Ðề: Tập 2 : Tệ Bạc Hội ^-^ E đang bực mình lắm đây.mua cái voucher của 1 quán cafe,2vc ăn cơm xong hí hửng rủ nhau qua cầu về hà nội uôngd cafe.đến nơi thì nó bảo anh chị k đặy trc nên bên e k phục vụ đc.anh chị thông cảm dùng giá bt ạh.e điên Quá định đi về lun.bực hết cả mình.ví dụ là k còn chỗ đã đanhg chứ.đằng này lại để mình ngồi rùi k cho mình dùng voucher.e tức quá huhu
Re: Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Tập 2 : Tệ Bạc Hội ^-^ Ko thấy nhà ai đấu giá vàng với kim cương để mình thử tiếp vận may nhỉ Em vưỡn đang trong trạng thái lâng lâng đây ạ!!!
Re: Ðề: Tập 2 : Tệ Bạc Hội ^-^ Tức thật nhỉ! Phục vụ như thế này thì ko pờ rồ bằng chị em đi buôn trên LCM rồi .
Ðề: Tập 2 : Tệ Bạc Hội ^-^ Chán nhỉ , của bộn nào đó em, tặng nó 1 topic bàn thán cho nó ngỏm luôn đê, sang bên muare mà than, chủ iu nó bán ở đó mà
Ðề: Re: Ðề: Tập 2 : Tệ Bạc Hội ^-^ đâu giải 1000 đâu có Hương đâu, trang đầu 1000 là Tô mỳ, giải bài 10.000 thì là ngờ lờ, chắc chị Hải tặng riêng thôi
Re: Ðề: Re: Ðề: Tập 2 : Tệ Bạc Hội ^-^ Giải nhì hay giải ba gì đó mà chị. Mấy hôm máy tính cơ quan em lởm khởm nên ứ nắm bắt được tình hình, chỉ nghe chị Hải nói loáng thoáng vậy.
Ðề: Re: Ðề: Tập 2 : Tệ Bạc Hội ^-^ giữ lời nhá........................ui sao m lại sống trong sg nhỉ?????????////
Ðề: Tập 2 : Tệ Bạc Hội ^-^ em ơi ng tắc là phải od trước nhé, ai cũng thế em à.... c cũng có hotdeal..toàn chốt ngày giờ trước em nhé. ng ta ko sai ng ta ko t. tin chuẩn thui à.
Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Tập 2 : Tệ Bạc Hội ^-^ nè..............c đang nuôi ý tưởng đó cưang...thiệt mà......
Ðề: Tập 2 : Tệ Bạc Hội ^-^ hihi em mua voucher nhìu lần rùi c ạh.Nếu đông quá thì ngta vẫn phục vụ, nhg mà nếu có gì sơ sót thì mình thông cảm thôi. E sẵn sàng đợi, đợi lâu cũng đc.Nhưng em rất là hí hửng đi ăn ngô chiên c ạh.Kết quả nó bảo mình dùng giá bt đi.E k quan trọng cái giá cả. Đã hí hửng mua voucher là tìm niềm vui thui.Nhưng 1 là thái độ phục vụ..Nó cũng chỉ cần nói là bên em đang đông khách quá nên hết hàng.Em sẵn sàng để lần sau ăn.Nhưng nó lại bảo là em k đặt chỗ nên nó k phục vụ đc.Chả nhẽ đi uống cafe phải đặt chỗ ạh.Có thì em uống, đông quá k có chỗ thì em đi về thôi mà. Mà đến chỗ quán đó k có chỗ để xe, riêng gửi xe k thôi hết 10k.Đường đi lên quán đc 40 phân, đúng 1 người đi lọt... Haizzz Đã thế em vừa gọi đc cốc nước, nó vừa đem ra, chưa kịp uống.Có 1 nhóm đến đông thì phải ... Nó bảo là anh chị có thể ra ghế ngồi nhường chỗ các bạn này đc ko???? Ôi em điên quá đứng dậy đi về lun... Bực cả mình...K được thoải mái thì chớ còn rước bực mình vào thân Huhuhu E thề k bao giờ quay lại cái quán này dù có phải cho voucher này đi
Ðề: Re: Ðề: Re: Ðề: Tập 2 : Tệ Bạc Hội ^-^ Giải nhỉ là soctun giải 3 là chị được 200g sứa nhà behoai, hôm nào đóng góp cho cuộc of nhà mềnh ,heheee
Ðề: Re: Ðề: Tập 2 : Tệ Bạc Hội ^-^ vâng chị , chắc em nhầm @:Mun: uống 1 ly trá đá hạ hỏa nào cái Vout gì đó, lần tới e gọi hẹn tới uống rùi trút giận lun, hehee
Ðề: Re: Ðề: Tập 2 : Tệ Bạc Hội ^-^ Tính em thuộc dạng hơi bị hâm 1 tí, k thoải mái thì em đi cho chứ cũng k đến đó uống nữa đâu c ạh Chả hiểu sao em bực thế, cùng là dân buôn bán e cũng muốn thông cảm cho họ lắm, em cũng dễ tính.Nhưng mà lúc bực mình lên thì em cũng chả hiểu vì sao nữa!!!
Ðề: Tập 2 : Tệ Bạc Hội ^-^ tối nay em oánh 3 bát cơm, lại vừa đi oánh tiếp 2 cốc chè, đang định ăn nốt cân vải các chị ạ
Ðề: Tập 2 : Tệ Bạc Hội ^-^ Bực chứ, đồ ăn uống mà phục vụ không thoải mái là thấy khó chịu rồi, đang thắc mắc hẹn trước thì nó bớt hay nó thêm cái gì nhỉ? Oài, phục cô luôn, chị ăn có hơn 1 bát đã thấy no nê rồi
Ðề: Tập 2 : Tệ Bạc Hội ^-^ Hu hu cả nhà ơi. Từ tối đến giờ hai vợ chồng đang ngồi mếu đây GV xin về quê roài bị bố mẹ túm ở nhà làm ruộng k cho ra nữa. Hai vợ chồng em hâẫg và tiếc quá. Con bé ở với vc em 2 năm nay rồi......