Ðề: Tầng 6_Hội Gà 1981 Tình thân, chân thành, nhân ái!! Hôm nào tổ chức 1.6 bà lên chơi cho vui nhé vì hôm đấy đông đủ các gà.
Ðề: Tầng 6_Hội Gà 1981 Tình thân, chân thành, nhân ái!! Tôi có đi mà , bao giờ ấy nhẩy ????????????????
Ðề: Tầng 6_Hội Gà 1981 Tình thân, chân thành, nhân ái!! Chưa thống nhất chỉ biết là thứ 7 hay chủ nhật tuần tới thì phải. Hi hi...
Ðề: Tầng 6_Hội Gà 1981 Tình thân, chân thành, nhân ái!! Không, nhất quyết không ! Tôi cứ gọi là Hằng bum bủm đấy, làm gì được tôi nào. Tôi là tôi bất chấp mọi thủ đoạn để có thể gọi đc là Hằng bum bủm đấy. ờ nào !!! Cái này là nhầm to rồi lượm ơi !!! Không phải em đâu nhá Đã bảo không phải mà lị . Người ta là người nổi tiếng, tôi là bà nội chợ , ngồi xó bếp rang ngô cháy quần bà ơi
Ðề: Tầng 6_Hội Gà 1981 Tình thân, chân thành, nhân ái!! Hiền ơi, chuyển cho Thu hộ tôi chưa. Cảm ơn bà nhiều. Hôm vừa rồi bà mua vé chỗ Huyền là vé xem gì thế?
Ðề: Tầng 6_Hội Gà 1981 Tình thân, chân thành, nhân ái!! ôi, chết ! xin lỗi ngàn lần hai bạn gà, tôi quên khuấy đi mất chưa chuyển khoản. Cứ định làm cái gì mà không ghi vào sổ để trước mặt là la lê quên ngay dc . Ngại quá thể. Vé nhờ Huyền mua là đi xem kịch ca nhạc tạp kỹ : chuyện dê và sói của nhà hát tuổi trẻ. Giá rẻ mà, có 75k một vé thôi. Nhà tôi hai vợ chồng và một đứa con , con còn nhỏ ngồi lòng bố nên chỉ mất 2 vé. QUá rẻ và an toàn cho một buổi đi chơi !
Ðề: Tầng 6_Hội Gà 1981 Tình thân, chân thành, nhân ái!! Uh, không sao ngại gì, lúc nào rảnh thì chuyển cho tôi cũng được mà. Giá vé đó là rẻ đấy, thế mà không biết nhờ Huyền mua cho. Hôm ăn lẩu cũng nghe mang máng vì mải ăn. Hì hi...
Ðề: Tầng 6_Hội Gà 1981 Tình thân, chân thành, nhân ái!! Bà thức khuya thế?! Mấy hôm nay tôi bận hàng họ nên ít vào chuồng 888, nhớ các bà lém đấy!
Ðề: Tầng 6_Hội Gà 1981 Tình thân, chân thành, nhân ái!! Chồng đi vắng nên tôi ngồi máy tính tí. Đang định đi ngủ vì ngồi canh chuồng chả có ai buôn cả. Mắt đang cứng đơ. Bà bận làm hàng ạ. Có việc làm bán đắt hàng là tốt rồi bà ạ, công việc ổn định. Bà làm thế có thuê thêm người làm cùng không?
Ðề: Tầng 6_Hội Gà 1981 Tình thân, chân thành, nhân ái!! Hihi, bà Tina thắc mắc mà làm tui chết cười^^!!!
Ðề: Tầng 6_Hội Gà 1981 Tình thân, chân thành, nhân ái!! Hihi, kô có người phụ giúp làm cùng chắc tôi lao lực kô vào đây 888 được lâu rùi^^! Mà bà buồn ngủ thì ngủ đi thôi, hay nhớ chồng à, híhí...
Ðề: Tầng 6_Hội Gà 1981 Tình thân, chân thành, nhân ái!! Nhớ gì mới có hai ngày rưỡi thôi mà. Muốn ngủ nhưng cứ vào chuồng là chả dứt ra được. Giống như bà Hồng Anh ý, dạo này ít vào chuồng vì bà ý bảo cứ vào là chả dứt ra được nên ít vào hơn.
Ðề: Tầng 6_Hội Gà 1981 Tình thân, chân thành, nhân ái!! Thôi tôi đi nằm đây. Cũng mỏi lưng lắm rồi/ Hi hi.. Chúc các gà ngủ ngon,
Ðề: Tầng 6_Hội Gà 1981 Tình thân, chân thành, nhân ái!! Chúc bà ngủ ngon nhé! Chúc cả chuồng ngủ ngon nữa! G9!!!
Ðề: Tầng 6_Hội Gà 1981 Tình thân, chân thành, nhân ái!! Em về rồi đây hôm nay bán hàng hơi mệt nhưng vui ,lâu lâu có ngày vui như vầy .
Ðề: Tầng 6_Hội Gà 1981 Tình thân, chân thành, nhân ái!! Không hiểu vì sao ngồi luyên thuyên mà thấy tức ngực khó thở quá ,hay lại thay đổi thời tiết
Ðề: Tầng 6_Hội Gà 1981 Tình thân, chân thành, nhân ái!! Chạy ra chạy vào mà chẳng thấy ai đoái hoài là sao ,ghét quá .Hiền béo ơi còn đấy ko ?
Ðề: Tầng 6_Hội Gà 1981 Tình thân, chân thành, nhân ái!! Sao bà đi bán hàng về muộn thế ? Hỏi hộ tôi vụ quần chưa ?