Hồi đầu mình cũng gửi con trường công gần nhà vì cơ sở vật chất của trường rộng rãi & tốt nhưng con cứ nhìn thấy cô là khóc hết nước mắt, giờ mình gửi trường tư thục nhưng trường công hay trường tư thì cũng đều phải quan tâm tới các cô hic.
Mình thấy mua quà thì phải chọn được món quà mà cô thích, hữu dụng với cô thì cô mới ý nghĩa. Nếu tặng phong bì thì đúng là nhiều khi đưa hơi ngại. Nhưng bây giờ, nhiều cô cũng bỏ qua cảm giác đấy rồi. Coi đó như 1 "nghĩa vụ" mà phụ huynh phải có trách nhiệm làm. Vậy nên, mình nghĩ cứ đi phong bì. Hãy nghĩ đơn giản là, mình muốn mua 1 món quà tặng cô, nhưng không biết mua quà gì để cô thích nên nhờ cô mua thôi... Đó cũng là tình cảm của chúng ta mà.
em cũng đang đâu đầu vì ko biết tặng gì cho cô giáo của con, hỏi mấy người thì các chị ấy bảo cứ kẹp phong bì mỗi cô 100k vào thiệp chúc mừng rùi đưa cô cho kín đáo. Tháng sau lại tiếp tục 20/11 thì đi nhiều hơn 1 chút thui.
càng gần đến ngày lại càng đau đầu suy nghĩ. Qua chồng bảo không đi 20/10 nhưng mình nghĩ ko đi thì không ổn được. haizz
đến đau đầu, hic. e còn nghe nói có trường bố mẹ đi mỗi cô 100k, cô còn trả về bảo mua sữa bỉm cho con ý.
Ôi thời đại kim tiền là thế Các chị ơi, em có gợi ý là tặng Tất được không ah, em là dân văn phòng, năm ngoái mới biết đến tất conte của Nga - em đeo cực kỳ hại tất, mất nhiều tiền, mà kiểu gì cũng xước - thấy ưng ý tất Conte này nhất - Tất thơm - ko xước chỉ - Năm nay em tìm bằng được nguồn hàng để quảng cáo các mẹ ah em thấy phong bì 100k là hơp lý - tránh câu lệ - cũng có thể tặng 1 đôi tất đẹp ưng ý với giá thành gần như thế cũng hay Mong chia sẻ các mẹ và các chị ủng hộ ah
tháng sau là 20/11, tháng này 20/10 tặng quà nhẹ nhàng cũng được mà chị trồ ôi sau này ko biết nhu nào mà em thấy các chị ở cơ quan cứ rối hêt vì quà cô mà em thấy ........... cảm ơn nhẹ nhàng tinh cảm là dc chị ah
Uh, thì cũng tùy từng người, nhưng gửi con cho cô, mẹ nào chẳng lo hả em. Các cụ chẳng dạy " muốn sang thiif bắc cầu kiều, muốn con hay chữ thì yêu lấy thầy mà", mà tình yêu giờ nó lại phải thực tế, hihi. Chị thì sợ nhiều quá làm hư các cô, mà ít quá thị lại sợ con mình bị so bì.
Bạn gửi nhà trẻ công hay tư? M gửi bé em trường tư nên chỉ tặng quà dịp 20/11 và tết thôi. Bé lớn trước học công lập cũng chỉ tặng dịp đó thôi, m mua 1 món quà nhỏ và bỏ phong bì vào đó.
Do m thôi bạn ạ, tư thục thì kể cả không tặng cũng không sao nhưng mình nghĩ 2 ngày đó cũng nên có quà tặng để tỏ tình cảm và sự cảm ơn của gđ đối với cô. M chỉ tặng quà hoặc chỉ mua thiệp chúc mừng rồi bỏ phong bì khoảng 100k thôi.