Ðề: Tập hợp các kiểu lừa đảo ( update liên tục) kể chuyện cho cả nhà nghe nè: cách đây 3 tuần tớ đi làm, nhà tớ trong Triêù khúc nên tớ hay rút tiền ở cây ATM gần với Cục công an Môi trường trên đường Nguyễn Trãi ý. thấy có 1 bà nói giọng THanh hoá, cứ ngồi ở cây ATM đó khóc nức nở, mình thấy cũng thương, rút tiền xong quay qua hỏi bà ý có việc gì mà ngồi khóc: - Cô bị mất cái gì à mà khóc ghê thế? + các cô các chú ơi, có thương tôi thì cho tôi xin mấy nghìn tôi lấy tiền về quê, hôm qua đi thăm e trai ở trại giam còn ít tiền về đây chữa bệnh giờ tôi không có tiền về thanh hoá rồi, chân tôi đau xưng lên đây này.(rồi khóc toáng lên) ( rồi bà ý đưa cho em xem cái quyển sổ thăm người nhà ở trại rách tả tơi ra, và cũng không có dấu xác nhận thăm trại như các quyển sổ em đã từng thấy vì chú em là quản giáo ở trại nên em biết mà) - cô biết là không có tiền về quê còn vào viện chưa bệnh làm gì? thế cô về đâu thanh hoá? + tôi về quảng xương thanh hoá cô ơi. cô thương tôi thì cô cho tôi năm ba đồng tôi lây tiền về quê. - thế đằng nào cháu cũng đi làm qua bến xe mỹ đình, ra cháu đưa cô ra đó bắt xe cho cô về tận nhà cô luôn. + thôi cô thương tôi thì cô cho tôi vài đồng tôi về chứ ra bến xe tôi cũng không có tiền về. - cháu cho cô tiền về tận nhà luôn. cô lên xe cháu đưa ra đó. + thôi cô cứ cho tôi vài đồng là tôi tự về được cô ơi. (lúc này em cũng định rút ví cho bà ý 50k, nhưng nghĩ lại nếu là mình mà thế thì tội gì không lên xe đi về chư, nên em lại đút tiền lại ví). - nếu cô không cần thì cháu đưa cô vào đồn công an phường, họ có xe đưa đón cô về tận nhà cho cô yên tâm nhé. + thôi tôi chẳng vào đấy đâu. - thế cô là lừa đảo ăn trộm hay sao mà sợ vào đấy? + cho thì cho không cho thì thoi, hỏi nhiều. lúc này có nhiều người đứg xung quanh xem nên bà ý đứng dậy đi luôn. vì thế em khuyên các mẹ có làm từ thiện thì cũng làm đúng nơi đúng chỗ, em cũng rất hay thương người, nhưng sau một số lần bị lừa em nghiệm ra rồi.
Ðề: Tập hợp các kiểu lừa đảo ( update liên tục) Em bổ sung tình huống e gặp: - Lừa đảo qua tin nhắn: nào thì rằng là mà tớ vừa bắn nhầm 30k xin lại. - Một nhóm giả học sinh mang tăm tre bảo đi bán để làm từ thiện cho chương trình A,B,C gì đó. Cuối cùng mới bị người dân phát hiện ra là lừa. nản luôn. - Rồi bánh kẹo ở quê: bị làm hàng giả thì cứ gọi là như nấm í Ui nản cái xã hội này quá. huhu
Ðề: Tập hợp các kiểu lừa đảo ( update liên tục) trời, cái này là phạm luật lao động mà, các mẹ chắc không để ý lắm đúng không, hòi trước em mới ra trường cũng có công ty yêu cầu thé này, em nói toẹt luôn là công ty đang phạm luật lao động nếu ông thu của tôi tôi sẽ kiện ông đó, thế là nó khôg bảo gì nữa rồi em cũng không quay lại đó nữa
Ðề: Tập hợp các kiểu lừa đảo ( update liên tục) hí hí, hôm trước em ra bến xe mỹ đình đón chồng em, có mấy con bé bán tăm tre từ thiện cứ quây lấy mời chào mua, trò của bọn nó em còn lạ gì nữa, nên em bảo là chị là công an đấy, thế là mấy đứa chạy toé khói. tuy là mình giả mạo như thé khong hay, nhưng nói thế cho chúng nó chạy đi để đỡ lừa những người khác nữa
Ðề: Tập hợp các kiểu lừa đảo ( update liên tục) Kiểu này cũng tương tự như của gấu nhà tớ đi xin việc.Xin vào được 1 công ty chuyên lừa đảo. Nhưng phải công nhận nó lừa rất có tổ chức. Toàn bộ công ty có đến 50 nhân viên. Nó tạo ra 1 gian hàng lấy tên kiểu như Gian hàng sở văn hóa... rồi gọi điện cho các công ty bảo : Tôi ở sở này sở kia, đợt này nhà nước có chính sách hỗ trợ doanh nghiệp nên tạo điều kiện cho các doanh nghiệp tham gia gian hàng của sở với mức phí tầm 500k/1 năm. Nhân viên của nó luôn được các sếp yêu cầu phải nói với giọng rắn và già dặn kiểu như bề trên ban phát ân huệ, ai nói giọng mềm mỏng chúng nó cho out ngay, nên cũng lừa được rất nhiều doanh nghiệp vì số tiền không quá nhiều, mà nghe giọng các sếp làm trên sở bộ gọi xuống gặp các e kế toán non gan là dạ dạ vâng vâng ngay. Nhìn cái cơ sở vật chất và số lượng nhân viên thì các bạn có thể thấy nó kiếm được nhiều tiền thế nào qua trò này.
Ðề: Tập hợp các kiểu lừa đảo ( update liên tục) Còn đây là chiêu lừa mà em gái em vướng phải Hôm ấy nó đi công tác Việt Trì, đến đường đi về, nó bảo: gặp 1 chị bảo nhặt được cái Iphone mà ko biết dùng, và bảo bán lại cho con em với giá 2 triệu, con em em bảo: em có 1 chiếc đây chị mua em bán lại cho 7 triệu thôi, còn iphone tàu này, ra cửa hàng bán lại cao lắm cũng chỉ 500k. Nói rồi, con mẹ ấy gạ gẫm mãi, chả hiểu sao mà con em em nó mủi lòng mua với giá 500k. hic hic về lên dân trí đọc mới biết là bị lừa, bó tay
Ðề: Tập hợp các kiểu lừa đảo ( update liên tục) em của em bị lừa 2 lần, 1 lần mở cửa cho hội bán thuốc đổ bồn cầu đó, bị nó lừa mất 50k ( cái này chồng em còn mới mua của bọn nó hơn 100k, hic, pó tay). và 1 lần nữa thảm hơn là có 2 con vào xong đi rửa tay nhờ, thế mà thoắt cái nó lấy mất laptop mới mua, thế nên kinh nghiệm là không mở cửa cho mấy người không thân quen gì hết
Ðề: Tập hợp các kiểu lừa đảo ( update liên tục) Haizz Mẹ em cũng bị dính 1 lần cái vụ bán thuốc bồn cầu đó @@ gần trăm nghìn chứ ít gì, hờ hờ nó đến mấy lần, và lần cuối thì cũng đã làm Mẹ e mở túi, đấy cảnh giác cao độ mà vẫn bị vào tròng ý ạ @@
Ðề: Tập hợp các kiểu lừa đảo ( update liên tục) thêm nữa đây, giả làm khách xịn mua hàng không cần mặc cả, rồi đưa tiền to để người bán trả lại, lúc đó mới bảo thiếu thiếu đủ đủ để rút lõi tiền người bán. Giả làm CSCĐ xử phạt người đi đường
Ðề: Tập hợp các kiểu lừa đảo ( update liên tục) "Lừa lòng tốt, vẽ ra hoàn cảnh đáng thương hại để mong người khác "bố thí", mình cũng bị lừa một hai lần gì đó
Ðề: Tập hợp các kiểu lừa đảo ( update liên tục) e chưa bị dính vụ nào cả..................hihi.............