Ðề: Tầng 7_Hội Gà Tình thân ,chân thành, nhân ái ôm trọn vòng tay Tôi ăn tết, ăn rằm xong rồi nhẩy ổ thôi bà ạ. Đang mong đẻ xong quá, vì bg nặng nề, cứ đứa trong bụng to, đứa ngoài phục vụ nó mệt quá.
Ðề: Tầng 7_Hội Gà Tình thân ,chân thành, nhân ái ôm trọn vòng tay Cứ mong đi rồi lại giống Ỉn, ra rồi lại mong tống vào cho đỡ mệt.
Ðề: Tầng 7_Hội Gà Tình thân ,chân thành, nhân ái ôm trọn vòng tay Chị Ỉn chăm con k vất nên sợ, chứ em chăm Chick chả khác gì Meo bg đâu, nên đứa này có thế hay nữa thì cũng quen rồi.
Ðề: Tầng 7_Hội Gà Tình thân ,chân thành, nhân ái ôm trọn vòng tay Èo không chị ạ, em chăm Bi cũng vất vả nhưng nếu thêm đứa vất vả nữa lúc đó 1 mình 2 đứa vất vả là sợ đấy chị ạ. Vì em chửa nghén quá thì có người đỡ thôi, đến lúc đẻ rồi thấy mình sức lại rồi là mắc kê no ngay. Em cũng sợ đấy.
Ðề: Tầng 7_Hội Gà Tình thân ,chân thành, nhân ái ôm trọn vòng tay Bầu ới,chị up hình con em ở mô rứa????????
Ðề: Tầng 7_Hội Gà Tình thân ,chân thành, nhân ái ôm trọn vòng tay Nó mà hứa thì cứ trừ hao đi vài tuần nhá.
Ðề: Tầng 7_Hội Gà Tình thân ,chân thành, nhân ái ôm trọn vòng tay Túm được gái này roài. Trả lời em đi ná.
Ðề: Tầng 7_Hội Gà Tình thân ,chân thành, nhân ái ôm trọn vòng tay Vài tuần còn may, để sang mùng 1 tết gọi đòi luôn thể đê.
Ðề: Tầng 7_Hội Gà Tình thân ,chân thành, nhân ái ôm trọn vòng tay ai có link bên photobuket gửi cho em cái để up ảnh nào
Ðề: Tầng 7_Hội Gà Tình thân ,chân thành, nhân ái ôm trọn vòng tay Ô các chị buôn đã lên đến tầng 19 rồi hôm nay đi làm có khác đông vui hẳn nhỉ he he
Ðề: Tầng 7_Hội Gà Tình thân ,chân thành, nhân ái ôm trọn vòng tay Mẹ mải buôn vứt con nằm 1 chỗ để tranh thủ ra 888 với các chị đây. Chị Teo nhá, Mèo ăn sữa bt rồi nhá đừng có mà ko cho xếp gạch ko con giai ném gạch đấy
Ðề: Tầng 7_Hội Gà Tình thân ,chân thành, nhân ái ôm trọn vòng tay Đấy là niềm hạnh phúc của chị em phụ nữ mình đấy. Cố lên bà ạ. Hôm nay mùng 10 đầu tháng đi thăm bà đẻ được chưa nhỉ. Tháng trước mùng 5 đầu tháng tôi đi thăm mà đen cả tháng vừa rồi. Hi hi...
Ðề: Tầng 7_Hội Gà Tình thân ,chân thành, nhân ái ôm trọn vòng tay em chẳn kịp lội chỉ lội đc 1 tý thấy chị Sang bảo nằm mơ Teo siêu âm nhầm mà em buồn cười quá he he. Hà béo con giai tháng đầu lên cân tốt ko? Trộm vía ngoan và đẹp hơn anh Ben là tốt rồi. Nhà chị lại giống nhà em ai cũng bảo đứa sau đẹp hơn đứa trước, nên đẻ cố tiếp đứa thứ 3 còn đẹp hơn đứa thứ 2 he he. Hay 2 chị em mình cố đê.
Ðề: Tầng 7_Hội Gà Tình thân ,chân thành, nhân ái ôm trọn vòng tay Này hồi đến thăm mẹ con tôi có đen ko đấy ko mẹ cháu buồn lắm đấy nhé hihi
Ðề: Tầng 7_Hội Gà Tình thân ,chân thành, nhân ái ôm trọn vòng tay Lại nói chăm con vất vả thì ỉn em cũng vất vả cái họng của nó, nên mèo em rút kinh nghiệm ko ép nó, thì nó cũng làm theo ý mẹ là ép nó cũng chẳng thèm ăn luôn nên dạo này em kệ đói thì em cho ăn chẳng phải làm khổ mình như chăm ỉn nữa rồi. Các chị chưa sinh cố lên chúng ta sắp hoàn thành nhiệm vụ roài. Đến lúc các chị sinh mèo cũng cứng cáp rồi mừng quá
Ðề: Tầng 7_Hội Gà Tình thân ,chân thành, nhân ái ôm trọn vòng tay À Teo ơi, hôm nọ chưa kể, cho qua khám nhà bà Hiền, khiếp bà ý cho em y tá tiêm mà sợ lắm. Nên tôi chẳng cho mèo qua nữa chỉ đến hỏi bà ý và lấy đơn thuốc thôi. Hôm nay gọi điện rồi ko phải qua, qua lây chéo sợ lắm.
Ðề: Tầng 7_Hội Gà Tình thân ,chân thành, nhân ái ôm trọn vòng tay Ỉn thối, vẫn ở nhà ngoại à, chả nào mà giờ này còn lang thang trên mạng.
Ðề: Tầng 7_Hội Gà Tình thân ,chân thành, nhân ái ôm trọn vòng tay Kể rồi, chị rảnh sang nhà em kéo nó lên cái đi nhé.
Ðề: Tầng 7_Hội Gà Tình thân ,chân thành, nhân ái ôm trọn vòng tay Vâng em rảnh em lao vào kéo lên đặt vài yến hàng cho chị mừng nhé. Gớm chiều nay mẹ con em quắp nhau về ạ. Ở nhà ngoại còn 888 đc cùng các chị về nhà lại buồn lại ôm con ngủ chán lắm.