Ðề: Tầng 6_Hội Gà 1981 Tình thân, chân thành, nhân ái!! Đấy em cũng sợ quả đấy lắm lắm ,hôm nọ mua ở chợ 2 lạng mà thấy ghê ghê nên còn nguyên 1 nửa ko đụng đến đây này.Ko ăn sợ b
Ðề: Tầng 6_Hội Gà 1981 Tình thân, chân thành, nhân ái!! Sợ nhỉ, em chưa gặp mới nghe kể mà em chẳng dám mua ở chợ. Nga Teo mà thù ai thì chết hihi. Thôi về đi ăn ốc đây đành đi 1 mình vậy đói quá hic hic
Ðề: Tầng 6_Hội Gà 1981 Tình thân, chân thành, nhân ái!! Ừ đi đi ai bảo chị ko chờ em ,mà em và chị có ăn với nhau thì cũng về cùng đường mà em xuống đoạn Lê Văn Lương đấy
Ðề: Tầng 6_Hội Gà 1981 Tình thân, chân thành, nhân ái!! Ở ...........thôi ko nói mệt lắm ......................................dạo này công cuộc giảm cân thế nào rồi chị ?
Ðề: Tầng 6_Hội Gà 1981 Tình thân, chân thành, nhân ái!! Em bảo: Bài 6666, 9999 mới là giỏi, chứ em ko nói là có thưởng nhá!!! Chị tìm được bài đó thì em thưởng chị!! He he... Chỉ có tầng 5 em mới nói là thưởng!!!
Ðề: Tầng 6_Hội Gà 1981 Tình thân, chân thành, nhân ái!! Hé hé hé.............., vì thế lâu lắm roài tôi có dám ăn cốm đâu, cũng bit vụ này thấy sợ, hé hé hé...................
Ðề: Tầng 6_Hội Gà 1981 Tình thân, chân thành, nhân ái!! Chị nhầm nhá em vưỡn nhớ nhá .........có treo giải nhá ...........tầng 5 ko tính nhá nhá..........................
Ðề: Tầng 6_Hội Gà 1981 Tình thân, chân thành, nhân ái!! Ặc ặc, nghe chị Ỉn tả mà em buồn nôn quá...khiếp...
Ðề: Tầng 6_Hội Gà 1981 Tình thân, chân thành, nhân ái!! Thì chị tìm bài đó đê!!! Em treo giải em phải nhớ chứ nỵ!!! Chị cứ bùn cười!! Mà các chị cứ 888 đê!!! EM đi rửa bát!!
Ðề: Tầng 6_Hội Gà 1981 Tình thân, chân thành, nhân ái!! Nửa tháng nay em vẫn đứng im một chỗ với con số 58 chị ạ. Em nản lắm rồi, em mặc kệ cái thân em nó ra sao thì ra!
Ðề: Tầng 6_Hội Gà 1981 Tình thân, chân thành, nhân ái!! Này nhá cốm này còn không qua hồ cơ, nếu chị mua ngoài hàng thì bị thế là phải vì họ để lâu cốm nó khô nên phải làm vậy chứ cũng không phải để nặng cân đâu, thế nên em mới không có hàng ngay đâu, về phải báo cho bà cụ làm từ đêm, sáng sớm em lấy mà.
Ðề: Tầng 6_Hội Gà 1981 Tình thân, chân thành, nhân ái!! Hé hé thế thì cho em 2 lạng theo các chị í, đú theo, hờ hờ hờ, có hàng cùng đợt các chị í giao lun cho em ná............
Ðề: Tầng 6_Hội Gà 1981 Tình thân, chân thành, nhân ái!! Chị này lại có món mới à, hơ hơ kiếm xiền thế này thì tiền đè chít người à
Ðề: Tầng 6_Hội Gà 1981 Tình thân, chân thành, nhân ái!! Nó lại không rủ mình, hứt hứt. Quá đáng thiệt
Ðề: Tầng 6_Hội Gà 1981 Tình thân, chân thành, nhân ái!! Chị ốm đau sao rồi, hết hoa mắt chưa vào ngắm cái top mới của em cái đê: http://www.lamchame.com/forum/showt...gào-hương-cốm-làng-Vòng&p=5382298#post5382298
Ðề: Tầng 6_Hội Gà 1981 Tình thân, chân thành, nhân ái!! Đang thò mẹt vào gòi, chả hiểu sao em là cứ nhìn thấy ăn là phải thò mẹt vào xem ngay, thế mới lạ
Ðề: Tầng 6_Hội Gà 1981 Tình thân, chân thành, nhân ái!! Nói thựt là em còn chả dám đứng cạnh 2 chị nữa là chị Hạnh còi, chạy nhanh không 2 đứa nó uýnh mình