Ðề: TẦNG II: HỘI ĐỒNG HƯƠNG NGHỆ TĨNH - NƠl TÌM VỀ CỦA MUÔN NẺO YÊU THƯƠNG Nhà bác kế hoạch về rồi, đùng một cái ông chồng ko đc về, chẳng nhẽ mấy mẹ con lại lếch thếch
Ðề: TẦNG II: HỘI ĐỒNG HƯƠNG NGHỆ TĨNH - NƠl TÌM VỀ CỦA MUÔN NẺO YÊU THƯƠNG Thế chị vẫn ở lại Hà Nội à? trời này về quê cũng nắng lắm đây
Ðề: TẦNG II: HỘI ĐỒNG HƯƠNG NGHỆ TĨNH - NƠl TÌM VỀ CỦA MUÔN NẺO YÊU THƯƠNG nóng nhưng không khí nó trong lành thấy cũng thích hơn em ạ . ước gì được về
Ðề: TẦNG II: HỘI ĐỒNG HƯƠNG NGHỆ TĨNH - NƠl TÌM VỀ CỦA MUÔN NẺO YÊU THƯƠNG Chị kì này ở nhà thui Ku nhà chị sang tuần là thi rồi nên không dám đi đâu
Ðề: TẦNG II: HỘI ĐỒNG HƯƠNG NGHỆ TĨNH - NƠl TÌM VỀ CỦA MUÔN NẺO YÊU THƯƠNG Ở quê ăn đồ biển là ngon tuyệt em nhỉ
Ðề: TẦNG II: HỘI ĐỒNG HƯƠNG NGHỆ TĨNH - NƠl TÌM VỀ CỦA MUÔN NẺO YÊU THƯƠNG Em thì sợ say xe, với lại cũng mới về nên đợt này k có chủ định về. Chứ năm nào nhà em cũng về quê vào dịp hè vừa là về thăm nhà với đi biển luôn. Nhưng chưa khi nào về dịp này cả vì thời gian chủ động nên k về lúc đông người về. Giờ em vẫn phải dán mông bào nghế ở cửa hàng đây. Nhiều khi chồng bảo cho ở nhà nhưng ở nhà mà cho con đi học thì thương mà k đi học ở nhà với mẹ thì mẹ mệt hơn đi làm chị ạ. Chị sinh xong về luôn thể, hai mẹ con tha hồ thưởng không khí trong lành nhá.
Ðề: TẦNG II: HỘI ĐỒNG HƯƠNG NGHỆ TĨNH - NƠl TÌM VỀ CỦA MUÔN NẺO YÊU THƯƠNG Chac chua den luc nong. Cho nha e van mat me lam. Sang ra nghe chim hot. Vuon thom nuc mùi hoa cau. Nang nhẹ chan hoa. Thich lém
Ðề: TẦNG II: HỘI ĐỒNG HƯƠNG NGHỆ TĨNH - NƠl TÌM VỀ CỦA MUÔN NẺO YÊU THƯƠNG Điểm danh em ở lại HN. Mấy nay nhiều chuyện chán quá, mất tiền, chồng gãy tay. Haizz.
Ðề: TẦNG II: HỘI ĐỒNG HƯƠNG NGHỆ TĨNH - NƠl TÌM VỀ CỦA MUÔN NẺO YÊU THƯƠNG Chia buon voi e nhe. Chuc xa chong khoe con dua me con di choi. Co len!
Ðề: TẦNG II: HỘI ĐỒNG HƯƠNG NGHỆ TĨNH - NƠl TÌM VỀ CỦA MUÔN NẺO YÊU THƯƠNG e về quê mà sướng....hô hô!!!!!!!!!!
Ðề: TẦNG II: HỘI ĐỒNG HƯƠNG NGHỆ TĨNH - NƠl TÌM VỀ CỦA MUÔN NẺO YÊU THƯƠNG Về quê rồi ạ> về nghỉ lễ hay về chờ sinh luôn thía.
Ðề: TẦNG II: HỘI ĐỒNG HƯƠNG NGHỆ TĨNH - NƠl TÌM VỀ CỦA MUÔN NẺO YÊU THƯƠNG làm sao mà gãy tay thế bà, chúc chồng bà nhanh khỏi nhé
Ðề: TẦNG II: HỘI ĐỒNG HƯƠNG NGHỆ TĨNH - NƠl TÌM VỀ CỦA MUÔN NẺO YÊU THƯƠNG Gắng lên em nhé Em tôi vất vả chăm chồng rồi
Ðề: TẦNG II: HỘI ĐỒNG HƯƠNG NGHỆ TĨNH - NƠl TÌM VỀ CỦA MUÔN NẺO YÊU THƯƠNG hic. đợt ni nhà bác nhiều chuyện đen rứa ko biết cố lên chị ạ
Ðề: TẦNG II: HỘI ĐỒNG HƯƠNG NGHỆ TĨNH - NƠl TÌM VỀ CỦA MUÔN NẺO YÊU THƯƠNG đang ngồi ngáp ở cty ..... chờ hết giờ để về
Ðề: TẦNG II: HỘI ĐỒNG HƯƠNG NGHỆ TĨNH - NƠl TÌM VỀ CỦA MUÔN NẺO YÊU THƯƠNG Khổ thân bác. Ngày nghỉ mà cũng fai đi làm. haizzz
Ðề: TẦNG II: HỘI ĐỒNG HƯƠNG NGHỆ TĨNH - NƠl TÌM VỀ CỦA MUÔN NẺO YÊU THƯƠNG Chồng hôm thứ 5 đi đá bóng bị gãy, thứ 6 vợ bị công an luộc nốt 400k trong người tính mua thuốc cho chồng. Thứ 7 là hôm qua thì ông bác mất trong viện 108. Không hiểu sao tháng ni nhiều chuyện quá.
Ðề: TẦNG II: HỘI ĐỒNG HƯƠNG NGHỆ TĨNH - NƠl TÌM VỀ CỦA MUÔN NẺO YÊU THƯƠNG chia buòn với em nhé, cố lên
Ðề: TẦNG II: HỘI ĐỒNG HƯƠNG NGHỆ TĨNH - NƠl TÌM VỀ CỦA MUÔN NẺO YÊU THƯƠNG nhà mình hôm nay chắc vi vu hết rồi, nhà em chồng vẫn bận nên tý mí đi chơi được đây.
Ðề: TẦNG II: HỘI ĐỒNG HƯƠNG NGHỆ TĨNH - NƠl TÌM VỀ CỦA MUÔN NẺO YÊU THƯƠNG chia buồn cùng bà nhé hôm nay âm u ngày mai trời lại sáng