Tập hợp một số truyện cười ngắn (P20)

Thảo luận trong 'Thư giãn, giải trí' bởi sanhose10, 24/1/2014.

  1. sanhose10

    sanhose10 Thành viên chính thức

    Tham gia:
    20/11/2013
    Bài viết:
    280
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    16
    Nhìn nhầm gái bán hoa

    Một anh chàng bước vào quán bar liền chú ý đến một cô gái tuyệt đẹp dáng vẻ như là gái bán hoa.

    Anh ta liền lân la lại cô gái:
    - Xin cô tha lỗi, nhưng tôi nghe nói là cô có thể đi chơi đêm nếu tôi trả tiền cho cô?
    - Rất sẵn sàng.
    - Vậy cô muốn tôi trả cô bao nhiêu?
    - Nếu bằng tay thì 100 USD.
    - Hả, cô có bị điên không? Sao cô ra giá đắt quá vậy?
    - Ông hãy ra đây – Nói rồi cô gái liền dắt anh chàng đến bên cửa sổ và chỉ vào một cái Ferari mới coóng đậu ngoài đường.
    - Thấy gì không? Cái xe kia của tôi đấy! Tôi đã mua nó bằng tiền tôi kiếm được qua việc làm bằng tay thôi đấy.
    Ðiều này nghe có vẻ thuyết phục nên anh ta đồng ý trả cho cô gái 100 USD để được làm bằng tay.
    Và đêm hôm đó, quả thật là từ lúc cha sinh mẹ đẻ đến giờ anh ta chưa được thưởng thức một sự điệu nghệ nào đến thế, chỉ qua mấy ngón tay.
    Ðêm sau, anh ta lại tới hỏi cô nàng:
    - Nếu đêm nay cô làm bằng miệng thì tôi phải trả bao nhiêu?
    - 500 USD.
    Nghe anh chàng kêu trời, cô gái liền kéo tay anh ta đến bên cửa sổ và chỉ vào tòa biệt thự tuyệt đẹp trên quả đồi phía xa:
    - Anh biết không, đó là nhà tôi. Tòa nhà đó tôi mua bằng tiền người ta trả thông qua việc chỉ chơi bằng miệng thôi đấy.
    Nghĩ đến những gì tuyệt vời đã hưởng thụ tối qua chỉ với mấy ngón tay, nên anh ta đồng ý trả cô gái giá đó.
    Và anh ta đã gần như sống đi chết lại 3 lần trong một đêm, 500 USD kể cũng đáng giá.
    Ðêm tiếp sau với tất cả niềm hưng phấn, anh ta vội vàng kiếm cô gái:
    - Ðêm nay, cô sẽ lấy tôi bao nhiêu tiền nếu để tôi quan hệ với cô?
    - Anh ra đây…
    Cô ta lại đến bên cửa sổ và chỉ sang phía đảo Manhattan (trung tâm thương mại nổi tiếng của Mỹ):
    - Anh biết gì không? Nếu mà tôi có ‘cái đó’ thì tôi đã mua cái đảo ấy từ lâu rồi! Tôi vẫn chưa chuyển giới hết, hiểu chưa?

    [​IMG]
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi sanhose10
    Đang tải...


  2. sanhose10

    sanhose10 Thành viên chính thức

    Tham gia:
    20/11/2013
    Bài viết:
    280
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    16
    Ðề: Tập hợp một số truyện cười ngắn (P20)

    Quyển sách huyền bí

    Ở thành phố nọ, có chàng sinh viên nổi tiếng gan dạ. Sở thích của anh ta là sưu tầm những quyển sách huyền bí.

    Một buổi tối lang thang, anh ta đi lạc vào một nhà sách. Chủ nhà sách là một ông già râu bạc, lưng còng, hình dáng cổ quái…
    Khi anh ta vừa bước vào, ông già ngước lên, ánh mắt như phát ra điện: ‘Cậu muốn tìm gì?’.
    Anh chàng thưa ngay: ‘Sở thích của con là những cuốn sách huyền bí!’.
    Ông già cười ngất: ‘Ta chỉ hỏi vậy, chớ vừa nhìn anh là ta biết ‘thân chủ’ của nó đã đến rồi!’.
    Anh chàng lấy làm lạ: ‘Nó là ai, tại sao con lại là thân chủ?’.
    Ông già bắc thang, leo lên một cái kệ, lát sau cầm xuống một cuốn sách có bìa đỏ như máu:
    ‘Nó là cái này đây! Chính nó đã nằm đây chờ anh suốt cả ngàn năm! Nay thì chủ nó đã tới rồi!’.
    Anh chàng sinh viên nghe nói, cơn tò mò nổi lên dữ dội, bèn ngay lập tức hỏi giá cuốn sách. Ông già vuốt râu: ‘Đúng 5 triệu đồng, bớt một xu nhất định không bán!’.
    Anh chàng cắn răng, hứa với ông già sẽ quay trở lại sau một giờ, khi đã mượn đủ tiền. Ông già đồng ý.
    Một giờ sau, anh ta quay lại tiệm sách. Khi trao cuốn sách cho anh, ông già trầm giọng: ‘Nhưng con phải hứa chắc với ta một điều…’.
    ‘Điều gì thưa ông?’, chàng sinh viên hỏi.
    Ông già dằn từng tiếng: ‘Cuốn sách có một trang cuối cùng, nhất quyết không được mở ra.
    Nếu con mở ra thì cả nghìn năm chất trên mình nó sẽ trở nên vô nghĩa. Và con sẽ gặp phải tai họa khôn lường!’.
    Anh chàng hứa sẽ làm theo lời ông già và hối hả đem cuốn sách về nhà.
    Anh chàng nằm vùi mình mấy đêm cùng cuốn sách, khi chỉ còn vài trang nữa là hết, trời tự nhiên nổi cơn giông rất mạnh.
    Còn đúng trang cuối cùng, dường như có một mãnh lực vô song thôi thúc khiến anh chàng không dằn lòng được nữa…
    Chàng quyết định cứ lật thử trang sách cuối xem sao! Vừa lúc ấy, ngọn đèn phụt tắt, ánh chớp ngoằng lên ngoài cửa sổ.
    Anh chàng dán mắt vào trang sách cuối bằng chính những ánh chớp ấy. Những dòng chữ chập chờn nhảy múa trước mắt anh.
    Và anh đọc rất rõ những chữ sau: Xuất bản tháng 7/2006, giá: 25.000 đồng!
    1.000 năm trở nên vô nghĩa và đêm ấy chàng đã được đưa cấp tốc vào bệnh viện vì… quá sốc!

    [​IMG]
     
  3. sanhose10

    sanhose10 Thành viên chính thức

    Tham gia:
    20/11/2013
    Bài viết:
    280
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    16
    Ðề: Tập hợp một số truyện cười ngắn (P20)

    Sinh viên năm Ngọ


    Xa quê lâu quá, trăm ngày!
    Đi từ… năm ngoái, năm nay mới về!
    Sinh viên luôn rất nhớ quê
    Nhớ ba, nhớ mẹ, nhớ về lấy ‘ngân’
    May mà em vẫn độc thân
    Không thì phí tổn thêm phần gấu gung
    Trước sau là vẫn thủy chung
    Nay năm con ngựa quyết không đua đòi
    Người ta có gấu, có voi
    Còn em thì vẫn… nhất thời F.A
    Yêu như sương khói ngang qua
    Muôn năm chỉ có ông bà thân sinh

    [​IMG]
     
  4. sanhose10

    sanhose10 Thành viên chính thức

    Tham gia:
    20/11/2013
    Bài viết:
    280
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    16
    Ðề: Tập hợp một số truyện cười ngắn (P20)

    Đàn ông không thể xa rời phụ nữ

    ‘Đàn ông rất cần phụ nữ’ – điều này chỉ đúng nếu không có trường hợp sau.

    Hai vợ chồng tranh luận, bà vợ nói:
    – Trong cuộc sống, người đàn bà cần phải có người đàn ông. Ngược lại, đàn ông cũng không thể xa rời đàn bà.
    Ông chồng hỏi:
    - Tại sao đàn ông lại cần phải có đàn bà?
    - Nếu trên thế giới này không có đàn bà thì ai khâu lại quần áo cho đàn ông?
    - Nhưng nếu như trên thế giới không có đàn bà thì đàn ông còn cần mặc quần áo làm gì.

    [​IMG]
     
  5. sanhose10

    sanhose10 Thành viên chính thức

    Tham gia:
    20/11/2013
    Bài viết:
    280
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    16
    Ðề: Tập hợp một số truyện cười ngắn (P20)

    Cáo thị

    Phủ nọ không có đèn đường. Đêm, quan đi vấp phải người nên giận lắm.

    Hôm sau, quan ra cáo thị: ‘Ai đi đêm phải cầm đèn’. Đêm, quan đi lại vấp phải người, quan quở:
    - Không đọc cáo thị à?
    - Bẩm, có đọc.
    - Thế sao không cầm đèn?
    - Bẩm có, tôi có đèn, nhưng cáo thị bảo cầm đèn, không bảo phải cắm nến.
    Quan rất giận, hôm sau ra cáo thị:
    - Ai đi đêm phải cầm đèn, trong đèn phải cắm nến.
    Đêm, quan đi lại vấp phải người. Quan lại quở:
    - Đi đêm sao không có đèn, có nến?
    - Bẩm, tôi có đèn, có nến, nhưng cáo thị không bảo thắp nến.
    Hôm sau, quan ra cáo thị: ‘Ai đi đêm phải cầm đèn, trong đèn phải cắm nến, nến phải thắp’. Đêm, quan đi lại vấp phải người có đèn, có nến nhưng đã thắp hết. Quan lại quở, người ấy nói:
    - Bẩm, cáo thị không bảo thắp hết cây nến này, phải tiếp cây nến khác
     
  6. sanhose10

    sanhose10 Thành viên chính thức

    Tham gia:
    20/11/2013
    Bài viết:
    280
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    16
    Ðề: Tập hợp một số truyện cười ngắn (P20)

    Mời cướp hút thuốc

    Tên cướp dùng súng khống chế một người đàn ông vào lúc 2h sáng.

    Hoảng sợ, nạn nhân rút từ trong túi ra bao thuốc mời tên cướp, mong hắn nghĩ lại đừng lấy đi hết số tiền mà ông có.
    Người đàn ông nói:
    - Mời anh hút điếu thuốc cho tỉnh táo.
    Vẫn giữ vẻ mặt lạnh lùng, tên cướp trả lời:
    - Đừng lắm lời. Đây không hút thuốc trong giờ làm việc.

    [​IMG]
     
  7. sanhose10

    sanhose10 Thành viên chính thức

    Tham gia:
    20/11/2013
    Bài viết:
    280
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    16
    Ðề: Tập hợp một số truyện cười ngắn (P20)

    Sống thọ

    Đi xem bói dịp xuân, đặt lễ xong, bà cụ cung kính nói với lão thầy bói:

    - Thưa thầy! Tôi muốn xem về đường tuổi tác. Thầy xem tôi có thể thọ được bao nhiêu?
    Thầy bói ung dung gieo quẻ rồi phán:
    - Nếu thân chủ bỏ tiền ra rước thầy về làm lễ cầu cúng trời phật phù hộ độ trì thì thân chủ có thể thọ tròn 100 tuổi.
    - Bẩm, thầy có chắc không?
    - Nếu tôi mà trực tiếp làm lễ thì chắc chắn là như vậy.
    Bà cụ ngập ngừng:
    - Thưa thầy, nếu sai thì sao ạ?
    - Nếu thân chủ mà chết trước 100 tuổi thì cứ đến đây, tôi xin trả lại tiền đàng hoàng.

    [​IMG]
     
  8. sanhose10

    sanhose10 Thành viên chính thức

    Tham gia:
    20/11/2013
    Bài viết:
    280
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    16
    Ðề: Tập hợp một số truyện cười ngắn (P20)

    Thời sinh viên

    Không mày đố thầy dạy ai/ Tiên học lễ hậu học… ăn.

    Học đi đôi với hành, hành đi đôi với tỏi
    Nói tiếng Anh như gió, gặp từ khó ta… bắn sang tiếng Việt.
    Học không yêu yếu dần rồi chết
    Yêu không học không ngóc được lên.
    Giám thị nhìn em giám thị cười
    Em nhìn giám thị lệ tuôn rơi
    Cổng trường đại học cao vời vợi
    Đồng ruộng mênh mông đón em về.
    Học trò ngày nay quậy tới trời
    10 thằng đi học 9 thằng chơi
    3 thằng đến lớp 2 thằng ngủ
    Còn lại thằng kia cũng gật gù.
    Học cho lắm tắm hổng có quần thay
    Học cho hay tắm thay hoài cái quần cũ.
    Học cho lắm cũng ăn mắm với cà
    Học tà tà cũng ăn cà với mắm.
    Bắt đầu ngủ giữa tiết 3
    Đến khi tỉnh giấc đã là tiết 5.

    [​IMG]
     
  9. sanhose10

    sanhose10 Thành viên chính thức

    Tham gia:
    20/11/2013
    Bài viết:
    280
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    16
    Ðề: Tập hợp một số truyện cười ngắn (P20)

    Quyến rũ chồng

    Một cô gái trẻ đẹp tâm sự với bạn gái: ‘Tôi không thể chịu đựng nổi anh ta được nữa’.

    - Anh ta lúc nào cũng nói về người mẹ kính yêu, bà ấy có mặt trong mọi chuyện.
    ‘Mẹ anh không làm như vậy đâu’; ‘Nếu mà bà ấy nhìn thấy thì’; ‘Mẹ anh sẽ không thích chuyện này đâu’… và tôi luôn ở vị trí cuối cùng trong mọi sự ưu tiên.
    - Vậy, hãy gây sự chú ý của chồng cậu đi. Cậu hãy làm như một người phụ nữ nồng nàn quyến rũ để anh ta quên bà ấy đi.
    Tối nay, khi anh ta về nhà, cậu hãy ra đón với bộ đồ ngủ hấp dẫn.
    Tối đó, khi anh chồng trở về, cô vợ ra chào đón trong bộ đồ ngủ màu đen quyến rũ.
    - Ôi, Chúa ơi! – anh chồng kêu lên – Em mặc toàn đồ đen. Có chuyện gì xảy ra với mẹ anh sao?

    [​IMG]
     
  10. sanhose10

    sanhose10 Thành viên chính thức

    Tham gia:
    20/11/2013
    Bài viết:
    280
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    16
    Ðề: Tập hợp một số truyện cười ngắn (P20)

    ‘Quà’ tiễn quan

    Một quan huyện có giấy đổi quan đi nơi khác, đợi mãi chẳng thấy ma nào lên tống tiễn, bà huyện gọi nha lại trách:

    - Dân tình ở đây sao mà bạc thế! Quan phụ mẫu sắp đổi đi nơi khác mà chẳng thấy đứa nào lên tiễn chân cả.
    Nha lại thưa:
    - Bẩm bà lớn, cả làng huyện đã sắp sẵn đồ lễ tiễn quan rồi đấy ạ!
    Bà huyện mừng rỡ hỏi:
    - Họ lễ gì thế các thầy!
    Nha lại ân cần thưa:
    - Bẩm, toàn gạo, muối.


    [​IMG]
     
  11. sanhose10

    sanhose10 Thành viên chính thức

    Tham gia:
    20/11/2013
    Bài viết:
    280
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    16
    Ðề: Tập hợp một số truyện cười ngắn (P20)

    Của ai nhỏ nhất

    Mấy ông túm tụm lại nói chuyện, một ông cao giọng: ‘Của tôi bảo đảm bé con nhất đời’.

    - Vợ tôi thì thích mê tơi.
    Luôn tay sờ mó, nghịch chơi cả ngày.
    Ông kia gân cổ nói ngay:
    - Của tôi cực bé, gọn tay dễ cầm.
    Cô em gái vợ khoái thầm.
    Ghé tai nó cứ xì xầm mượn… chơi.
    Ông khác ngoác miệng chen lời:
    - Của tôi khỏi nói, thôi rồi bé teo.
    Em hàng xóm cứ mè nheo
    Anh cho em thử, kì kèo ỉ ôi.
    Cãi nhau ỏm tỏi một hồi.
    Các ông kẻ móc, người moi ra ngoài.
    Thì ra là các ông đang so điện thoại ai mảnh mai hơn.
     

Chia sẻ trang này