Ðề: Tập 2 : Tệ Bạc Hội ^-^ @Mun: Chia buồn với gái. Các ông bà già vẫn còn bảo thủ và chưa đồng tình hẳn với việc mua bán online đây mà. Đốt vía. Đốt vía.........
Ðề: Tập 2 : Tệ Bạc Hội ^-^ em chào cả nhà, em đang đi học đây mà vẫn mò vào nhà mình,khiếp tốc độ 88 dã man quá. Mun và cả nhà, nhiều khi khách hàng thì ok nhưng sợ nhất là bố mẹ của khách hàng ý ạ.mấy lần em đi ship nên em biết dã man kinh. thế nên nhiều khi cũng ko muốn khách ship hàng mà mình ko có ở nhà là vì thế, vì mua hàng trên mạng, cộng thêm tiền ship nên tiền toàn cao hơn ở ngoài, gặp phải hàng ko ưng ý nữa thì lại càng có cớ.hic.hôm trước em mua sấu của cô bé trên này cũng thế, vì bị mẹ chồng chê lên chê xuống, đến là ngại.huhu
Ðề: Tập 2 : Tệ Bạc Hội ^-^ C gửi em ship hàng đệm cho em và Bí ngồ roài. NẾu tiện đơn chiều nay em ấy đem qua Bạch Mai, hoặc trong ngày mai em nhé.
Ðề: Tập 2 : Tệ Bạc Hội ^-^ hihi cảm ơn các chị đã chia sẻ hihi Em cũng bít là đen lắm, nhg mà cũng đành chịu thôi các chị ạh.Ngay lúc đó em có gọi chị khách đó bảo là mẹ chi k chịu lấy hàng cũng k chịu trả ship.Chị ý bảo là c lấy 1 cái.Nhưng mà c ý lấy 1 cái thì có ý nghĩa gì, mẹ chị ý mắng em cơ mà.Em bảo là " thôi k sao c ạh, em đi về k c lại bị mắng " E chào c ý và bố mẹ c ý đi về thui.Chứ chẳng nhẽ em ở đó ăn vạ ngta.Chị ý có lấy thì cũng có ở đó đâu mà lấy Mà sau đó cũng k thấy c ý nt lại gì nên em coi như chưa có order đấy Chắc có khi em đi đốt vía thật
Ðề: Tập 2 : Tệ Bạc Hội ^-^ aaaaaaaaaa nhớ rồi, Bingo ơi Bí ngô ời, đang son sáng T2 nhớ mở hàng cm cho cả nhà nhé, he hephải to lên Bingo mới để í ko lại quên
Ðề: Tập 2 : Tệ Bạc Hội ^-^ Mình đang k biết thứ 2 đi làm kỉu gì đây. GV về rồi thì ai trông Cò đây. Và bước tiêsp theo nữa........ Haizzzzzzzzz.
Ðề: Tập 2 : Tệ Bạc Hội ^-^ Chia sẻ với em nhé. Hức lần trc chị đi giao cũng bị 1 vố PM bảo cần gấp, người đặt hàng thì ko trực tiếp xuống lấy mà nhờ 1 người cùng cơ quan, xuống chưa thèm nhìn đã làm 1 câu hờ sứa này ko ngon, ko lấy đâu rồi quay mông đi vào. Lúc í tức mún ói máu.
Ðề: Tập 2 : Tệ Bạc Hội ^-^ trưa nay ăn mì gờ em đã đói bụng rùi, huhu, mnà chưa ngĩ ra tối nay ăn gì? 1 mình đi chợ ngại ghê các chị ạ
Ðề: Tập 2 : Tệ Bạc Hội ^-^ em vừa măm cơm xog, lần đầu tiên em măm cơm xong trước 7h các chị ạ, hôm nay đói quá em về nấu cơm trong vong 15p là xong
Ðề: Tập 2 : Tệ Bạc Hội ^-^ Chiều nay đc trận mưa rõ to .Sướng quá cả nhà ạ. @ Mun : Nhờ giời tôi chưa gặp phải khách như thế.Chứ giời nắng mà gặp chắc tôi căng thẳng cả ngày mất.
Ðề: Tập 2 : Tệ Bạc Hội ^-^ Nụ gì sớm thế hả em? Chị ở nhà nhưng lại luôn chân luôn tay, cơm nước, rửa bát, giặt giũ... Haizzzzzzzzzzz
Ðề: Tập 2 : Tệ Bạc Hội ^-^ em ngồi mãi chẳng cso ai buôn nên đâm ra buồn ngủ sớm chị ạ , hôm nay em đói nên về nấu vèo cái là xong bữa cơm .
Ðề: Tập 2 : Tệ Bạc Hội ^-^ thế chị có tính tìm gv nữa ko chị ? chứ như thế thì tất bật lắm, đấy là ngày nghỉ ở nhà thì thế chứ đầu tuần đi làm về thì mệt lắm chị ạ
Ðề: Tập 2 : Tệ Bạc Hội ^-^ HAIZZZZZ. Giờ nghĩ bđầu tìm 1 ng lạ vào nhà, bắt đầu từ đâầ chị cũng ngại quớ đi mất! Trước mắt đang lo k biết t2 đi làm kiểu gì đây, Đang triệu tập dì Út (đang về nghỉ hè) ra trông cháu!
Ðề: Tập 2 : Tệ Bạc Hội ^-^ đúng là giờ bắt đầu 1 người lạ vào nhà thì bắt đầu lại tất cả từ đầu chị nhỉ . em mấy lần tính định tìm ở ghép mà cứ sợ thiết lập mối quan hệ cứ sợ người ngoài tính tình ra sao.............. sợ thế nên em vẫn cứ còm cõi 1 mình
Ðề: Tập 2 : Tệ Bạc Hội ^-^ thoai em đi ngủ đây ạ, hôm nay trở trời em đi ngủ sớm ( mọi hôm bằng giờ em mới đang nấu cơm )
Ðề: Tập 2 : Tệ Bạc Hội ^-^ Đang nghĩ đến đây, Thế nhưng đang nóng nực quá nên bố mẹ đang xót... Bố nó "cha già con cọc" nên xót vớ vỉn lắm