Ðề: Tập 2 : Tệ Bạc Hội ^-^ ơ chị chưa nghe thấy ăn gà giải xui bao giờ mà chỉ thấy ăn chó giải xui thôi
Ðề: Tập 2 : Tệ Bạc Hội ^-^ Chị biết ko, e mua tất cả 5 cái thẻ gà và 1 tháng qua tuần nào e cũng gà ko =((
Ðề: Tập 2 : Tệ Bạc Hội ^-^ thế thì chị cứ mạnh dạn ghi thông tin mới tinh này vào topic gà chọi của chị ấy, đảm bảo khách đông gấp 3 Biết quá đi chứ, không gà không phải là Hương
Ðề: Tập 2 : Tệ Bạc Hội ^-^ hehe nghe danh hội đã lâu, giờ mí vào ngó, ko biết có bị đóng cửa đá đít ra ngoài ko nữa
Ðề: Tập 2 : Tệ Bạc Hội ^-^ lên 1000 mà làm gì hở bác, thích nhà mới để các mẹ đánh nhau mặt xiền à............
Ðề: Tập 2 : Tệ Bạc Hội ^-^ Thời tiết thích quớ cả nhà nhể Tiết thu này em thích nhất cả nhà ợ, nên tâm trạng cứ phơi phới lâng lâng nè........
Re: Ðề: Tập 2 : Tệ Bạc Hội ^-^ Mời bác vào buôn nhé!!! Nhà mình ơi tiến độ hơi chậm, chưa ai về đích à???
Re: Ðề: Tập 2 : Tệ Bạc Hội ^-^ không dược phép chứ mà dược thì về từ sáng rồi gái ạ bảo để thứ 2 mà hôm nay chị với chị Phượng đi làm cn này, từ sáng ngứa tay lắm mà cứ phải kìm nén
Re: Ðề: Tập 2 : Tệ Bạc Hội ^-^ chị post nốt bài này là khóa tay Lúc nãy vừa nghe kể chuyện con trại chị đồng nghiệp học lớp 3 tả văn con gà " Nhà em nuôi 1 con gà trống, đầu nó to như quả trứng chim cút" Bạn khác trong lớp thì tả " Nhà em có con gà da nó màu vàng óng mượt, miệng nó ngậm hoa hồng" ka ka em cười lăn bò càng, cho chị P copy vô topic gà nhá
Ðề: Re: Ðề: Tập 2 : Tệ Bạc Hội ^-^ haha thế thì thỉnh thoảng e tệ bac: là lúc e nói xấu chồng và mẹ chồng, e sẽ vào đây để tăng view nhể
Ðề: Re: Ðề: Tập 2 : Tệ Bạc Hội ^-^ da nó màu vàng óng mượt, miệng nó ngậm hoa hồng" - chết chết mất thôi
Ðề: Re: Ðề: Tập 2 : Tệ Bạc Hội ^-^ nhìn quả avatr gai65t m tưởng mem mới nha...............tính welcome..ai dè mem cũ mèm rùi.
Ðề: Re: Ðề: Tập 2 : Tệ Bạc Hội ^-^ Chị đã khóa tay rồi nhưng mà ngó nghiêng thấy pm này buồn cười quá ngứa tay lại pót 1 bài thôi nhá.......kiềm chế kiềm chế ....chờ sáng mai
Ðề: Re: Ðề: Tập 2 : Tệ Bạc Hội ^-^ Tuýt ! Tuýt ! Bác Phượng hôm nay gần 5 bài rồi đới.Chị ngodong nữa.