Ðề: Tập hợp các kiểu lừa đảo ( update liên tục) em lót dép hóng. Lội page đọc cmt của các mẹ có những kiểu lừa em chưa nghe bao giờ cơ
Ðề: Tập hợp các kiểu lừa đảo ( update liên tục) cập nhật : Chào cả nhà, Em ko biết post topic vào box này có đúng quy định ko, nếu sai nhờ Mod chuyển giúp em ạ. Chuyện là thế này. Bố em có quen 1 chị, là mối quan hệ từ công việc, sau đó cách đây hơn 1 tháng, do tin người nên bố em đã cho chị ý vay 1 khoản tiền lớn để lấy thêm hàng ( lí do này là chị ý nói ). Hẹn 2 tuần trả thế nhưng đến giờ đã là gần 2 tháng. Nhà em đã đòi rất nhiều lần nhưng đều trình bày lí do là do bị mất chuyến hàng nên chưa có tiền. Cách đây 2 hôm mẹ em có gọi điện thì chị ta nói sẽ thu xếp trả cho nhà em vào ngày hôm qua. Chiều hôm qua, chị ta nói đã chuyển 40tr vào số tài khoản của em. Nhưng đến trưa hôm nay em vẫn ko nhận được. Mẹ em gọi điện thì chị ta nói đã chuyển nhg ko biết vì sao tài khoản của em ko nhận đc ( ôi trời, NH bị lỗi hết sao? ), quanh co 1 lúc lại nói là do lỗi của chị ta ghi sai số tài khoản nên chưa chuyển được. Sau đó lại nói bây giờ đang ở Móng Cái chuẩn bị đi TQ ) Hiện giờ thì nhắn tin, gọi điện đều ko trả lời rồi. Chị ta nói với bố em là tên Thúy, làm nhà báo. Nhg qua cách nhắn tin thì có vẻ là ko phải. Em nghĩ chắc chắn đều là thông tin sai sự thật. Bố em cũng đang trên đường xuống chỗ chị ta thuê trọ để báo cảnh sát khu vực và công an phường. Dù là chuyện ko liên quan lắm nhưng em mong ở diễn đàn mình có anh chị nào làm ở Mobifone hoặc Vinaphone thì giúp em xác minh 1 số thông tin cá nhân của người này, em có ảnh chụp màn hình đầy đủ những tin nhắn hứa hẹn và giải thích của chị ta. Vì nhà em chưa biết chính xác chị ta có khai báo tạm trú tạm vắng ko nên sợ xác minh mất thời gian. Em muốn tìm đc thông tin cá nhân của chị ta để liên lạc về địa phương luôn. Em cám ơn ạh!
Ðề: Tập hợp các kiểu lừa đảo ( update liên tục) Bổ xung thêm nhé:LỪA lên cơn nghiện lấy đồ của GĐ đem bán. Giả Bộ đội LỪA bán bạt quân đội, LỪA bán bếp ga âm vùa ăn cắp ở công trình,LỪA bán bột sắn dây( toàn bột sắn củ ) vì thiếu tiền học cho con. LỪA bán bột đổ bồn cầu giá cao ngất ngưởng LỪA là nhân viên yte vào nhà kiểm tra muỗi bọ gậy( loại này còn may áo blu)LỪA bán điện thoại ip,LỪA bán máy khoan ăn cắp ở công trình,LỪA đổi tiền giả lấy tiien thật( chiêu này khách du lịch nữ bị Taxi lừa nhiều)LỪA mua hàng về tổ chức ăn uống linh đình,đặt toàn hàng víp dùng, vội chưa mang tiền đặt túi sách lộ nhiều đồ son phấn nước hoa trang điểm xịn(trong toàn đất) nói chị vội đi chưa mang tiền e đưa chị mang trc một ít sau chị đến lấy cả rồi thanh toán nốt, nhớ cất túi lên cao kẻo bẩn.LỪA mua hết hàng (có đặt tiền) sau một hồi quay lại vay tạm để trả mua vặt quầy bên cạnh ( vay lớn hơn số đặt) rồi chị sang lấy luôm trả cả thể. , vẫn cười nói rồi hô Biến. LỪA bán cá tươi tại các bờ hồ lớn. LỪA bán chim thịt tại cổng bách thảo( đều đắt vì buôn ở chợ chứ ko ai cho đánh bắt ơ đó. Còn nhiều lắm các kiểu lừa vv và vv các mẹ chú ý nhắc nhở người thân nhé.
Ðề: Tập hợp các kiểu lừa đảo ( update liên tục) Hôm chủ nhật nhà mình đi chơi, đến ngã tư Hàng Xanh có em gái phóng xe vọt qua nhắn với lại "Anh ơi xe ....kìa". Hai vợ chồng nghe không rõ, vội tấp vào lề đường kiểm tra, thấy xe không có vấn đề gì. Về mình cứ thắc mắc mãi không biết em ấy nói gì, em ấy tốt bụng thế. Đến hôm nay xe đi vẫn bình thường. Tình cờ đọc được tin này http://vnexpress.net/tin-tuc/ban-do...i-vespa-dinh-bay-cu-lua-hoan-hao-2853774.html. Hy vọng mình không phải là một trong những trường hợp được (hay may mắn không bị) lọt lưới. :-k. Bổ sung để các mẹ cảnh giác.
Ðề: Tập hợp các kiểu lừa đảo ( update liên tục) Nói đến sư lại nhớ ngxua mình cũng gặp sư, 2 chị em buổi trưa vắng đang ngồi buôn trong cửa hàng, có 1 bác sư cầm hương đi vào cứ mời ủng hộ nhà chùa, mặt rất gian manh, lân la gần mình, mình kêu bọn cháu k có tiền, sáng giờ chưa bán đc gì, ông ý cứ lườm lườm nhìn mình, sợ chết khiếp nhưng mình quyết k đưa tiền, tức quá, ông ý nhìn xung quanh cửa hàng miệng lầm bầm xong với ngay cái tag quần áo giật đứt rồi xé, trông kinh lắm, như đang niệm chú ý :| 2 chị em hồn vía bay lên mây, may hôm đấy vẫn bán đc hàng ^^""""
Ðề: Tập hợp các kiểu lừa đảo ( update liên tục) đầu năm nhất em cũng bị lừa các mẹ ạ. chuyện là thế này, lúc ấy là buổi trưa, em vừa ra cổng trường thì gặp 2 bạn gái giới thiệu là ng ở đâu ấy, em cũng k nhớ nữa, đang đi bán tăm cho hội khuyết tật, hỏi em địa chỉ rồi đưa sổ bảo em ghi tên,địa chỉ, sđt và ký vào, em ở quê mới ra nên k biết gì, tính lại hay thương ng nên tin ngay, lúc ấy cả người em chỉ còn tờ 50k em bảo em ủng hộ các bạn 20k, còn để lại 30k cần cự đến cuối tháng (đây là tiền tiêu cho những khoản phát sinh của em, còn tièn ăn và tiền nhà em đã đóng trc cho chị họ ở cùng rồi). sau đó em bảo bạn trả lại tiền thừa thì liền bị 2 bạn ấy chửi té tát vào mặt, em sợ quá k nói j đc, về nhà cũng chẳng dám nói với ai. hix tiền thì mất cho bọn lừa đảo, tăm thì là loại tăm đểu toàn lõi tre mềm nhũn to đùng. hix. thật buồ cho những ai như em, lòng tốt gặp k đúng chỗ lại còn bị chửi.
Ðề: Tập hợp các kiểu lừa đảo ( update liên tục) Chiều nay lúc khoảng 4h30 mình đi đến ngã 4 Nguyễn Chí Thanh - Kim Mã thì thấy đằng trước có 1 đồng chí đi con Wave màu xanh da trời, biển 29M1 - 185.75 bám theo 1 chú đi AB, tay vung vẩy 1 cái đồng hồ, chắc chắn là đang gạ mua, chú kia tỉnh nên từ chối & phóng lên thì nó vẫn bám theo gạ gẫm, sau thấy ko làm ăn j được nên rẽ trái vào Đào Tấn luôn. Hic cái thủ đoạn này từ đời 8 hoánh rồi mà giờ này chúng nó vẫn lôi ra để lừa nên moị người cứ cảnh giác thì hơn.
Ðề: Tập hợp các kiểu lừa đảo ( update liên tục) Vào mục này đọc cập nhật quá. Cũng sợ nữa. không biết bây giờ tin ai.
Ðề: Tập hợp các kiểu lừa đảo ( update liên tục) Mình hay bị lừa kiểu giả làm các tổ chúc từ thiện. Hix mấy lần mà vẫn ko rút được kinh nghiệm.............