Ðề: Tập 2 : Tệ Bạc Hội ^-^ Đường phố bên í là em chịu chết Bác à. Mà em cũng đang có mí việc đang giải quyết nên đợt này em ko tham gia of cùng Bác đc òi. Hẹn các mẹ lúc khác thoai
Ðề: Tập 2 : Tệ Bạc Hội ^-^ Giống miềng thế, chấp hết các loại rôm sảy, ngày mình chén vài cân cũng chẳng biết rôm sảy nóng bức là gì... Ku nhà miềng, mỗi lần ăn vải là ăn cả nửa kg, trộm vía nết ăn giống mẹ...
Ðề: Tập 2 : Tệ Bạc Hội ^-^ bái phục các bác, em thì không rôm sẩy thì hết nhưng mà nhỡ tay ăn nhiều nhiều một chút là ngứa ngay lập tức.
Ðề: Tập 2 : Tệ Bạc Hội ^-^ Hôm nay cơ quan em tổ chức ngày thành lập ngành.................................
Ðề: Tập 2 : Tệ Bạc Hội ^-^ MUỐN CHẤP LẮM cơ mà nó nỗi lên, ngứa gải như gãy đàn í, khó chịu quá hôm qua phải lượn phố mặc dù đang đà đấu giá đấy có khi chị cũng phải mua 1 ít bỏ tủ dự trử, à mà phơi được thì làm món long vãi được nhỉ, ha ha
Ðề: Tập 2 : Tệ Bạc Hội ^-^ Ha ha, giống nhà miềng...... Hai mẹ con rả rích suốt ngày mà chạ rôm sẩy gì sất! Con trai còn ngang ngửa mẹ cái khoản vải vóc.......
Ðề: Tập 2 : Tệ Bạc Hội ^-^ mấy cái địa chỉ như lày là em mù tịt luôn, em lại ko đi được xe buyt, đẻ về nịnh Zai đi cùng, mà tính nhà mình of vào thòi gian nào nhỉ, CN thì em đi từ ĐÔng Anh sang gưng hơn khối @:Chị Huyền: Tối qua làm gì mà không ngủ được chị, lâu lâu chị mới vào tự sự ghê, thi thoảng chị ghé hội nhé
Ðề: Tập 2 : Tệ Bạc Hội ^-^ Tômỳ ới en có gọi đc ng ship k ship hộ c với rùi c gửi đệm cho em luôn. Hoặc k thì chiều mai c mới nhờ shi qua BM cho e đuợc vì hnay anh xe ôm nhà chi k đi làm, mà có mỗi 1 đơn gọi ng ngại quớ. Sáng giờ vướng ông con chạ làm ăn gì đc. ở nhà với mẹ ông ây quấn quá, k cho ngồi máy...
Ðề: Tập 2 : Tệ Bạc Hội ^-^ Hôm nay buồn cười quá cả nhà ạ, mềnh cử tưởng hôm nay là T7 chứ, ha ha Lôi váy ra mặc, đến cơ quan ai cũng " ngạc nhiên chưa", già lẩm cẩm mất rồi
Ðề: Tập 2 : Tệ Bạc Hội ^-^ Vải phơi để mùa đông ăn ngon mà chị, ngày bé em toàn phơi vải để có đồ ăn quanh năm thôi. Tuy nhiên, nếu sấy thì an toàn hơn, chứ phơi thi thoảng phải kiểm tra kẻo mốc.
Ðề: Tập 2 : Tệ Bạc Hội ^-^ Hề hề. Ngày off, h off vẫn chưa thống nhất. Nhưng đồ ăn để OFF đã xong xuôi, món nhắm chính là chị Phương phụ trách, ngoài ra còn có sứa biển của mẹ Bé Hoài, Nc ngọt, bia, hoa quả tráng miệng của e . Nếu các chị có nhã hứng cafe thì e cũng có dạ . H thiếu mỗi lịch off cụ thể thôi ạ . Taxi thì trên này có 1 mẹ có dịch vụ roài ạ, 8k/ km. Xe 4 chỗ, e và chị mẹ Sóc đã đk, xem ai còn đi chung nữa ko thì đi ạ, nếu hôm đó nhà e ko đi đâu thì e có thể lấy xe của nhà để mấy người cùng đi. Nhưng cứ tính TH đi taxi cho chủ động.
Ðề: Tập 2 : Tệ Bạc Hội ^-^ Giống chị roài kưng, giá khới điểm đây có 2K nhá, xác định cho vui là chính mừ... Topic của bác cũng thành công mà.. túi đấy đẹp nhìu ng cũng thích.. mà bc giá 5K chắc sẽ vui hơn chị nhỉ? Vì chị em vào đông vui ném đá thoải mái mừ.. hi hi.
Ðề: Tập 2 : Tệ Bạc Hội ^-^ Sao lại nghỉ ở nhà thế chị? K làm ăn gì à? Chán roài hử hay ku con lại làm seo? (mong là k phải, he he)
Ðề: Tập 2 : Tệ Bạc Hội ^-^ By giừ mình cũng phải lon ton theo mấy cái vụ đấu giá rổ này cho vui mới đc.