Ðề: Tầng 7: Mậu Ngọ 78 vui khỏe, an lành, hanh phúc, đoàn kết, chia sẻ cùng phát tài, phát bà phuongtrangminhanh oi, tui muốn mua 1 thùng TH true milk loại ít đường.
Ðề: Tầng 7: Mậu Ngọ 78 vui khỏe, an lành, hanh phúc, đoàn kết, chia sẻ cùng phát tài, phát nick Facebook của tui là: Nguyen BinhMinh
Ðề: Tầng 7: Mậu Ngọ 78 vui khỏe, an lành, hanh phúc, đoàn kết, chia sẻ cùng phát tài, phát he, trưa nay vừa đi tụ tập hát hò với mấy người trong cty, hát khản cả cổ roài.
Ðề: Tầng 7: Mậu Ngọ 78 vui khỏe, an lành, hanh phúc, đoàn kết, chia sẻ cùng phát tài, phát hêhê, cái quý giá nhất mà bà nói đấy thì chả fải riêng gì chồng tặng mà còn nhiều ng nữa muốn tặng cơ, hô hô.
Ðề: Tầng 7: Mậu Ngọ 78 vui khỏe, an lành, hanh phúc, đoàn kết, chia sẻ cùng phát tài, phát Hé hé, cách đây chục năm tôi còn dám nói câu này, chứ bây giờ ứ dám nữa (à, nói ra miệng để dọa chồng thì vẫn nói, nhưng trong lòng chả dám chắc).
Ðề: Tầng 7: Mậu Ngọ 78 vui khỏe, an lành, hanh phúc, đoàn kết, chia sẻ cùng phát tài, phát Bà đừng có thiếu tự tin thế. Tôi vẫn dọa chồng tôi rồi 40 vẫn lấy được chồng nhé. Xấu thì có thằng xấu nó thích hơ hơ.
Ðề: Tầng 7: Mậu Ngọ 78 vui khỏe, an lành, hanh phúc, đoàn kết, chia sẻ cùng phát tài, phát Bà này sướng nhỉ, nghỉ trưa có 1 lúc mà cũng đã tự sướng được rồi.
Ðề: Tầng 7: Mậu Ngọ 78 vui khỏe, an lành, hanh phúc, đoàn kết, chia sẻ cùng phát tài, phát Oh, cái lúc tôi 888 là lúc làm việc chứ (hehe, ) đã đến giờ khò khò đâu bà
Ðề: Tầng 7: Mậu Ngọ 78 vui khỏe, an lành, hanh phúc, đoàn kết, chia sẻ cùng phát tài, phát Bà nói đúng ý tôi rồi. Bà CHuối việc gì mà "ứ dám nói"??? Nói chứ, nói để cho ax thấy vợ vẫn mượt mà, vẫn còn sức hấp dẫn chứ
Ðề: Tầng 7: Mậu Ngọ 78 vui khỏe, an lành, hanh phúc, đoàn kết, chia sẻ cùng phát tài, phát trộm vía cu nhà bà ăn tốt nhỉ, chả bù cho cu nhà tôi ăn uống khổ sở lắm, từ ngày tôi sinh cu ra đến giờ là gần 5 tuổi rồi mà lười lắm, ăn bất cứ thứ j cũng phải ép, chỉ mong cu đòi ăn j đó là thấy sung sướng.
Ðề: Tầng 7: Mậu Ngọ 78 vui khỏe, an lành, hanh phúc, đoàn kết, chia sẻ cùng phát tài, phát Thế nên tôi mới nói bà đừng buồn, đừng tủi làm gì, cứ phơi phới mà sống rồi sẽ có ngày chồng phải xu nịnh vợ đấy.
Ðề: Tầng 7: Mậu Ngọ 78 vui khỏe, an lành, hanh phúc, đoàn kết, chia sẻ cùng phát tài, phát hehe, cái khoản vô tư phơi phới thì tui nhất rồi, lúc nào cũng thoải mái.
Ðề: Tầng 7: Mậu Ngọ 78 vui khỏe, an lành, hanh phúc, đoàn kết, chia sẻ cùng phát tài, phát Uh, thế thì buồn ax nỗi giề bà ơi, tôi cũng mong được thoải mái, vô tư như bà mà lúc nào trong đầu cũng là "cơm - áo - gạo - tiền" thôi, hehe
Ðề: Tầng 7: Mậu Ngọ 78 vui khỏe, an lành, hanh phúc, đoàn kết, chia sẻ cùng phát tài, phát Đầu óc bà này sao mà giống mình thế nhỉ.
Ðề: Tầng 7: Mậu Ngọ 78 vui khỏe, an lành, hanh phúc, đoàn kết, chia sẻ cùng phát tài, phát Iem add chị trong FB rùi nhé
Ðề: Tầng 7: Mậu Ngọ 78 vui khỏe, an lành, hanh phúc, đoàn kết, chia sẻ cùng phát tài, phát Mà nhà mình ơi chưa lên tầng mới à ????
Ðề: Tầng 7: Mậu Ngọ 78 vui khỏe, an lành, hanh phúc, đoàn kết, chia sẻ cùng phát tài, phát Đọc 2 lần rùi mà lần nào cũng thấy thương bạn mình quá, nghĩ lại thấy thương cả mình, thương quá cơ vì em Lan với em huongduong78 bị nhõn có mỗi lần mình cả 10 quả trứng tròn mà còn tàn bạo chứ, tát kiểu gì mà không há được mồm, đạp kiểu gì mà cả tuần đau vùng thận không đi được, nghĩ lại mình nhịn nhục và dễ tha thứ thật, chả bao giờ giận quá 2 ngày, chờ từ sáng đến tối hắn vẫn đâm lê,hằn học là y rằng mình đã giơ cờ trắng phầm phập chạy lại vì đêm nằm không ôm giai, ngửi hơi giai không ngủ nổi mà 1 tuần mà không được dương lê thi thố là stress nặng nề, sao số mình nó lại chả xèm tiền mấy mà cứ xèm tình thế nhỉ (tiền thì chỉ hơi xèm còn tình xèm nhắm ý) mê trai, dại trai đến thế là cùng, mà ngu nhất là mê mỗi 1 thằng chứ mà mê được tiếp thằng 2 thì khỏi phải bàn nhé, phăng teo tập 1, tiến thẳng tới tập 2 ngay, phải ngay chứ không nại stress, hic. Có ai thấu nổi khổ này cùng tui hông???
Ðề: Tầng 7: Mậu Ngọ 78 vui khỏe, an lành, hanh phúc, đoàn kết, chia sẻ cùng phát tài, phát Cụ ơi cu quên lệ cụ của Hội rùi ư, 200 trang mứi lên từng kia mà, cụ lại quen với lệ bên WTT rùi, ông Kiên mà nghe thấy vụ nhầm nhọt này cóa mà bùn khóc nức lên và chán như con gián lun. Còn nếu cụ thích tươi mới cụ cứ lập đi rùi em và các bạn Ngựa cùng theo, em là em chẳng ham cái vụ này, ai mát tay thì lập còn sửa được trang 1 chứ em là em chịu chết đấy ạ. Chúc các bạn tui ngày mới tốt lành chăm vào nhà để trở thành cụ lão làng nhé, Hé hé
Ðề: Tầng 7: Mậu Ngọ 78 vui khỏe, an lành, hanh phúc, đoàn kết, chia sẻ cùng phát tài, phát bà này khoản mê giai thì giống tui rồi, mừ tui chả những mê 1 giai mà còn mê thêm 1 vài giai nữa chứ (nói nhỏ điều này thôi nhé, kẻo chồng mà nghe thấy là rách việc, hihi). Tui mê cả 2 cả tình và tiền (tham quá fai ko) nhưng mê tiền hơn. Nếu đc cả 2 thì sung sướng biết bao, hehehehe.
Ðề: Tầng 7: Mậu Ngọ 78 vui khỏe, an lành, hanh phúc, đoàn kết, chia sẻ cùng phát tài, phát Tôi cũng phải công nhận cái khoản mê giai của bà là nhất rồi, tôi á, ngày xưa tôi còn xuống nước chứ bây giờ chờ đấy, tôi có 2 tình iu của tôi rồi nên chả cần. hehe (mạnh mồm tý vì ax never vào topic này để đọc đâu )