Ðề: Tầng 6_Hội Gà 1981 Tình thân, chân thành, nhân ái!! lúc có m thì ko thấy nói gì, m vừ ngoảnh đi chúng nó hẹn hò nhau ngay đc .
Ðề: Tầng 6_Hội Gà 1981 Tình thân, chân thành, nhân ái!! e đang lo chồng e cái vụ giảm biên chế ở cơ quan, nên chả có đầu óc..hic
Ðề: Tầng 6_Hội Gà 1981 Tình thân, chân thành, nhân ái!! Các chị thay đổi chữ ký hơn cả thời tiết ý nhỉ!
Ðề: Tầng 6_Hội Gà 1981 Tình thân, chân thành, nhân ái!! Lâu lắm kô gặp chị, chị khỏi ốm chưa, cố béo tốt mơn mởn như xưa đi chị ná!
Ðề: Tầng 6_Hội Gà 1981 Tình thân, chân thành, nhân ái!! Thời thế thay đổi, em phải thay đỏi theo chứ chị!! Chữ ký nhà em ngoài 1 lô xích xông các mụ đi kèm, còn cả luôn phải cập nhật hàng họ nữa!!
Ðề: Tầng 6_Hội Gà 1981 Tình thân, chân thành, nhân ái!! các mẹ ơi, em buồn quá, các mẹ có thấy cuộc sống này bất công ko? những gì mình làm hết mình vì mọi người nhưng lại bị phủ nhận, vậy mình có nên làm nữa ko? em buồn quá.............. hic, các mẹ cho em lời khuyên, em đang chán quá............huhu
Ðề: Tầng 6_Hội Gà 1981 Tình thân, chân thành, nhân ái!! ngày nào cũng nhìn mặt trời mọc rồi lại lặn, ngày qua ngày, ăn để mà sống, sống là phải ăn.... sao luẩn quẩn thế nhỉ, các mẹ ơi, em chán lắm..........
Ðề: Tầng 6_Hội Gà 1981 Tình thân, chân thành, nhân ái!! Bà ui, ai cũng có lúc chán, nhưng quan trọng là mình cố gắng nghĩ tích cực lên!! Ko biết chuyện gì xảy ra với bà!! Nhưng đừng nghĩ tiêu cực!! Chúc bà có thêm nghị lực!!
Ðề: Tầng 6_Hội Gà 1981 Tình thân, chân thành, nhân ái!! chả có ai tâm sự với em a? em buồn lắm, hic hic..............
Ðề: Tầng 6_Hội Gà 1981 Tình thân, chân thành, nhân ái!! CHị add nick YH của em đi!! Ra đó em mua than của chị!! Có những chuyện nói trên diễn đàn ko tiẹn lắm!!
Ðề: Tầng 6_Hội Gà 1981 Tình thân, chân thành, nhân ái!! CHị này có chiện gì thía??????????? Nói ra cho nhẹ lòng đi chị.
Ðề: Tầng 6_Hội Gà 1981 Tình thân, chân thành, nhân ái!! Có iem ạ..............................................