm qua làm mẹ chồng cũng bảo nhạt nhưng em sợ nước dừa đã ngọt rồi cho nhiều đường quá khó ăn .Hi hi cảm ơn các chị nhé em sẽ rút kinh nghiệm
Ðề: Tầng 6_Hội Gà 1981 Tình thân, chân thành, nhân ái!! Thật ra nhà em cũng có máy từ hồi mẹ chồng em mua cơ ,nên em muốn mua máy bây giờ cải tiến hơn chị ạ .Mẹ chồng em hồi xưa cũng máu me làm mấy vụ bánh trái ,kem ,này lắm nhưng bà bận quá sắm đồ xong để đấy đến bây giờ em thừa hưởng còn mới tinh tươm nhưng máy đời cũ chạy nghe kinh lắm .Em thử làm máy và làm tay đúng thật làm máy kem xốp và ngon hơn nhiều đấy
Ðề: Tầng 6_Hội Gà 1981 Tình thân, chân thành, nhân ái!! Ma de in Mao trạch Đông chị ná ...........................em ko mua máy Trung Quốc đâu chỉ mua của bác Mao thôi .Đang nhờ bà kia đi đánh hàng mua hộ ,hi hi tại tính em hứng lên cái gì cũng làm nhưng ko hứng thì vứt đấy điển hình là lò nướng bánh ,ko biết bao giờ lò nhà em mới đỏ lửa đây .....................Chắc thứ 2 này em làm cái mouse sữa chua ăn cho mát nhân tiện sinh nhật tháng 5 của chuồng luôn
Ðề: Tầng 6_Hội Gà 1981 Tình thân, chân thành, nhân ái!! Bà đã đi bán hàng về rồi à. Trời bắt đầu mưa rồi đấy. Tôi làm toppic mới rồi đấy. Bà vào xem được không, có gì góp ý cho tôi với. Cảm ơn bà nhiều. Tập tành bán quần áo cái xem thế nào? Hi hi.. http://www.lamchame.com/forum/showthread.php?292952
Ðề: Tầng 6_Hội Gà 1981 Tình thân, chân thành, nhân ái!! Giống tôi thế chứ. Tôi cũng đang định bảo bà Hằng kia tuần sau sinh nhật con trai bà ý tôi làm tặng cái bánh mouse tặng sinh nhật. Luyện tay thêm lâu không làm lại quên mất để sang tháng 6 làm bánh tặng sinh nhật con trai. Thứ 2 này bà làm bánh à, tiếc nhỉ. Bà có mua 1 lít kem topping không, nếu không dùng hết tôi với bà chung 1 lít mỗi đứa 1 nửa lít để làm bánh đi, chứ tôi mua cả dùng ko hết phí lắm, thừa làm kem cũng được nhưng lười. Tủ đá nhà tôi còn hơn 1kg bơ làm bánh kia kìa, lười làm quá, mới đầu tôi cũng sắm đủ thứ rồi đấy bầy vẽ đủ trò nhưng nhà chồng không thích ăn ngọt nên trả làm, chỉ làm hôm sinh nhật con thôi.
Ðề: Tầng 6_Hội Gà 1981 Tình thân, chân thành, nhân ái!! bà ơi bà mua winping (ko biết viết đúng ko) hộp nhỏ thôi thì ko sợ nhiều tôi lại mua luôn thể để cao hứng mang ra làm (mua để sẵn ) ,chứ cứ làm lại đi mua mệt lắm bà ạ.Bà mua hộp nhỏ là vừa toping ko có loại nhỏ đâu ,hay thứ 2 đến cùng làm đeeeeeeeeeee rủ khó thế chứ
Ðề: Tầng 6_Hội Gà 1981 Tình thân, chân thành, nhân ái!! Đúng rồi từ hồi biết làm bánh sinh nhật,làm bánh cho người thân trong gia đình tuy ko đẹp như ngoài hàng nhưng mình làm bằng chính tình cảm của mình nên cảm giác thích lắm.Năm vừa roài con giai tròn 5 tuổi làm bánh số 5 và bánh oto cho anh chàng ,anh chàng thích trí lắm đấy .Bà làm bánh số đi hay phết
Ðề: Tầng 6_Hội Gà 1981 Tình thân, chân thành, nhân ái!! Ôi không có ai trong này à ???????????????????????????
Ðề: Tầng 6_Hội Gà 1981 Tình thân, chân thành, nhân ái!! ờ, đã order sẵn từ bao giờ thế mờ lại sinh nhật con dâu cũng quên. Chưa già đã lẫn. Kiểu này có mở cửa hàng bánh handmade không biết có đếm tiền đúng và đủ không nữa
Ðề: Tầng 6_Hội Gà 1981 Tình thân, chân thành, nhân ái!! Tôi chỉ biết làm bánh thôi, khoản trang trí kém lắm, chưa biết bắt bông đâu, toàn trang trí hoa quả thôi. Làm bánh tiramisu gì đấy dễ trang trí nhất mà ngon lắm. Tôi mới làm hai lần cho các con tôi số 1, số 2 thôi. Hình ô tô chưa biết làm. Cứ làm mouse là dễ làm mà ngon nhất. Chỗ bơ kia chắc để hôm nào làm bánh su thôi, chẳng làm bánh gato đâu vì khâu trang trí kém.
Ðề: Tầng 6_Hội Gà 1981 Tình thân, chân thành, nhân ái!! Tôi vẫn đang ngồi đây nè, đang mỏi lưng quá nhưng ngồi 1 tí nữa thôi. Bà thấy áo bơi đấy được không. Chị chồng tôi bảo đẹp nên tôi tung hứng lên lấy 30 bộ bán thử bà ạ.
Ðề: Tầng 6_Hội Gà 1981 Tình thân, chân thành, nhân ái!! Bà ơi, bảo cho người ta cái lá rong biển gì đấy để làm susi mà chả thấy gì cả, tôi cũng quên mất,hôm vừa rồi tôi mua cái quấn susi tôi mới nhớ ra. Thứ 2 qua Bầu mang cho tôi nhé. Cảm ơn bà.