Tập hợp các kiểu lừa đảo ( update liên tục)

Thảo luận trong 'Nhắn tin cho nhau' bởi baybe_in_car, 6/5/2013.

  1. Hill

    Hill Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    21/6/2011
    Bài viết:
    4,751
    Đã được thích:
    1,062
    Điểm thành tích:
    823
    Ðề: Tập hợp các kiểu lừa đảo ( update liên tục)

    Thêm 1 topic hữu ích cho cả nhà (u)(u)
     
    Đang tải...


  2. anhbeoyeu

    anhbeoyeu Tỏi đen*Tinh chất nghệ

    Tham gia:
    31/8/2012
    Bài viết:
    5,573
    Đã được thích:
    1,342
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Tập hợp các kiểu lừa đảo ( update liên tục)

    các mẹ nè, hôm nay chị gái em xíu nữa bị lừa tiền nhé: chị ý vào cây atm rút tiền, vừa rút xong định quay ra thì có con bé nó cũng vào rút, nó bảo chị em là nó chưa rút bao giờ nhờ chị em rút hộ, chị ấy hướng dẫn nó là thế này thế này, rồi nó bảo nó hiểu rồi, nhưng không thấy nó rút nên chị ý định đi ra, ,rồi nó đưa cho chị ý mấy cái kẹo bảo ăn thử xem sao, nhưng chị ý không ăn, nó cứ rúi vào tay chị ý sau đó hỏi mấy câu vu vơ như thế nào thì lúc này chị ý khong nhớ nữa,, rồi chị ý nghĩ thế nào giật tay đi ra ngoài lên xe phóng đi, đi 1 đoạn thì chị ý thấy chóng mặt, nhìn qua gương chiếu hậu thấy con bé đó nó vẫn đang đi theo chị ý, chị ý đi thêm khoảng 500m nữa, thấy nó vẫn đi theo, nên chị ý tạt vào quán nước gần đó ngồi, con nhỏ đó thấy thế nó cũng dừng lại ở ngoài quán nước ấy, khoảng 30 phút sau nó không thấy chị em ra rồi nó lên xe đi, lúc này chị ý tỉnh rồi, kiểm tra lại ví may là không mất đồng
     
    maumoi, in_dai_caroma thích.
  3. roma

    roma Máy trồng rau mầm sạch

    Tham gia:
    3/4/2009
    Bài viết:
    2,347
    Đã được thích:
    766
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Tập hợp các kiểu lừa đảo ( update liên tục)

    Hôm trước, buổi sáng tầm 9h em chạy ra cửa hàng giặt là của cô hàng xóm để lấy quần áo. Vừa ra đến nơi thì thấy cô ý đang ngồi cùng 1 mụ tầm hơn 30 tuổi, cô ý đang gọi điện thoại cho ai đó đại khái nội dung là mang đến cho cô 5000 bộ hồ sơ xin việc, 5000 tờ hợp đồng, nhìn xuống bàn em thấy 1 bộ hồ sơ và 1 hợp đồng trên bàn, sực nhớ lần trước có mẹ nào trên này cũng bị dính rồi, thế em hỏi cô ý là cô bán cái này là, cô ý bảo uh, xong hỏi cô bán lâu chưa, cô ý bảo mới bán mấy hôm nay. Biết ngay là cô ý dính bẫy em gọi cô ý vào nhà hỏi có phải là hôm trước có 1 thằng đến chào hàng xong hôm nay mụ này đến mua hàng không? Ak, chuẩn luôn, vẫn bài cũ :) Thế là cô ý ra bảo mụ kia là thôi ko bán nữa, bảo nó đi chỗ khác mà mua. bài lừa này cũ rồi mà vẫn nhiều người bị dính quá. Coi như số cô hàng xóm hôm đấy may vì em ra đúng lúc :) Không biết còn bao nhiêu người dính cái bẫy cũ rích này của bọn lừa đảo nữa.
     
    in_dai_ca thích bài này.
  4. tncactus

    tncactus Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    5/6/2011
    Bài viết:
    425
    Đã được thích:
    58
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Tập hợp các kiểu lừa đảo ( update liên tục)

    cám ơn các chị đã chia sẻ những thông tin bổ ích này.
     
  5. Mẹ Tí Duy

    Mẹ Tí Duy Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    30/12/2009
    Bài viết:
    1,225
    Đã được thích:
    773
    Điểm thành tích:
    723
    Ðề: Tập hợp các kiểu lừa đảo ( update liên tục)

    Tớ thì bị lừa như này,tuy nhỏ nhưng thấy hơi bực mình thôi : hôm đó tớ đi siêu thị gần nhà mua ít đồ,tay xách nách mang lỉnh kỉnh,thấy 1 thằng đi xe máy chở 2 đứa bé con,nó dừng lại bảo " chị ơi em chở con em đi về ngoại mà hết xăng,em lại hết tiền,nhà em ở...chị cho em ít tiền em đổ xăng chở con em về với". Mình cho nó đâu 10-15k gì đấy ,rồi nó nhìn thấy trong tay mình còn tiền lại xin tiếp " con em chưa được ăn gì ,chị cho em ít tiền mua cho cháu cái bánh mì"...đến đoạn này thì biết nó xin đểu rồi nhưng nghĩ thương 2 đứa bé lại cho thêm ít tiền nữa,thế rồi nó phóng đi mất và mình biết chắc sẽ lại có người bị lừa như mình tiếp...hixhix.
    Chuyện thứ 2 là con gái kể : con gái đang trên đường từ trường về phòng trọ ( đi xe đạp) thì gặp 1 chị bịt khẩu trang kín mặt gọi vào lề đường,nó dừng lại thì được trình bày " cảm ơn em đã dừng lại,em giúp chị với,chị là SV nhưng lỡ có thai,chị bị sảy vừa ở trong BV ra hết sạch tiền,em cho chị vay ít tiền rồi mai chị trả,chị cho em số đt. Lúc đó con gái trong người chỉ có tờ 50k và cũng thấy lạ nên ko biết làm nào thì nó gợi ý " thôi em mua cho chị chai nước chị uống thuốc vậy. Con gái chạy đi mua cho nó chai nước thì lúc đó có tiền lẻ,thế là nó xin luôn...cũng ko vấn đề gì nếu như lúc nó bảo con gái lưu số của nó để chị em ll,nó cứ bảo đưa đt ra và khi thấy con gái tớ dùng cái Sky thì ráo hoảnh " em dùng Sky à" rồi thao thao bất tuyệt cái gì đó trong khi ngay trước đó còn mang vẻ mặt rất đau khổ và mệt mỏi...

    Ôi bây giờ muốn làm người tốt cũng có vẻ khó quá đi thôi
     
    in_dai_ca thích bài này.
  6. baybe_in_car

    baybe_in_car Uy tín là Vàng

    Tham gia:
    18/6/2011
    Bài viết:
    1,045
    Đã được thích:
    147
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: Tập hợp các kiểu lừa đảo ( update liên tục)

    cảm ơn bạn đã chia sẻ thêm thông tin .
     
  7. baybe_in_car

    baybe_in_car Uy tín là Vàng

    Tham gia:
    18/6/2011
    Bài viết:
    1,045
    Đã được thích:
    147
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: Tập hợp các kiểu lừa đảo ( update liên tục)


    cảm ơn bạn đã chia sẻ thêm thông tin .
     
  8. lyrb

    lyrb Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    17/6/2013
    Bài viết:
    1,265
    Đã được thích:
    281
    Điểm thành tích:
    123
    Ðề: Tập hợp các kiểu lừa đảo ( update liên tục)

    Hôm đó lên xe khách về quê. Lúc xe đỗ ở bến, mấy bác tài đi uống nước hay đi đâu đó để cửa xe mở cho khách lên. Lúc có người lên xe rồi thì có 1 người đàn ông đi vào giới thiệu thuốc. Ông ta bảo đi giới thiệu thuốc cho nhà thuốc gia truyền nào đó em ko nhớ rõ lắm. Lúc đầu ông ta đưa ra 3 gói thuốc bảo là thuốc để bóp chân tay khi bị sưng, rất công hiệu. giá 25k một gói, 3 gói này là hàng dùng thử, tặng cho 3 người đầu tiên. Mọi người thấy hàng tặng nên xin dữ lắm. Ổng cho 3 người, mỗi người một gói thật. Sau đó ông ta lại lấy ra 2 gói thuốc bắc, để chữa cam trẻ em. Nói hàng khuyến mãi, giá 50k nhưng bán cho mọi người dùng thử giá 15k. Nếu thấy có công hiệu tốt thì quay lại mua cho ổng theo địa chỉ ghi trên vỏ thuốc. Ổng nói về công hiệu thuốc hay lắm thấy rẻ nữa nên cũng nhiều người xin mua lắm. Ông bán 2 gói đó cho 2 người. Sau đó ông ta lôi ra 1 hộp thuốc để ngâm r***, cũng quảng cáo đủ kiểu bảo thuốc công hiệu lắm, cũng bán giảm giá cho mọi người. Cái này bán ko giới hạn. Mọi người xin mua nhiều vì thấy ông bán 2 cái thuốc trước rẻ quá. Lúc phát hết số thuốc trong hộp (hình như khoảng 5 hay 6 bịch j đó), lúc ông ấy đi thu tiền mới biết 150k một gói. Nhiều người đòi trả lại thì có vài người bên dưới lên giở thói côn đồ, sợ quá nên đành móc tiền trả. May mà hôm đó em chẳng ham hố j thuốc bắc nên ko mua. ko thì cũng mất tiền oan mà thuốc chả biết thế nào.
     
    in_dai_ca thích bài này.
  9. Thu Trang Phan

    Thu Trang Phan 0979.368.099

    Tham gia:
    27/3/2013
    Bài viết:
    1,750
    Đã được thích:
    481
    Điểm thành tích:
    123
    Ðề: Tập hợp các kiểu lừa đảo ( update liên tục)

    ôi bây giờ nhiều kiểu lừa đảo quá :(. Em đánh dấu hóng các mẹ chuyện để còn tránh
     
  10. meoluoi1107

    meoluoi1107

    Tham gia:
    2/9/2012
    Bài viết:
    11,770
    Đã được thích:
    1,892
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Tập hợp các kiểu lừa đảo ( update liên tục)

    em cứ ghé qua. thi thoảng biết mà còn đề phòng
     
  11. Thu Trang Phan

    Thu Trang Phan 0979.368.099

    Tham gia:
    27/3/2013
    Bài viết:
    1,750
    Đã được thích:
    481
    Điểm thành tích:
    123
    Ðề: Tập hợp các kiểu lừa đảo ( update liên tục)

    Em bị lừa 1 lần rồi c ah, mà chiêu rất đơn giản là đăng kí phun thuốc muỗi, nhưng mà như có thuốc mê ấy, đầu óc em cứ lú lẫn hết cả :(. Bạn em thì bị 2 lần ở cửa hàng mất khá nhiều tiền
     
  12. in_dai_ca

    in_dai_ca Mẹ Ỉn (83) con Ỉn (2007)

    Tham gia:
    23/8/2007
    Bài viết:
    6,292
    Đã được thích:
    907
    Điểm thành tích:
    823
    Ðề: Tập hợp các kiểu lừa đảo ( update liên tục)

    Đọc các bài lừa sợ quá. Mình chưa bị nhưng cũng phải cảnh giác với người lạ mới đc.
     
  13. roma

    roma Máy trồng rau mầm sạch

    Tham gia:
    3/4/2009
    Bài viết:
    2,347
    Đã được thích:
    766
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Tập hợp các kiểu lừa đảo ( update liên tục)

    Kinh tế càng khó khăn thì bọn chúng càng phải nghĩ ra nhiều kiểu lừa đảo các mẹ ạ, mọi người phải cảnh giác cao độ nhé. Hôm rồi em gặp 1 vụ ko phải lừa đảo nhưng thấy trắng trợn nên thấy bức xúc quá: Nhà em dọn nhà thừa cái giá sắt khiêng để trước cửa nhà để xem có đồng nát nào đi qua thì bán. Để từ sáng đến trưa mà ko có bà nào đi qua, trong khi mọi ngày thì chắc phải có 20 bà lượn qua rồi. Mãi đến chiều có 1 mụ đi qua, em hỏi có mua không, mụ ý bảo có và em bán thêm cho mụ ý 1 đống thùng giấy to và cho thêm đống đồ đạc không dùng đến. Xong em hỏi thế cái giá này được bao nhiêu tiền, mụ ý bảo để em gọi cho chị em đến vì cái giá to quá. Khoảng 5' sau có 1 mụ nữa đến, sau khi thương lượng với nhau xong, quay sang trả em 70k cả cái giá sắt và đồng thùng giấy với giọng khẩn khoản van xin. Chị ơi chị bán rẻ cho em coi như cho em xin cốc nước lúc trời nắng bla bla. Em cũng chẳng nghĩ gì đàng nào cái giá kia mình cũng bỏ đi thôi coi như mình chỉ lấy tiền giấy. Trả tiền xong 2 mụ đấy mang đống giấy đi còn cái giá thì để lại vì chắc phải đi kiếm cái xe kéo. Một lúc sau ông em hàng xóm đi qua nhìn thấy cái giá sắt nên hỏi em có bán ko thì bán lại cho em ý vì nhà đang cần để hàng. Em bảo lỡ bán cho bà đồng nát rồi nên chờ lát bà ý quay lại thì chả bà ý 100k mua lại của bà ý vậy. Chờ mãi đến lúc mụ ý quay lại, nó hỏi mua thì mụ ý phát những 300k, ak ak. Em vừa bán vừa cho mụ ý tính ra không đến 30k bh bán lại cho người ta 300k ngay trước mặt mình chứ. Mấy người đứng đấy chứng kiến tức quá mắng cho 1 trận thì mụ ý cứ gân cổ lên lý sự, Ak ak, em chưa bao giờ gặp thể loại nào lại trắng trợn như thế nữa, nhưng tại ông em kia đang cần quá nên ngậm đắng nuốt cay trả cho mụ ý 300k để mua. Đời đúng là lắm kẻ chỉ chăm chăm lợi dụng lòng tốt của người khác để thu lợi về mình, từ nay mình sẽ cách giác cao độ hơn với mấy bà đồng nát :))
     
  14. thunguyen.hbt

    thunguyen.hbt Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    19/12/2012
    Bài viết:
    454
    Đã được thích:
    54
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Tập hợp các kiểu lừa đảo ( update liên tục)

    Nhà mình cũng có lần có một người đến thu tiền cước viễn thông 178, mà nhà mình cũng thi thoảng gọi ngoại tỉnh nhưng toàn gọi 171 thôi. họ đến thu nói cước 178 tự thu chứ ko thu chung cùng cước máy bàn tháng như bình thường.Ông xã nhà mình rút tiền rồi đang định nộp cho bà ngoại ( bà ko có nhà), may mà mình về kịp mình hỏi, nó bảo là nhà mình đóng 457 000 tiền gọi dịch vụ 178 trong 3 tháng qua, giờ bên 178 mới đi thu được. Mình hay ở bên Ngoại nên biết nhà mình ko gọi qua dịch vụ này mình hỏi vặn mấy câu nó bảo nó chỉ biết đi thu tiền thôi. Mình bảo đưa hóa đơn xem, bọn rất tinh vi mà ko hiểu sao nó có thông tin chuẩn phóc. từ tên chủ hộ đến đc nhà mà cái hóa đơn thu cũng giống như bên bưu điện hay đến nhà mình thu. Nhưng mình nhìn kỹ ra thì số điện thoại bàn đó sai 1 số với số nhà mình, nếu ko để í kỹ thì ai mà ngờ. Mình nói đây ko phải số nhà mình,và nhà mình ko dùng dv này. Nếu ko tin thì cứ ngay tại đây bấm máy vào số máy ghi trên hóa đơn, nếu máy nhà mình đổ chuông mình trả tiền. Thế là nó lại quay sang bảo là chắc do bọn làm hóa đơn nhầm lẫn rồi đi. Đấy nếu ko để í kỹ thì ai mà ngờ, người nhà ko biết tiện cứ đóng luôn thì đã bị lừa rùi. Số tiền ko đáng bao nhiêu nhưng mỗi ngày chúng nó chỉ cần lừa được vài nhà thôi là cũng dư sống rồi. Các mẹ cảnh giác nhé
     
    Sửa lần cuối: 20/6/2013
    anhbeoyeuHaGiang389 thích.
  15. baybe_in_car

    baybe_in_car Uy tín là Vàng

    Tham gia:
    18/6/2011
    Bài viết:
    1,045
    Đã được thích:
    147
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: Tập hợp các kiểu lừa đảo ( update liên tục)

    thanks mẹ nó đã bổ sung thêm .
     
  16. thubig

    thubig Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    23/4/2013
    Bài viết:
    2,038
    Đã được thích:
    265
    Điểm thành tích:
    173
    Ðề: Tập hợp các kiểu lừa đảo ( update liên tục)

    kiểu giả làm người đi làm thuê nhặt được cái gì bán rẻ là ghê gớm nhất :( EM cũng từng bị lừa 1 lần rồi.
     
  17. baybe_in_car

    baybe_in_car Uy tín là Vàng

    Tham gia:
    18/6/2011
    Bài viết:
    1,045
    Đã được thích:
    147
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: Tập hợp các kiểu lừa đảo ( update liên tục)

    cảm ơn mẹ nó đã chia sẻ thêm nhé .
     
  18. Mẹ Tívoi

    Mẹ Tívoi Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    31/7/2010
    Bài viết:
    5,437
    Đã được thích:
    854
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Tập hợp các kiểu lừa đảo ( update liên tục)

    Đúng là giờ nhiều kiểu lừa lắm. hà năm trước em xuống nhà em chồng chơi. Cả nhà đi làm chỉ có em và 2 đứa nhỏ ở nhà thì có người gọi cửa nói vẻ rất gấp. Em không mở cửa chính mà mở cửa sổ thì nó nói nó bên phường đi bán thuốc vệ sinh phòng dịch nhà nào cũng phải mua để đảm bảo vệ sinh môi trường. Nó cầm mấy gói ấn vào tay em nhưng khi nghe em nói em là osin thì nó giật phắt lấy và đi luôn.
     
  19. Marzanotrucly

    Marzanotrucly Thành viên chính thức

    Tham gia:
    17/6/2013
    Bài viết:
    158
    Đã được thích:
    23
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: Tập hợp các kiểu lừa đảo ( update liên tục)

    híc...em đi ở trọ hay bị mấy bà đưa cho mấy gói để vệ sinh bể phốt rồi thu tiền 360k nếu không đưa mai phường đến kiểm tra không có sẽ bị phạt 1tr5.......lúc đấy chả biết thực hư thế nào nhưng trong người không còn tiền nên đành chịu.......họ còn bảo không có tiền đưa tạm cái gì có giá trị như điẹn thoại rồi lên phường chuộc lại @@..........em không chịu đưa cứ dọa này nọ nhưng em bơ đi....hôm sau kể lại chị phòng bên mới biết là bọn lừa đảo.....sợ quá các mẹ ạ
     
  20. banhmochingon

    banhmochingon Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    11/3/2013
    Bài viết:
    3,814
    Đã được thích:
    969
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Tập hợp các kiểu lừa đảo ( update liên tục)

    e đọc mà tỉnh ra vài trường hợp, nhất là cái vụ vào nhà phun thuốc ý
    lần trước có thằng gọi cửa, e mở ra nó bảo nó làm bên bảo hiểm ga, cần kiểm tra bình để hoàn tất thủ tục bảo hiểm
    e bảo k cần đâu, nó bảo quan trọng lắm....bla..bla, nổ chết người.....nói chung là nói dài lắm, chỉ chực xông vào bếp để kiểm tra
    e thừa biết cái kiểu này:e chứng kiến bên nhà chị em, nó sẽ vào kiểm tra cầm sổ đoàng hoàng song chả nghi j, rồi nhanh tay xé hết số điện thoại của chủ ga cũ, dán cái mới của nó vào, xong mồm cứ xoet xoét là sao chị để ng ta dán thế này...thế này...xong xuôi nó đi ra)
    hôm đó e bảo thôi k cần đâu, nó cứ nàn nỉ đòi vào bằng được, mà e có 1 mình ở nhà, e đóng rầm cửa luôn, dai như đỉa ý
    các mẹ chú ý nhé
     

Chia sẻ trang này