Ðề: Tầng 9: Mậu Ngọ năm 2012 Hi..hi...Nói vậy mình cũng đang phải giảm cân mà bữa nào ăn xong cũng thấy thòm thèm mới khổ chứ, ăn xong lại ăn vặt đủ thứ
Ðề: Tầng 9: Mậu Ngọ năm 2012 Nói đến cái bụng, 2 đứa nhà tôi mê mẩn cái bụng của mẹ, hôm nào cũng mỗi đứa 1 bên nằm sờ, lại còn tranh nhau, càng bèo nhèo chúng nó càng thích. Có hôm tôi trêu Bông làm cho bụng nhăn nheo để nó sợ k sờ nữa, nó bảo: sao bụng mẹ nhàu thế
Ðề: Tầng 9: Mậu Ngọ năm 2012 các mụ ơi, hội chợ ngày 22 này ở đâu ý nhỉ? có mụ nào tham gia ko, cho địa chỉ để hôm đấy có đi được thì còn vào thăm chị em nào
Ðề: Tầng 9: Mậu Ngọ năm 2012 Ờ tôi cũng muốn biết thông tin này, để còn bon chen đi thăm quan một cái. Chửa đi hội chợ bao giờ.
Ðề: Tầng 9: Mậu Ngọ năm 2012 @My Bông: Người bà mi nhon thế mà kêu bụng bèo nhèo á? Tôi thì chưa dám giảm ăn, giảm cân, vẫn phải ăn tẹt ga để thằng Mộc nó bú, trộm vía sắp 3.5 tháng rồi mà tôi chưa phải cho nó ăn thêm sữa ngoài. Đi làm chiều thì tôi vắt gần 100ml nhờ bà ngoại cho nó măm, hihi À, thế thứ hai tuần sau bà có lấy sữa ko? Nếu lấy thì lại mang chai qua nhà tôi nhé! @Diệp: Nghe tả khiếp thế, sao tự ti thế hở nàng?
Ðề: Tầng 9: Mậu Ngọ năm 2012 Uh, che đậy đi thì cũng k đến nỗi, hihi. Chứ hồi bầu 5 tháng bụng tôi cũng chỉ như bây giờ là cùng Bà nhiều sữa thì cứ chịu khó ăn, cai sữa xong rồi tính sau nhỉ. Thế cu Mộc đỡ chưa bà? Mai tôi mang chai qua nhé. Mai có bơ chưa?
Ðề: Tầng 9: Mậu Ngọ năm 2012 HC ở trường CHu Văn An nhé, tiếc là tôi ko đký đựoc ko tì hôm đó off luôn
Ðề: Tầng 9: Mậu Ngọ năm 2012 Ờ, mai chưa có bơ, thứ bảy mới có. Thằng Mộc hết sốt rồi, nhưng chắc nó mệt nên quấy quá, chiều nay tôi vẫn phải đi làm, nhờ bà ngoại trông hộ Sự nghiệp bò sữa của tôi cũng ko đến nỗi tồi, hihi, trưa nay nó bú ít nên trước lúc đi làm tôi hì hụi ngồi vắt vắt được gần 200ml,
Ðề: Tầng 9: Mậu Ngọ năm 2012 Hế hê con bò cái này tốt sữa nhỉ! Mộc còn quấy ko bà? Nhà tôi cuối tuần rồi về BG bằng xe máy, nai nịt kín mít cho cu Tí rồi mà ra HN đêm chủ nhật nó cũng sốt xình xịch gần 39 độ, may quá, chỉ ở nhà 1 hôm thôi, thứ 3 lại đi học ngon lành rồi, trộm vía!
Ðề: Tầng 9: Mậu Ngọ năm 2012 Nó ko quấy bà ạ, nhưng giờ lại bắt đầu sốt rồi, 38 độ rồi. Mai kiểu gì cũng phải cho nó đi khám thôi. Thời tiết độc thật nhỉ, hàng xóm nhà tôi có 1 bé cũng tự dưng sốt 39 độ, rồi hết, lại đi học bình thường Tuần này hay tuần sau các bạn ngựa có ọp ẹp gì ko @Vụ Mít: Mấy bà mua mít của tôi ơi, mít Đắc Lắc là múi nó mỏng và mềm đấy nhé chứ ko phải bị dập hay mít mật đâu, nhưng nó ngọt sắc phải ko. Đợt tới tôi sẽ thử với mít Thái xem thế nào, mít Thái đợt rồi ko dám chuyển ra vì trong đó mưa quá, mà mít thái gặp mưa thì nhạt lắm Mẹ Chuột ăn sầu thế nào bà?
Ðề: Tầng 9: Mậu Ngọ năm 2012 Không đăng ký được, thì tham gia hội chợ làm khách hàng chứ sao. Các bà rủ rê đi, hôm đó mình off luôn. Có bà nào tham gia hội chợ ko thì loa lên để cả nhà ủng hộ nào
Ðề: Tầng 9: Mậu Ngọ năm 2012 Sáng nay chắc bà đưa cu đi khám rồi nhỉ! Có kết quả chưa? Sầu ăn đc, hết rồi!
Re: Ðề: Tầng 9: Mậu Ngọ năm 2012 Khổ thân con trai vẫn còn sốt hả bà? Mấy hôm rồi nhỉ, bà cho cu Mộc đi khám đi. Chúc con trai nhanh khổe nhé!
Ðề: Tầng 9: Mậu Ngọ năm 2012 Tôi không tham gia hội chợ mà chỉ tham gia đi mua thôi, bà nào đi thì nhắn trên này để gặp tý nhé
Ðề: Tầng 9: Mậu Ngọ năm 2012 Rồi bà ạ, nó bị viêm mũi họng thôi. Bác sĩ kê thuốc uống mà trưa nay vẫn sốt cao 1 đợt nữa,
Ðề: Tầng 9: Mậu Ngọ năm 2012 Thoa ơi thứ 7 tôi qua nhé, lấy bơ và đưa chai luôn. Thế con giai có phải uống ksinh không. Đi làm mà con ốm cũng sốt ruột lắm nhỉ.
Ðề: Tầng 9: Mậu Ngọ năm 2012 Lâu không vào nhà không đọc được hết bài cũ, các bà thông cảm nhé. Mộc nhà chị Thoa thế nào rồi? Các bà có định ọp tiếp không cho tôi tham gia với, hí hí Hội chợ diễn ra hôm nào thế các bà?
Ðề: Tầng 9: Mậu Ngọ năm 2012 Off với hội chợ giờ là 2 từ cực xa xỉ đối với mình roài. Lúc nào cũng vắt chân lên cổ mà chẳng kịp làm việc gì cả.