Ðề: Tầng 6_Hội Gà 1981 Tình thân, chân thành, nhân ái!! Loa ... loa cả nà: Ngày mai có Bà nào lấy Sứa Nhạt ko để tôi Ngâm 1 thể rồi tôi ship lun nào ??????? Ai lấy thì PM cho tôi ná!!!!!!!!!!!!!!!
Ðề: Tầng 6_Hội Gà 1981 Tình thân, chân thành, nhân ái!! À bà ơi cái bộ áo mưa của chồng tôi đi mưa to là bị thấm nước, hôm trước ông ý để di động trong túi áo mưa, về bị thấm nước nên đơ, phải mang ra hàng sửa. Còn bộ của tôi thì không sao, mà tôi cũng chưa đi hôm nào trời mưa to nữa.
Ðề: Tầng 6_Hội Gà 1981 Tình thân, chân thành, nhân ái!! Có tôi lấy 1kg đấy nhé. Có cả Sang béo xinh gái nữa đấy lấy 2kg mà.
Ðề: Tầng 6_Hội Gà 1981 Tình thân, chân thành, nhân ái!! Để trong túi áo mưa thì chưa chắc phải là thấm, mà là để ko cẩn thận nước chảy vào!! Tôi cũng bị 1 lần rồi đây này!!
Ðề: Tầng 6_Hội Gà 1981 Tình thân, chân thành, nhân ái!! Đúng là phận làm thuê, sáng nay em hùng hục làm thuê thật mờ!!
Ðề: Tầng 6_Hội Gà 1981 Tình thân, chân thành, nhân ái!! Ôi con nhà tôi cũng đang chảy máu cam + ho hic hic. Con bà có sốt ko? nếu sốt thì phải cho đi khám nhé. Có người mách tôi là hấp cá trê ta cho con ăn vã thịt trước bữa cơm, ngày 1 lần, trong 1 tháng là chữa được bệnh này. Hoặc cách nữa là nấu cháo lươn (giữ nguyên tiết lươn) ko mổ cũng ăn như thế. Tôi chưa thử hic hic.
Ðề: Tầng 6_Hội Gà 1981 Tình thân, chân thành, nhân ái!! Tôi cũng bảo thế nhưng ông chồng tôi bảo anh kéo khoá túi rồi mà hic.
Ðề: Tầng 6_Hội Gà 1981 Tình thân, chân thành, nhân ái!! ừa!!! Hôm nay đến 2/6 là nghỉ!!! Mẹ ở nhà lướt nét, trông con nhưng vẫn phải ôm việc về nhà làm!!
Ðề: Tầng 6_Hội Gà 1981 Tình thân, chân thành, nhân ái!! Thôi, em xin các chị, về lần nào cũng được chiều như vua!! Lên em huấn luyện lại đến khổ!!! Em đi cho con ăn đây!!! bb các chị!!
Ðề: Tầng 6_Hội Gà 1981 Tình thân, chân thành, nhân ái!! Theo tôi bà cứ đưa con đi khám lại lần nữa cho cẩn thận nhé và cũng là để giải toả lo lắng cho bà! Sau đó bà đến trường xem thực đơn và hỏi con ăn uống thế nào?! Như Silk nhà tôi, hàng tháng tôi vẫn phải biếu thêm cô giáo mà phụ trách bón cho con tôi ăn, để cô chịu khó nhồi cháu hơn! Thương bé con nhà bà quá, khổ thân con gái!!!
Ðề: Tầng 6_Hội Gà 1981 Tình thân, chân thành, nhân ái!! Hehe tôi thì cũng thế có hơn gì bà đâu, chỉ lo cho con với chợ búa thôi. Bố nó lo việc tích cóp để xây nhà. Tôi lúc nào cũng nịnh bố nó câu "đàn ông xây nhà, đàn bà xây tổ ấm". Nhưng thỉnh thoảng có tháng cũng phê phết đấy, nhất là khi con ốm dai dẳng ý.
Ðề: Tầng 6_Hội Gà 1981 Tình thân, chân thành, nhân ái!! Hic, em đang chữa nóng cho nó mờ, có nhồi gì đâu ạ. Nay đi làm để con ở nhà sốt hết cả ruột ý. Hic hic.
Ðề: Tầng 6_Hội Gà 1981 Tình thân, chân thành, nhân ái!! em về đến nơi đã 2h15 rồi, cơ quan vắng hoe, phòng trực tuyến thì đóng cửa im ỉm mọi người lên hết rồi nên em chả dám lên nữa, đành trốn vậy, hic hic