Ðề: Tập 2 : Tệ Bạc Hội ^-^ Hơ, sang nhà bác P ọp thịt ngựa nươớg thì chỉ có chiến đấu xịt ngựa ở phía ngoài thoai gái ợ. Cần các diễn viên hành động ở hậu phương để giúp biên kịch rửa bát với lại bếp núc
Ðề: Tập 2 : Tệ Bạc Hội ^-^ Em gì cũng chơi nhé. Hy vọng là vào t7.kaka. Em sẽ là dũng sỹ diệt mồi Em sẽ là hậu phương rửa bát Còn mama tổng quản bếp núc giao cho chị hongphuongmeomap và mebethuan.kaka
Ðề: Tập 2 : Tệ Bạc Hội ^-^ Chúc mưng gđ chị nhé. hum nào khao chị úi em với nha. Em loiij lại mệt quá, nhà mình 888 kinh khủng quá, 888 chậm chậm cho em theo với các mẹ ơi.
Ðề: Tập 2 : Tệ Bạc Hội ^-^ Em vừa ngủ dậy. 2 vc nằm giữa nhà. Tỉnh dậy thấy " mỡ " chảy ròng ròng .Hihi. Nghe tin ông ngoại sắp lắp điều hòa .Em chán quá . Em k chịu nổi cái mùi ấy. Mà lại lắp ở phòng có máy tính nữa thì có khi em cạch , em chẳng vào cái phòng này. @ Chị Phượng : Chúc mừng gd chị nhé. Giờ có ai bắt chị chạy giảm béo giữa trời này chắc chị cũng k ngại nhể. Hehe Mà chị ơi.Sao k để sang tháng 8, sao chị lại khao vào lúc này.Em vừa mất buổi off tới .Đang buồn .Lại nghe tin chị khao thịt ngựa . Em càng buồn hơn . @ Cả nhà : Nhà mình dạo này đua nhau đấu giá nhỉ . Chỉ có mấy bà hàng ăn ( em , nhà tô mỳ, nhà Vân , nhà Bingo ) là sốt cả ruột vì k biết đấu cái gì thui
Ðề: Tập 2 : Tệ Bạc Hội ^-^ E chúc mừng gia đình chị Phương nhé ^^ E xin giơ 2 tay vụ off ạ. Nếu off ở nhà chị thì e tài trợ hoa quả và nước ngọt nhé . Còn off bên ngoài e tài trợ cafe, hì hì. Hoa hậu Bình Thuận vừa mua thêm ở nhà e 1 mớ 19tr nữa . Tuy nhiên lần này lãi ít hơn. NHưng e đang gặp phải 1 rắc rối với người lần trước đặt hàng sau hơn 1 tháng mới chuyển tiền . Gay go đây ạ .
Ðề: Tập 2 : Tệ Bạc Hội ^-^ Ơ, topic của em có cm mới, ko hiểu khách hỏi han hay đặt hàng, nhìn bên ngoài thì biết là có khách ghé thăm mà vào topic lại ứ đọc được mới chán chứ!
Ðề: Tập 2 : Tệ Bạc Hội ^-^ À, chuyện này để OFF e kể chị ạ, ko khéo lại có đối chất cũng nên , nhưng e chẳng sợ, e đã làm hết mức có thể rồi, hàng nhà e chỉ có vậy, nếu ngta muốn nghĩ là năng lực của e chỉ có vậy cũng đc, miễn là e vẫn bán cho đươc khá nhiều kh hàng, nội thành ngoại thành, nước ngoài có cả . Trong này có chim lợn, hôm trc e vừa post vụ chuyển tiền 1 phát thì ngay sau đó người kia cũng biết. Mà chim lợn e cũng thừa biết là ai, có điều ko muốn nói thôi chị ạ .
Ðề: Tập 2 : Tệ Bạc Hội ^-^ Nghe em Hương nói chuyện thì " thương trường giờ còn hơn cả chiến trường " ý chứ nhờ .Dạo này em muốn gác kiếm để dành time cho gia đình rồi .Đi làm đợt này k đc thảnh thơi như trước nên sợ bon chen buôn bán nữa là tung óc lại k nuôi đc con thì chết đây . @ Chị Phuong : nghe vụ thịt ngữa nướng là em thích rồi vì em chưa đc ăn món ý nướng bao giờ .Cơ mà sang nhà chị xa quá làm em hơn chùn đây . @ Chị em : ai đăng ký sang nhà chị P ăn thịt ngữa vào cuối tuần sau thì click vào tks dưới bài này để đăng ký jup em ( tiện thể em câu tks luôn )
Ðề: Tập 2 : Tệ Bạc Hội ^-^ Chị Sóc ơi, đi taxi . Nhà chị P xa phết . Đi lại e sợ ko an toàn . Đi taxi đi ạ!!!!!!!!!
Ðề: Tập 2 : Tệ Bạc Hội ^-^ em về đây cả nhà. muốn hóng nhiều chuyện lắm nhưng mà có việc roài, về ko muộn
Ðề: Tập 2 : Tệ Bạc Hội ^-^ Trời, em vừa ngủ 1 giấc dậy đã thấy topic đấu giá lên ầm ầm rùi, hihi hum nay mọi người thma gia đông vui quá
Ðề: Tập 2 : Tệ Bạc Hội ^-^ Chị Mun ơi, e có 1 cái Bur màu tím, XL, chị có thể đổi cho e thành màu xanh biển đc ko ạ . SZ M thôi ạ
Ðề: Tập 2 : Tệ Bạc Hội ^-^ vậy mấy chị em hẹn nhau rồi đi cho "hạt rẻ" nhé em , hỏi xem còn nhà nào đi nữa k