Ðề: Tầng 6_Hội Gà 1981 Tình thân, chân thành, nhân ái!! Lày, cái chị lày, sao chị tả cái quả em iu em thèm nhứt như thế. Nghe chị tả cứ như là...ý, khiếp...
Ðề: Tầng 6_Hội Gà 1981 Tình thân, chân thành, nhân ái!! he he.. phải có cách bà ạ. nói trắng ra, có mà so đo giữa chồng mình với mẹ mình, rõ ràng là mẹ mình phải hơn chứ. thế cho nên , phải có cách.. ke ke nhà tôi cũng được cái BC bảo: mọi việc trong nhà con ko phải lo, chỉ cần tập trung lo cho 2 thằng bé là được rồi, cơm nước giặt giũ ôg bà rảnh để ông bà làm. túm lại là quần áo Vc tôi thì chồng tôi thả vào máy, sáng ra ông phơi cho, quần áo con tôi thì ngày nào bà cũng vào kiểm tra và tha xuống nhà cho ông giặt ( ông bắt bà lên lấy), nhà cửa thì khi nào chồng về thì chồng quét lau, đun nước sôi đổ vào phích, túm lại, tôi lười toàn tập, giờ lại còn được đủ điều kiện để lười thêm. tối thằng cu lớn ngủ với ông bà..he he ngày đầu thằng lớn nhà tôi đi học, bà đi ra đi vào như có lửa trong lòng, 5p lại kiếm cớ chạy sang ngó cháu ( học ngay gần nhà mà) rồi rơm rớm nước mắt. thằng nhà tôi khóc nguyên 1 tháng nhá, nhưng tôi quyết cho đi, bà phải chịu, còn xin việc đi đón cháu đấy. chả hiểu các bà có tin ko, chứ tôi là tôi ko thích độc lập tự do nữa rồi, vì tôi đã có cách sống chung với lũ. chả biết sau này thế nào, chứ bg tôi thấy tôi rất sướng ( trộm vía phát) dù sống chung với bố mẹ chồng, và cả vc của chị chồng 1 nhà nữa cơ..he he ôi giời, nhà tôi chồng cứ đưa đây 5 triệu, còn ngoài ra là để tiêu vặt, kiếm thêm đc thì tiêu thêm, còn cái 5tr cấm đụng đến ( mà chi cho tiền ăn v 1 phần tiền học của con cũng là hết rồi). nhà tôi thì ngược lại nhá, lắm lúc MC tôi bảo " nói với mẹ thì như chó cắn ma, nói với vợ thì ngọt như mía lùi", giọng ghen tị, tủi thân đấy các chị ạ.
Ðề: Tầng 6_Hội Gà 1981 Tình thân, chân thành, nhân ái!! lội đc đến trang 927, bùn ngủ quá, chồng mở mắt ra " ơ, chưa ngủ à?", thôi, mai e lội tiếp. nếu mà có thịt chóa thì nhắn cho e cái tin trước 11 h nhá, e rất mê thịt chóa..he he
Ðề: Tầng 6_Hội Gà 1981 Tình thân, chân thành, nhân ái!! Tỉnh giấc sớm lội bì bõm bên WTT phát hiện bọn Gà bên này sang bên í hết, em khâm phục các chị, chinh chiến 2 nơi 1 lúc, nhất là chị Huyền Đô lại còn làm nick mới 88888 xuyên lục địa nữa chớ. Em chạy bên này đã hụt hơi roài, phù phù phù.
Ðề: Tầng 6_Hội Gà 1981 Tình thân, chân thành, nhân ái!! Hôm nay em dậy sớm, vào quét nhà, mua cafe pha sẵn, xếp ghế mời các chị ngồi 888:
Ðề: Tầng 6_Hội Gà 1981 Tình thân, chân thành, nhân ái!! Chị dậy sớm ghê nhỉ, lâu lâu ko thấy chị vào 8 hum nay có chị chắc tốc độ buôn bán sẽ tăng đột biến đơi, hihiiiiii
Ðề: Tầng 6_Hội Gà 1981 Tình thân, chân thành, nhân ái!! CHị ơi có mỗi 1 mẫu mở chị? Trưa nay mang đi ná, cả cái thắt lưng cùng mầu em xem ná..........
Ðề: Tầng 6_Hội Gà 1981 Tình thân, chân thành, nhân ái!! Báo cáo cả nhà trưa nay em đi thăm bà đẻ ở cơ quan mất roài, làm tổ chức mà không đi không được í, chẹp chẹp thôi hẹn các chị bữa khác vậy nhá. Chúc các chị ngon miệng .
Ðề: Tầng 6_Hội Gà 1981 Tình thân, chân thành, nhân ái!! Úi xời, chị bẩu em lập nick từ hum đấy mà em có lập được đâu, các chị vào 8888888888 kinh quá làm mạng cứ đơ, mãi em mới lập được đấy ạ. Thì vào hớn luôn chứ để lâu các chị lại tưởng đứa lạ thì chit, he he he
Ðề: Tầng 6_Hội Gà 1981 Tình thân, chân thành, nhân ái!! Em quen bên nhà mình rồi, vào đấy chả biết nói chiện gì nên chỉ vào hóng kiểu thi sĩ ở ẩn thoai, chứ không quen chả biết nói gì nữa, với lại 88888 và chạy theo các chị bên này đã hụt hơi rồi, chạy bên đấy nữa chắc em phải đi tập Aerobic ngày 2 buổi mới đủ sức chiến đấu 2 bên .
Ðề: Tầng 6_Hội Gà 1981 Tình thân, chân thành, nhân ái!! Úi xời, chị gọi cho chị Ỉn ngay đi ná, để chị í mua giảm lượng, hem chit chị Bầu đấy ná. Chị và chị Hiền loa to nhất bẩu ăn chóa, giờ chị bựn, chị Hiền có người ở quê ra, hờ hờ hờ...................
Ðề: Tầng 6_Hội Gà 1981 Tình thân, chân thành, nhân ái!! Chị bựn xế thì ai mang chả cho iem hở chị???????????????
Ðề: Tầng 6_Hội Gà 1981 Tình thân, chân thành, nhân ái!! Chán bà với bà Hiền quá đi mất. Chị Bầu có nhà chung cư gì đấy. Cho em ít thông tin đê, bán được nhà là em mua CC cư mà
Ðề: Tầng 6_Hội Gà 1981 Tình thân, chân thành, nhân ái!! Bầu ơi tôi vừa ck 500k cho bà đấy nhá. Tôi lười đi rút tiền lắm nên ck cho tiện. Check đi nhá
Ðề: Tầng 6_Hội Gà 1981 Tình thân, chân thành, nhân ái!! Hiền xinh gái ơi, Liên ỉn vừa gọi điện cho em thông báo đứa nào trong danh sách ăn thịt TÓA mà không đi á, nó đem mắm tôm đến tận nhà đổ đấy, huhuhu sợ quá, làm em phải thu xếp để công ty đi thăm bà đẻ ngay bi giờ để trưa đi không nó đổ mắm tôm vào nhà mình thì toai, sợ quá.Ai đời vì bạn Ỉn mà mình bắt mọi người đi thăm bà đẻ sáng sớm thế này không hả Liên ỉn ơi. Những chị đăng ký thịt TÓA nhớ nhá, trưa nay vẫn hành xử vì chị Ỉn mua xong đồ roài. Em đi thăm bà đẻ đây.
Ðề: Tầng 6_Hội Gà 1981 Tình thân, chân thành, nhân ái!! Sợ Ỉn dọa quá nên trưa lại phải có mẹt ah???????????????
Ðề: Tầng 6_Hội Gà 1981 Tình thân, chân thành, nhân ái!! Hê nhô cả nhà mới sáng ra vào chuồng mà toàn ngửi thấy mùi SR và thịt chó thôi ạ. Hic hic..
Ðề: Tầng 6_Hội Gà 1981 Tình thân, chân thành, nhân ái!! Qua Hiền xem áo không thấy bà ý nói có áo đẹp nên tôi qua đấy sớm rồi vào Bầu đấy.
Ðề: Tầng 6_Hội Gà 1981 Tình thân, chân thành, nhân ái!! Chị Teo ơi, vào mà xem chị Hiền chị ý chê em với chị lày. Huhuhu
Ðề: Tầng 6_Hội Gà 1981 Tình thân, chân thành, nhân ái!! Tôi đi sao được? Phải làm việc mờ??????? Bà qua thì bẩu Hiền mang cái áo đấy cho tôi xem ná, xem mặc đẹp tôi lấy ná. Xong bà qua Bầu lun đấy hở????????????