Ðề: Tập 2 : Tệ Bạc Hội ^-^ ko đâu chị, lúc đầu đi vui quá quên ko nt chị là ship xong rùi, xong sang nhà chị gái nhà zai ở gần nhà chị Thanh chơi chị ạ, về cách nhà 1km thì bắt đầu hậm hực với zai, vừa dừng xe ở trước nhà em thì zai có đt của 1 ẻm thích, thế là em bực luôn, hâm xế
Ðề: Tập 2 : Tệ Bạc Hội ^-^ Nhà mình đi ngủ hết rồi phải ko? Tớ khoá cửa nhà nhé. Chúc cả nhà ngon giấc
Ðề: Tập 2 : Tệ Bạc Hội ^-^ Mình ko ngủ, lại một đêm lang thang trên làm cha mẹ; và tiêu xài vì chán rồi hối hận....Trước đây chán là mình hay uống 1 mình, ăn vô tội vạ nhưng giờ ai lại làm thế, rồi lại khổ vì phải lấy kim khâu mồm lại cho người rút cân. Lâu lắm rồi mình mới đọc: đọc lời mẹ Chou viết; topic mở sau mình mà số page lên chóng mặt; gấp nhiều lần; mà hơn thế là văn phong giờ đã luột là hơn, được mài rũa và vô cùng gợi tả cảm xúc. Đặc biệt những dòng về người ship - sự trăn trở của tất cả những người bán hàng ở trên này, nhưng có lẽ chỉ mẹ Chou là lột tả hết sự khó nhọc, sự tổn thương, niềm vui của ship hàng. Đã nghe người chị của mình trong SG nói qua mà tới giờ, khi đọc, mới thấy hết nỗi niềm. Rồi em Hương bán tỳ hưu: mình choáng với trang 1 của topic, thật công phu và tâm huyết; tự dưng đọc xong lại muốn mua kinh khủng. chả hiểu số mình số gì mà từ đầu năm tới giờ mất tiền tới lần thứ 4, nào bị giật dây ngã xe, nào tự tay làm rơi hết tiền... Mình muốn 1 cái dây chuyền có mặt đá phù hợp với tuổi mình; mà mình muốn làm theo ý mình - cho chẳng đụng hàng ai. Không biết có hết nhiều xẻng không? Vì mình còn lô giày chưa đi tới, chưa thanh lý. Nếu vừa vừa, mình thanh lý hết để mua dây. Rồi topic của em chomeo, em mẹ Sóc, em nglinh... sự vươn ra của mebeThuan... Rồi những cuộc off của cái hội tệ bạc này; mình vẫn chưa tham gia; thèm lắm ...nhưng sang tháng 10 mình mới có thể tham gia; giờ nhiều thứ làm mình vô cùng bối rối. Mọi người đều thay đổi tiến bộ. Mọi người đoàn kết hơn; thân thiết hơn. Nhưng nhiều mem quá; mình sợ cái loãng mà mình gặp ở một số hội, và rồi mình phải xin lỗi đứng ở ngoài, vì mình không theo kịp. Tất nhiên là lỗi tại mình; có khi cả tuần, cả nửa tháng mới vào; mà vào lcm thì lại sa đà chỗ nọ chỗ kia; cũng không thể nào trả lời hết số bài tích cả tuần được; cứ nhân số bài/ 1 trang x số trang / 1 ngày x số ngày mình ko vào >>> thôi thay vì chết ngụp; mình tự làm mình rơi rụng dù mình tiếc Nhưng mỉ̀nh tự hào vì mình đã được ở đây, và mình sẽ học mọi người để tiến bộ hơn.
Ðề: Tập 2 : Tệ Bạc Hội ^-^ Thế thì đúng là cô bị hâm rồi), bực với 1 ẻm mà zai k thích, nó thích kệ nó chứ
Ðề: Tập 2 : Tệ Bạc Hội ^-^ Em chào cả nhà, em có mẹt roài. hôm nay trời mát mẻ quá chắc là sẽ có mưa.Chúc cả nhà một ngày mới " mát mẻ"
Ðề: Tập 2 : Tệ Bạc Hội ^-^ Sao giống em thía, hôm nào em cũng mua vải ăn, cũng một chùm 2-3 kg. Vải ngon và rẻ chị nhở, Tomy nhà em hoa quả gì ko thích nhưng cũng thích ăn vải, em mua về con tự ngồi boc ăn hết 5-6 quả liền.keke.tối qua mới mua một chùm, chiều nay về chén rồi mai mua tiếp.hehe, vải cho vào tủ lạnh ăn ngon dã man, em chẳng có cảm giác nóng gì cả. nóng thì đã chui vào phòng bật điều hòa
Ðề: Tập 2 : Tệ Bạc Hội ^-^ Lâu lắm rồi em lại mới thấy chị xuất hiện trở lại Em vẫn hỏi mẹhn về chị nhưng chị bận quá phải không? Mọi người vẫn nhớ chị, sắp ọp rùi chị tham gia chị nhé
Ðề: Tập 2 : Tệ Bạc Hội ^-^ Em thấy địa chỉ của chị ở phố Keo à? nghe cũng quen quen mà chẳng nhớ chỗ nào, hehe,hình như đường 5 đi vào rùi rẽ tay trái vào đường trong hả chị. Gì chứ em ko chùn chân đâu. Nhưng mừ vào t7 thì tốt, vì em đi làm rùi đi luôn thì ok chứ vào chủ nhật em lại phải kéo thêm thằng Tomy theo mệt nhắm.
Ðề: Tập 2 : Tệ Bạc Hội ^-^ hii, nóng trong rôm sảy đầy người ý, nhà t cũng hay ăn Ba con nó cứ ăn như kiểu hết mùa rồi Chou toàn tự bóc thôi nàng, 10 quả ý
Ðề: Tập 2 : Tệ Bạc Hội ^-^ Trộm vía cái da mình nó đen đen nên rôm sảy nó ko mọc được nên cứ ăn thoải mái chứ ai mừ chẳng bít nóng trong.keke. Sắp hết mùa thật roài, cố mà ăn thui. 1 năm có một mùa.hihi Trộm vía Chou giỏi thế, TM thua xa roài. Bà siêu âm chưa giai hay gái. bao nhiêu tuần rùi?
Ðề: Tập 2 : Tệ Bạc Hội ^-^ cho cả tomy đi cho vui nhà c cũng có con nhỏ mới 2.5t thôi cháu rất thích có bạn chơi cùng ...........hihi
Ðề: Tập 2 : Tệ Bạc Hội ^-^ làlaaaaaaaaaaaaaa........chuc hội mình cuối tuần vui vẻ ......thôi lượn thôi
Ðề: Tập 2 : Tệ Bạc Hội ^-^ nhà chi ở phố keo -Kim sơn nếu ko đi taxi thì đi xe buyt cho rẻ tuyến 52 về đến nhà chị luôn
Ðề: Tập 2 : Tệ Bạc Hội ^-^ thế à. hic. giữ sức khỏe nhé. Chúc hai mẹ con luôn khỏe. Trời nắng, nó nghịch đi mệt lắm chị ơi.hic.Vả lại xa thế em đi ô tô thì say, đi xe máy cho con đi k tiện.