Ðề: Tầng 6_Hội Gà 1981 Tình thân, chân thành, nhân ái!! nhà mình đang có vụ gì bức xúc hay sao ấy? em đọc mà chẳng hiểu mô tê gì cả
Ðề: Tầng 6_Hội Gà 1981 Tình thân, chân thành, nhân ái!! Chuyện dài lắm bà ạ. Lúc nào rảnh bà ádd nick YM chúng tôi buôn cho mà nghe
Ðề: Tầng 6_Hội Gà 1981 Tình thân, chân thành, nhân ái!! các mẹ cứ buôn đi , em lót dép ngồi hóng hớt vậy, em xa nhà lâu lâu rồi thành thử mù tịt văn hóa Việt, híc em có biết nick các mẹ đâu ,có gì các mẹ add nick em: chienthan3241 để em còn 8888888 với.
Ðề: Tầng 6_Hội Gà 1981 Tình thân, chân thành, nhân ái!! Úi xời, hem cho đi cứ đi thì chị làm giề được ạ???????????????????
Ðề: Tầng 6_Hội Gà 1981 Tình thân, chân thành, nhân ái!! Chị biết thừa tính em không muốn đôi co mà, cũng chẳng gào lên hét lên cho lão nghe được. Hôm nọ lão ghê gớm quát tôi 1 câu, tôi cũng chẳng thèm tranh luận, sáng sau chỉ nói mỗi 1 câu: "Vừa phải thôi nhé, sống là phải biết điều, anh ghê gớm gần bằng chị dâu anh rồi đấy" IM LUÔN, từ hôm đó ngoan hẳn nhưng cái tật đi chơi thì em chịu rồi chả biết làm thế nào .
Ðề: Tầng 6_Hội Gà 1981 Tình thân, chân thành, nhân ái!! Huhu, ngày xưa chồng em cũng chân chạy lắm dưng yêu và lấy em vào thay đổi hẳn chẳng bao giờ đi chơi nữa. Đi làm cả ngày mệt rồi, tối ở nhà với vợ con có phải hạnh phúc không nhỉ? Em chỉ sợ đi chơi nhiều rồi lại phát sinh nhiều vấn đề mình ko lường hết được. Lúc nào em kể cho mà nghe. Chị gái của chồng em gái em kia kìa. Vợ tin tưởng cho chồng đi chơi lắm. Rồi 1 ngày nó dẫn gái về nhà ý
Ðề: Tầng 6_Hội Gà 1981 Tình thân, chân thành, nhân ái!! Khổ chồng em thì chỉ chạy lên nhà ông anh chồng chơi điện tử thôi, lớn bằng ấy rồi mà mê điện tử như điếu đổ sợ thật í, em chả biết nói thế nào cấm thì ko thể nói là cấm được . Nói nhiều thì bảo nói nhiều, nên chán chả buồn nói, ở nhà cũng ko giúp được gì nên thôi kệ.
Ðề: Tầng 6_Hội Gà 1981 Tình thân, chân thành, nhân ái!! Hức, thôi em buồn ngủ quá. Đi ngủ đây. Từ tối đến giờ bị chồng tra tấn nghe nhạc teen. Phát kinh )
Ðề: Tầng 6_Hội Gà 1981 Tình thân, chân thành, nhân ái!! Chồng chị ý làm gì đã có sừng,mới là nghé mà!!
Ðề: Tầng 6_Hội Gà 1981 Tình thân, chân thành, nhân ái!! @chị Bầu: e chỉ làm món cháo và món canh cho trẻ con nó ăn cơm thôi, chứ sơn hào hải vị gì đâu..ke ke ở nhà này là e ko có phải vào bếp, MC đạo diễn hết rồi, e chỉ việc ăn v cho con ăn thôi, cái j mới lạ e mới nhúng tay vào làm 1 món, hoặc thích ăn theo ý e thì e mới làm thôi chị ạ. e sướng nhất cái chuồng này luôn ..hí hí.. các chị đừng oánh hội đồng e vì e khoe e sướng nhá.
Ðề: Tầng 6_Hội Gà 1981 Tình thân, chân thành, nhân ái!! vừa oánh một bài dài, máy lại nhảy, mất hết, bực thật sau quả bên wtt, chắc một lần nữa tôi thành người nổi tiếng !!!
Ðề: Tầng 6_Hội Gà 1981 Tình thân, chân thành, nhân ái!! Chị ơi nói là cho đi dưng dĩ nhiên phải bit đi đâu làm giề chứ chị???????? Em hóng bên wtt mà máy đơ ứ vào được, cứ vào nó lại báo lỗi, hic hic.
Ðề: Tầng 6_Hội Gà 1981 Tình thân, chân thành, nhân ái!! Chị vưỡn là người lổi tiếng mừ????????????? Chị Hiền ới ời, chắc em phải mua trả chị hộp mất vì em dặn roài dưng mẹ em cứ quên, vứt mất 1 hộp và 1 cái nắp roài, hu hu hu
Ðề: Tầng 6_Hội Gà 1981 Tình thân, chân thành, nhân ái!! CHị viết văn hay sau chị Hiền đới, chị viết típ đi cho iem hớn với.
Ðề: Tầng 6_Hội Gà 1981 Tình thân, chân thành, nhân ái!! Chị có PR đâu mờ iem bit ạ????????? Em cứ tưởng chị chuyên Anh, hi hi hi
Ðề: Tầng 6_Hội Gà 1981 Tình thân, chân thành, nhân ái!! Ah tí quên, chị Bầu ới ới, sáng vào quên xừ mất, chồng iem măm thach nhà chị cũng có 1 câu comment giống hệt chồng chị Nga ạ, hí hí hí.
Ðề: Tầng 6_Hội Gà 1981 Tình thân, chân thành, nhân ái!! thôi chị, vứt rồi thì thôi, không phải mua đền đâu. Lần sau mua thắt lưng em chém lại là được mà