Tặng Thơ Ngày Cá Góp Vui

Thảo luận trong 'Thư giãn, giải trí' bởi yenonline, 1/4/2017.

  1. yenonline

    yenonline Thành viên mới

    Tham gia:
    10/8/2016
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    8
    Điểm thành tích:
    8
    Chào các mẹ! Em hay làm thơ con cóc lắm, nhưng chỉ đơn thuần là thơ con cóc thôi nhé, thơ đọc cho vui thôi. Hay làm thơ quá nên Sếp vừa đi công tác về thì bảo ngay em phải nghĩ ra một bài thơ nói về chủ đề cá tháng tư nhưng vẫn liên quan tới công ty. Ngồi 15p em cho ra tác phẩm, các mẹ đọc giúp Em rồi cho ý kiến ạ.
    "
    Cá tư là gì hả Mẹ?

    Mà tháng sao ai cũng bị “lừa”

    Cá tháng tư là ngày nói dối

    Cho ta lấy cớ vui đùa.


    Năm nao cũng có một ngày

    Dù có nói dối ta không sai gì

    Dối rằng mình muốn khao ăn

    Khi đến chỗ hẹn lại quay bùng

    Ai ăn người ấy trả tiền

    Tôi về trước có việc liền nghe không


    Đến cơ quan sếp bảo lương tăng

    Tiền đang viêm túi mừng mừng vui vui

    Cuối tháng lương lại y như lúc đầu

    Thắc mắc thì sếp lắc đầu

    Cười cười nói nói nhớ ngày gì không?

    Thẫn thờ nghĩ mãi chẳng ra

    Sếp bảo bắt cá tháng tư thôi mà

    Mặt ai cũng thấy thất thần

    Cứ tưởng cuối tháng có thêm tiền sài

    Ai ngờ nhận được quả lừa to to


    Cơ quan đã thế về nhà

    Con em hi hửng chạy ra tặng quà

    Nghĩ rằng nó chẳng lừa đâu

    Lừa thì lừa hẳn lừa chi cái này

    Hì hục ngồi xuống mở quà

    Vẫn băn khoăn lắm quay ra hỏi rằng

    Mày đùa hay thật tự nhiên có quà

    Khóc khóc mếu mếu đáp lời

    Không nhận đưa trả hỏi chi hả trời

    Thôi thôi Chị nhận được chưa

    Để Chị xem thử bên trong có gì

    Mở ra tá hỏa chạy la

    Trời ơi con gián ở đâu ra vầy

    Quay lại thì thấy nó cười

    Hóa ra vẫn dính quả lừa tháng tư


    Mình đây vốn tính thật thà

    Nên tôi sợ nhất ngày này trong năm

    Cơ mà nói nhỏ thôi nha

    Công ty Tân Phát tôi làm

    Sếp cũng vui tính, nhân viên thì hài

    Dối ai thì chỉ cho vui

    Nhưng riêng với Khách luôn luôn chân thành

    Chẳng năm nào có ngày này đâu nha

    Khách hàng cứ việc yên tâm

    Dù mua hàng vào, ngày cá hay là

    Ngày thường thì giá, chất là như nhau

    Sơn xong nhà lại thấy vui

    Tháng cá mà có cái nhà xinh xinh

    Ai vào thăm chủ định đùa

    Nhìn thấy nhà đẹp quay ra nói cười

    Sơn gì mà đẹp quá trời

    Màu sơn dịu mắt sờ lên mịn màng

    Sơn nước Buildtex đấy nàng

    Dùng thử là thích mua luôn mà dùng

    Mải chuyện là lại quên ngay,

    ý định bắt cá ngày này luôn nha

    Thế là tránh được quả lừa

    Mà nhà lại đẹp triển luôn thôi nào

    Sao nay thơ lại ra nhiều hơn xưa

    Càng viết càng thấy chưa dừng được đâu

    Nhưng mà cũng viết thế thôi

    Túm lại muốn nói một điều

    Dùng sơn Buildtex không lo bị lừa.
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi yenonline
    Đang tải...


    Các chủ đề tương tự:

  2. HoangThu_08

    HoangThu_08 NỒI HẤP ĐA NĂNG 3 TẦNG:ĐỒ SÔI,HẤP GÀ CẢ CON...

    Tham gia:
    9/4/2013
    Bài viết:
    39,522
    Đã được thích:
    7,705
    Điểm thành tích:
    3,113
    hôm nay chưa cá được ai và chưa ăn con cá nào :D
     
    yenonline thích bài này.
  3. huykevin

    huykevin Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    3/3/2017
    Bài viết:
    350
    Đã được thích:
    47
    Điểm thành tích:
    28
    chẳng có con nào dính vào mốc câu cả
     
    yenonline thích bài này.
  4. yenonline

    yenonline Thành viên mới

    Tham gia:
    10/8/2016
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    8
    Điểm thành tích:
    8
    Em bị dính câu thôi các mẹ ạ. Chứ cũng không câu được con cá nào.
     

Chia sẻ trang này