Ðề: Tập 2 : Tệ Bạc Hội ^-^ vừa lượn vào, công nhận giá sốc thật, ít khi mặc váy nhưng sốc quá bon chen tí, cái này thời hạn sd tới khi nào vậy, mua đẻ dành sang năm đi biển, ka ka
Ðề: Tập 2 : Tệ Bạc Hội ^-^ chị ơi, hàng đang hiện hành cả..HSD 2014 chi ná............Chị yên tâm nhé.........Em mở rộng cho các mẹ đi biển...hihii.......
Ðề: Tập 2 : Tệ Bạc Hội ^-^ Có nàng nào chống dốt hộ tôi với k nhỉ? Cho xin công thức dễ hiểu nhứt để rút gọn đường link chữ ký với ạ..... Many thanks ạ!
Ðề: Tập 2 : Tệ Bạc Hội ^-^ chị ới, nhanh nhất nè.... chị vào đây, gõ link vào ra ngay link rút gọn... http://goo.gl/
Ðề: Tập 2 : Tệ Bạc Hội ^-^ Oài, đơn giản - tiện dụng quá em ơi, làm phát đc luôn nè. Vô cùng cám ơn em nha.........
Ðề: Tập 2 : Tệ Bạc Hội ^-^ Chị vừa làm ly G7 đây. Cả tối qua bức xúc quá k ngủ nổi. Sáng nay 6h đã dậy roài. haizzzzzz Tâm trạng k ổn lắm!
Ðề: Tập 2 : Tệ Bạc Hội ^-^ Hôm trước chị đi tiêm phòng cảm cúm về, mà như uống thuốc ngủ í, đi đường gật gà gật gu, gọi điện cho chồng chồng chỉ giáo " EM NHỜ THẰNG NÀO ĐI ĐƯỜNG NÓ TÁT CHO 1 CÁI" đúng là dã man Trời mua rồi, hô hô
Ðề: Tập 2 : Tệ Bạc Hội ^-^ em tự tát, tự cấu véo mình mấy phát rồi mà cứ rũ rượi thoai. hứt hứt mờ hôm qua em đi ngủ sớm rùi mà. chổ em vẫn nắng chang chang, nghe nói mưa đang chạy từ cầu giấy về chổ em mà chưa thấy
Ðề: Tập 2 : Tệ Bạc Hội ^-^ ôi tự mình ăn thua gì nói đến tát chị còn nhớ: hồi học CĐ, cả lớp đang im phang phắc nghe giảng bài, con bé bên cạnh nó nhờ mình tát 1 cái cho tỉnh ngủ, mình cũng tát 1 cái, mà lớp đang im nên nghe kêu lắm, thế là cả lớp ngoảnh lại nhìn mình, oai xấu hổ quá, chẳng biết chui đâu, nó thấy vậy nó cũng dỗi mình luôn , huhu nhớ mãi
Ðề: Tập 2 : Tệ Bạc Hội ^-^ he he. trước em cũng ngồi cạnh đứa lopứ trưởng, mà nó suốt ngày gật gù, toàn nhờ em ngồi véo vào tay thoai chứ ko tát, kjeke ke chiều chị có làm ko? em giờ ăn mì tôm, nóng chít, hứt hứt
Ðề: Tập 2 : Tệ Bạc Hội ^-^ Em vào điểm danh cái ạh Hum nay em sáng ra lại gặp đen tiếp hihi .. Đi đến tận đường 5, Sài Đồng giao hàng.Thế mà đến nơi thì gọi chị ý k nghe máy, bố chị ý bảo là đang đi về.Thế là đứng đơi.Đến lúc c ý gọi lại cho em thì bảo cứ vào đấy nhờ cầm hộ.Em vào đó đưa mẹ chị ý đt để mẹ chị ý nhận hàng.Mẹ chị ý bảo đem hàng vào mẹ chị ý xem.Vào thì bà ý chê lên chê xuống... Bla bla ... Bà ý hỏi giá rùi bảo sao đắt thế này, cái quần bé tí ... Rùi thì bà chị đặt quần gọi điện cho mẹ bà ý.. Mẹ bà ý bảo là " Con mua cái quần này làm gì, cái quần xấu như ma mút này cũng mua " Nào là "con có bao nhiêu là quần gen rùi còn gì ... Mà con mọn thì cần gì gen " Rùi bảo là thôi lấy 1 cái thôi nhé .... Cô con gái cuối cùng cũng đồng ý ,... Bà ý quay sang bảo với em là lấy 1 cái .. Em mới bảo là "bác ơi 1 cái cháu tính ship bác ạh " Trước đó em đã bảo với bà khách là 2 cái em vẫn tính ship mà.Bà mẹ cầm cái quần ném bẹp phát vào mặt bàn "Tao ko lấy nữa, ship cái gì, làm ăn cái kiểu gì đó" Rùi chửi em 1 trận vì làm ăn k trung thực, bla bla .. Ông chồng còn mắng là "lần sau bảo nó k mua bán cái kiểu này đến đây nhá " Em tức điên cả người lên ... K bán hàng nữa đi về ... Đi bán hàng mà cũng bị người ta chửi thế đấy Trời thì nắng nóng em bò ra đường 5 đấy ạh.May mà em ở gia lâm đi sang, chứ em ở đào tấn đi sang chắc em phát điên mất
Ðề: Tập 2 : Tệ Bạc Hội ^-^ bà PM riêng cho bà khách nói cho họ 1 trận, mình bán cho bà ấy chứ đâu có bán cho mẹ bà ấy. điên tiết
Ðề: Tập 2 : Tệ Bạc Hội ^-^ Chị làm cả ngày mà, em ko nấu ăn chứ đã gầy rồi còn Mý cho nó teo tóp lại xấu da à @ Mun: đốt vía đốt vía cho em nào, số em đen thật, khách củ chuối nhỉ, thì đúng là bà í biết eo gì cái quần nên mới nói thế, em nt bảo chị kia xem, lần sau xa vậy em gửi cpn cho xong.
Ðề: Tập 2 : Tệ Bạc Hội ^-^ hí hí. tối qua em ăn đã đời quá quên béng ko để phần cơm hôm nay chị ạ, nên đành ăn mì tôm 1 bữa, mà mới ăn xong em đã đói rùi
Ðề: Tập 2 : Tệ Bạc Hội ^-^ hic, dạo này đụng đâu hỏng đấy Chia sẻ với MUN nhé, ngyaf thứ 2 đầu tuần, nhờ vía chị BINGO đi em ơi xùy xùy, đốt vía giúp Mun nhé