Ðề: Tầng 6_Hội Gà 1981 Tình thân, chân thành, nhân ái!! Chả mấy khi rảnh rỗi vào chuồng để họp chợ đêm mà chả thấy mấy chị gà hay buôn gì cả, đi đâu hết rùi?
Ðề: Tầng 6_Hội Gà 1981 Tình thân, chân thành, nhân ái!! Iem đi tắm rùi cho Nhím măm đây, chúc cả nhà cuôí tuần vui vẻ và hạnh phúc nhé.
Ðề: Tầng 6_Hội Gà 1981 Tình thân, chân thành, nhân ái!! Để cái mái tóc như thế thì chồng muốn lãng mạn cũng không được, hê hê? Sửa tóc chưa? ^^
Ðề: Tầng 6_Hội Gà 1981 Tình thân, chân thành, nhân ái!! Lắm gà quá nhỉ. Không biết có chú nào biết gáy không đây.
Ðề: Tầng 6_Hội Gà 1981 Tình thân, chân thành, nhân ái!! ở đây toàn gà biết gáy quang quoác thôi đồng chí ạ.
Ðề: Tầng 6_Hội Gà 1981 Tình thân, chân thành, nhân ái!! @ Huyền Đô: tôi nhận dc 2 vé rồi, cảm ơn bà nhé. Cảm thấy sung sướng vì đôi vé thế cơ chứ
Ðề: Tầng 6_Hội Gà 1981 Tình thân, chân thành, nhân ái!! Có ai ở đấy không? Em vừa strees với bọn trẻ con quá, căng thẳng rồi quát tháo, cuối cùng là cả hai anh em để nôn ra hết. Điên quá, không thể kím chế nổi với bọn nó.
Ðề: Tầng 6_Hội Gà 1981 Tình thân, chân thành, nhân ái!! Con tôi về nhà cũng bảo vậy đấy. Cô bảo không được ị ở lớp. Nên nó cũng toàn nhịn về ị thôi. Đứa cháu cũng bảo vậy. Bây giờ chuyện đấy là chuyện bình thường rồi.
Ðề: Tầng 6_Hội Gà 1981 Tình thân, chân thành, nhân ái!! Nói thì chắc chắn tôi sẽ nói nhưng đúng là tôi chỉ nói rõ một phần nào đó, cái sai của các cô thôi. Chứ còn làm to chuyện chửi bới các cô thì đúng là khoản này tôi kém lắm, chả biết chửi nhau đâu.
Ðề: Tầng 6_Hội Gà 1981 Tình thân, chân thành, nhân ái!! Còn ở đấy ko sao bà ko gọi điện cho tôi bà bảo tôi ra Yh làm sao tôi ra được trong giờ đấy .Giờ đấy còn đi kiếm tiền nuôi con nhé
Ðề: Tầng 6_Hội Gà 1981 Tình thân, chân thành, nhân ái!! Khiếp chị vào buôn đêm làm cho bọn giật cả mình ,chị vào thế này thời tiết lại thay đổi thôi
Ðề: Tầng 6_Hội Gà 1981 Tình thân, chân thành, nhân ái!! Bà cho NHím tắm muộn thế à ,tắm thế sợ ho lắm đấy
Ðề: Tầng 6_Hội Gà 1981 Tình thân, chân thành, nhân ái!! Em mới là người nói nhảm đây này ,hôm nay mới là tối thứ 6 các chị chạy đâu hết rồi .À gửi váy và bộ đồ cho NHím rồi nhé ,bà xem có vừa ko ko vừa tôi chọn cái khác cho
Ðề: Tầng 6_Hội Gà 1981 Tình thân, chân thành, nhân ái!! gái phố đã về rồi đới à ? thế lại bán hàng lại rồi à ? tôi cứ ngỡ bà nghỉ lâu lâu chớ
Ðề: Tầng 6_Hội Gà 1981 Tình thân, chân thành, nhân ái!! Đâu vẫn túc tắn bán mà ,vừa bán vừa dò .........................................................
Ðề: Tầng 6_Hội Gà 1981 Tình thân, chân thành, nhân ái!! Ăn cốm ko bà tôi đang măm cốm nhà Teo đây ,ăn ko tôi mang sang cho
Ðề: Tầng 6_Hội Gà 1981 Tình thân, chân thành, nhân ái!! Vừa buồn ngủ ,vừa mệt nhưng ko ngủ được đây .Ước gì mai ngủ dậy có 1 đống tiền đến với mình nhỉ .Con lạy ông trời thương con với[-o<[-o<[-o<[-o<[-o<
Ðề: Tầng 6_Hội Gà 1981 Tình thân, chân thành, nhân ái!! Hi hi,,,mình vào đánh vài bài thế là nằm ngủ quên, giờ tỉnh dậy thấy vẫn để máy tính. Em được tự do ngày mai nữa thôi. Chủ nhật lão về rồi. Ôi lúc nãy tôi quát mắng con, bà lên bênh mình đuổi bà xuống cơ chứ. Hic hic.. Dại cái mồm nhưng lúc đó điên quá.