Ðề: Tập 2 : Tệ Bạc Hội ^-^ Vâng, hẹn nhau rồi đi ạ, từ từ xem còn ai nữa k chị nhé . Chắc có chị Song Nhi đi cùng ạ, e sẽ cố dụ dỗ, hehe
Ðề: Tập 2 : Tệ Bạc Hội ^-^ Chị cũng định chờ để em ra mới khao nhưng mà tự dưng hôm nay nổi hứng vui quá nên quyết định luôn ...Hi em quên món đồ ăn nhà chị à , đã thế sẽ có hôm c cho đấu giá quả tim ngựa ...........hehe ............Thôi hôm nào ra c bồi thường cho em vụ khác nha .........vui vui cho mình trẻ lâu ...........
Ðề: Tập 2 : Tệ Bạc Hội ^-^ Cả nhà chịu khó sang nhà c đi vì nhà chị quê ,lại hẻo lánh 1 mình nên chẳng mấy khi off được .......đừng chùn bước cho chị tủi thân một mình à ,nghe các em tíu tít bên thành phố mà c .....
Ðề: Tập 2 : Tệ Bạc Hội ^-^ tèng téng teng,lộii được cái tìn này suóng phải biết hehee ăn thịt ngựa, em chưa dược nếm mùi, tò mò quá mà nhà chị ở đâu ạ
Ðề: Tập 2 : Tệ Bạc Hội ^-^ gái về nhà có khách mà gái bán hàng mát tay ghê, toàn cứ tiền chục triệu rõ sướng, họ đặt nhwungx gì mà nhiều thế nhỉ?
Ðề: Tập 2 : Tệ Bạc Hội ^-^ ối, nhà mình định off nhà chị P tuần sau à, huhu, đang định tuần tới về ra mắt nhà zai mà, em mà bỏ lỡ thịt ngựa nướng thì tiếc lắm, huhu
Ðề: Tập 2 : Tệ Bạc Hội ^-^ E về rồi ạ . E có đọc rồi ạ, chọn đá thì phải chọn theo năm sinh chị ạ, hay nói cách # là theo Cung ạ . Họ toàn mua 1 thùng thôi chị ạ, những quả cầu bày trc cửa 40 -50 kg, k thì bét nhất cũng vài đôi tỳ hưu bầy bàn, hoặc chục quả cầu nhỏ
Ðề: Tập 2 : Tệ Bạc Hội ^-^ Chắc em ĐẠI HÂM thật.Vì em - ko ngồi đc xe ô tô - ko ngồi đc phòng có điều hòa. Bác em bảo " mày k có tướng làm sếp "
Ðề: Tập 2 : Tệ Bạc Hội ^-^ Ô tô thì chị cũng pó tay toàn tập. Dưng mà ko có cái ông điều hòa thì chị ngất trên cành quất luôn............
Ðề: Tập 2 : Tệ Bạc Hội ^-^ Nóng quá nên mình mắc bệnh chán ăn. Gẩy đũa vài hạt cơm và tí nước rau muống luộc là đã no kềnh cả bụng. Thế mà sau đó chén tì tì hàng cân vải thì chạ thấy no gì. Thế mới đểu!
Ðề: Tập 2 : Tệ Bạc Hội ^-^ chị đang ngồi đọc trang 1 của em, nhiều chử quá nhưng nó cứ lôi cuồn đọc, chị sẽ pm riêng cho em nhé
Ðề: Tập 2 : Tệ Bạc Hội ^-^ Lóng thế này mọi người ra đường hóng rồi ko ai ngồi máy để đấu giá cho chị em mềnh nhỉ/ hả, nóng vậy mà chi ăn vải? loại này cuực nóng lun đó chị, mấy hôm nay em chả giám ăn