em chưa lập gia đình, chưa gì hết...chuyên e tâm sự với các chị là chuyền trong phòng thôi em ở môi trường ký túc xá,toàn con gái,lắm suy nghĩ và hay chấp vặt em mệt mỏi lắm chị ak,phòng có quá nhiều chuyện,cãi nhau...chấp vặt........e k biết bắt đâu từ đâu nữa,bế tắc quá các chị ơi, các chị làm gì khi mình nc này mà qua rất nhiều người lại thành chuyện khác và thành kẻ bị đổ tội... nội dung e có thể ngắn gọn là câu ấy c ak
Ðề: tập thể quá rắc rồi Em có suất đc vào kí túc ở hẳn hoi nhưng 4 năm đại học em chẳng bao giờ ở ra ngoài ở vì vốn tính sợ chung đụng . Đàn bà có bản năng ghen tị mà
Ðề: tập thể quá rắc rồi Chia sẻ với bạn,có lẽ bạn đã phải ở 1 phòng kí túc xã ko hòa đồng nên mệt mỏi vậy, nhưng ko phải môi trường tập thể nào cũng thế đâu bạn ạ, ngày trước sinh viên mình cũng ở kí túc xá phòng 14 người cơ, mỗi người mỗi tính, nhưng may là cả phòng cũng biết, nhường nhịn nhau nên phòng rất hòa đồng, bây giờ ra trường đi làm rồi mọi người vẫn liên lạc với nhau, trở thành chị em thân thiết với nhau như người nhà ấy.Mình vẫn rất thicks ở kí túc xá Chắc bạn đã phải ở 1 môi trường ko như mong muốn, dù sao cũng chia se với bạn Nếu có điều kiện thì bạn có thể chuyển ra ngoài ở cho bớt mệt mỏi, để ko ảnh hưởng đến chuyện khác bạn ah Chúc bạn luôn vui vẻ.
Ðề: tập thể quá rắc rồi ngày mình còn bé thấy chị gái ở ký túc,mình thích lắm và cứ ước ao được vào đấy mình ở làng sinh viên bạn ak hôm qua phòng mình có vụ họp phòng quanh chuyện mình tâm sự với mọi người đấy nội dùng là mình coi 1 người trong phòng như e gái,j e cũng tâm sự, ai nên tránh ai nên chơi,có j thẳng thắn thế mà e ấy lại đi kể với 1 người nữa về tất cả mọi chuyện e tâm sự gọi là đúc kêt từ bản thân, rồi người nghe lại đó đã làm ầm lên và nhắn tin cho mọi người kể vể mình rùi chat từng người rùi cho cả phòng đọc bắt mình phải xin lỗi cả phòng, thật sự mình quá sock và thất vọng về người e kia quá
Ðề: tập thể quá rắc rồi Không riêng gì KTX đâu b ơi, m đi làm cq cũng mệt mỏi lắm, bt thì ko sao, chờ có cơ hội mới chơi nhau, hiểm lắm.
Ðề: tập thể quá rắc rồi . Nên đừng tin ai hoàn toàn, em gái kia hoàn toàn chẳng có 1 chút biết điều và giỏi buôn quá .
Ðề: tập thể quá rắc rồi Lại gặp bạn ở đây, hiiii! Mình cũng hay bị giống bạn bởi cái tính thương người, đôi khi còn bị cô lập nữa ciw... nhưng hãy cố gắng vượt qua đi, mọi chuyện rồi lại đâu vào đấy, hãy luyện cho mình 1 tinh thần thép bạn ạ.... còn nếu mệt mỏi quá thì cứ ra ngoài cho thoáng.... chúc vui vẻ.....h
Ðề: tập thể quá rắc rồi mình k muốn ra ngoài bây h,mình mà ra thì khác j mình nhận mình là ngừoi đặt chuyện?bịa chuyện?mình sẽ ở tới đây đến cùng, rồi cũng sẽ nhận ra mình là người như thế nào?chỉ là mình thất vọng về e kia quá..
Ðề: tập thể quá rắc rồi chịu đựng mà sống, hoặc chiến đấu một trận lý lẽ, không nên để trong lòng bạn nhé
Ðề: tập thể quá rắc rồi đã chiến đấu 1 cách mạnh mẽ nhưng mang về thất bại dù mình là ngừoi đúng mà k thể già mồm hơn được và vì họ đã có sự chuẩn bị trước,họ chát với từng người và mang những cái lý của họ ra và vì họ đông, mình k thể làm j
Ðề: tập thể quá rắc rồi thật sự bây h càng nhìn thấy em ấy mình càng thấy khó chịu vừa giả tạo lại tính toán chi li thật sự nhìn e ấy,dặn lòng bằng mặt k bằng lòng nhưng nhìn khó chịu vô cungd mình rất ghét sự giả dối càng nhìn càng thấy ghét chỉ muốn k nc thôi nhưng là cùng phòng lại gường trên giường dưới con người ấy thật đáng sợ
Ðề: tập thể quá rắc rồi đừng suy nghĩ nhiều nữa bạn ạ. Nhưng nói chung lòng người khó đoán, cuộc sống đôi khi đừng nên tin ai quá. Khi hụt hẫng cảm giác sẽ đau lắm
Ðề: tập thể quá rắc rồi Nếu em thấy quá mệt mỏi với những chuyện như này thì nên chuyển ra ngoài sống cho thoải mái. Và em cũng chẳng nên buồn về cô em gái kia, có chăng em nên thấy tiếc vì đã tin tưởng nó em ạ! Vững vàng em nhé!
Ðề: tập thể quá rắc rồi cảm ơn các chị đã động viên e e sẽ k chuyển ra vì như thế là tự bỏ cuộc,e nghĩ e k làm j sai cả nên e vẫn sống bt giờ ở phòng e cũng k nc với ai là thân thiết chỉ là xã giao bài học quá đau chị ạ chỉ là mất niềm tin quá nhiều thôi