Ðề: Tầng 6_Hội Gà 1981 Tình thân, chân thành, nhân ái!! Chả có ai cấp cho chị đâu ná, vì chả nhẽ chỉ dùng tay để ăn và mút.......................
Ðề: Tầng 6_Hội Gà 1981 Tình thân, chân thành, nhân ái!! CHị chả để í là chị í 88888888888888 tít mù thì con giai phải đỡ roài, chứ hem thì chị í đã phải cong mông lên đi viện oài chị ạ.
Ðề: Tầng 6_Hội Gà 1981 Tình thân, chân thành, nhân ái!! Vun chị về top trả nhời cho em cái..........đấy lại chưa đủ ký tự đây này
Ðề: Tầng 6_Hội Gà 1981 Tình thân, chân thành, nhân ái!! Đỡ rồi bà ơi ăn cháo rồi ,đang ngồi xem bibi cho mẹ 888 với các mẹ .
Ðề: Tầng 6_Hội Gà 1981 Tình thân, chân thành, nhân ái!! Ơ ai bảo chị ko ai cấp cho em đúng thật là có ng cấp thì em mới yên tâm chớ
Ðề: Tầng 6_Hội Gà 1981 Tình thân, chân thành, nhân ái!! Đanh đá vừa chứ chị ý chưa kịp đọc ,mới hỏi có thế mà đã cong môi lên nói rồi .Oánh cho 1 trận bây giờ
Ðề: Tầng 6_Hội Gà 1981 Tình thân, chân thành, nhân ái!! Úi xời, chị nhìn lại đi ná, ai đanh đá thế? Em bẩu để chị í bit là chị đang oanh tạc chuồng mờ????????????
Ðề: Tầng 6_Hội Gà 1981 Tình thân, chân thành, nhân ái!! ừ m bà cho nó ăn gì nhẹ thôi , đưng cho ăn no quá
Ðề: Tầng 6_Hội Gà 1981 Tình thân, chân thành, nhân ái!! Đấy lâu lâu nó mới mò vào chuồng mà chị quát nó ,nó sợ chạy rồi kìa
Ðề: Tầng 6_Hội Gà 1981 Tình thân, chân thành, nhân ái!! Thôi ầm ĩ quá, các chị đanh đá ngang nhau, bé mồm thôi cho cu Bầu xem bibi chứ, cứ oang oang lên con nó xem sao được, tôi còn điếc hết cả tai đây này, chậc chậc.
Ðề: Tầng 6_Hội Gà 1981 Tình thân, chân thành, nhân ái!! Chị nhìn lại đê, chị í vưỡn cm ná, ai bẩu chị là chị í lâu mới mò vào?????? Em vưỡn thấy chị í cm mờ??????????
Ðề: Tầng 6_Hội Gà 1981 Tình thân, chân thành, nhân ái!! Hị hị , chị thông cảm cho em , em vừa dọn nhà vừa online , chạy vào hỏi phat rồi lại ra ngay
Ðề: Tầng 6_Hội Gà 1981 Tình thân, chân thành, nhân ái!! Nhưng chị vùi dập nó làm nó ko dám lên tiếng lúc đấy
Ðề: Tầng 6_Hội Gà 1981 Tình thân, chân thành, nhân ái!! CHị đọc lại dòng trên ná, chị í bựn chứ hem phải em làm chị í sợ ná, hí hí hí, Chuồng mềnh em làm sao mà dám làm ai sợ được????????????
Ðề: Tầng 6_Hội Gà 1981 Tình thân, chân thành, nhân ái!! Ôi gái đảm thế ............................................................................................vẫn thiếu
Ðề: Tầng 6_Hội Gà 1981 Tình thân, chân thành, nhân ái!! oạch ................oạch....................oạch..............Ai bảo chị thế này nhé chị chỉ cần đứng gần với Hạnh còi là Hạnh chạy mất dép luôn đấy (trừ em ra ngang ngửa với chị ko chấp) .Cứ hỏi Hạnh xem ,xem nó có dám đứng gần chị ko
Ðề: Tầng 6_Hội Gà 1981 Tình thân, chân thành, nhân ái!! Đã bảo thôi mà chúng nó không nghe mình, lôi lại cho mà đọc nhá.
Ðề: Tầng 6_Hội Gà 1981 Tình thân, chân thành, nhân ái!! Đảm đâu mà đảm , về quê cả tuần mới lên . Nhà tôi nó như bãi rác ấy , mệt quá nhưng vẫn cố dọn qua cho nó sạch ti
Ðề: Tầng 6_Hội Gà 1981 Tình thân, chân thành, nhân ái!! Các bà bóng bàn vụ trung thu đến đâu rồi để e còn chuẩn bị tinh thàn nèo
Ðề: Tầng 6_Hội Gà 1981 Tình thân, chân thành, nhân ái!! Úi Oanh ơi Trung thu nửa năm nữa mới đến nên bọn em ko bàn trước đâu ,có vụ 1/6 thì bọn em mới dám bàn đấy