Ôi tết. Chi tiêu trăm thứ, mất bao nhiêu xiền chỉ phục vụ cho vài ngày tết thôi. Đi lại nhiều nữa. Tết đến mà chẳng thấy tiền đâu, cả năm làm mà vẫn về more.
uh tết tết vui vui...... Nhìn toàn cảnh ngoài đường phố,chợ búa ,cơ quan ,công tuy đâu đâu mọi người cũng bàn về cái tết năm nay đủ đủ thiếu thiếu.....Những ai cũng thở hơi ra không thôi .... những không khí tấp nập lo toan như vầy mới vui các bạn nhi.............Năm có một mùa tết chứ nếu 3 ...:mrgreen:4 mùa tết chắc chết ngất hết quá.
Tết càng đến gần em càng không mong. Giờ Tết đến chẳng còn chút dư vị nào như ngày xưa. Ước chi mãi là trẻ thơ để được hưởng cái háo hức của ngày Tết.
Nhìn nhận cái tết đang tơi..... Năm nay các công tuy may mặc làm nên ăn ra rồi đây...........bưa vòng vào chợ áo quần tết ..............thấy 10 người thì hết 8 người mua áo quần may sẵn còn 2 người mua vải về may...............kiểu này năm nay công tuy may mặc họ ăn tết lớn đây.:finga:
uh..... :finga:Đó là do bạn thôi........Tết là dành chung cho mọi người không phân biệt ai cả.Nếu bạn muốn có chút dư vị của ngày tết bạn hãy cùng họ nhập với bạn bè gia đình ..............tự nghĩ ra điều gì thật thú vị cho tết năm nay của gia đình và nhất là của riêng bản thân bạn khi đó bạn sẽ cảm thấy khác khác mọi năm lúc đó dư vị của tết sẽ về lại với bạn thôi.[-(Mách nhỏ cho bạn nè hãy đi học lấy vài món ăn mới đi để tết về trổ tài nấu ăn cùng gia đình bạn sẽ thấy vui liền à.....[-(
năm tới, có thể sẽ đánh dấu 1 mốc quan trọng trong cuộc đời. Mình hy vọng, mình vui, mình lo sợ, mình háo hức, mình rụt rè. Mọi cảm giác lẫn lộn lung tung. điều mong ước của năm ngoái, năm kia, giờ đã sắp thành, thì mình lại cảm thấy hoang mang, k hiểu đó có thật sự là giấc mơ của mình k?
tết ơi là tết..... Nhọc công mấy ngày làm được 3chai nhưng chả dám tiêu đâu cả vì thấy khoản nào cũng muốn tiêu mà lễ tiêu sợ thiếu lấy gì tết đi chơi đây....... cầu trời khấn phật nhà các bác phù hộ cho con từ nay đến tết kiếm thêm 10 chai nữa tết nay tha hồ có cái tết nở mặc cùng bạn bè ......................:finga:
Trời tết......... Nay lạnh quá...........sáng dạo các vườn hoa tết thấy hap dan thật..........têt năm nay hoa nhiều sẽ rất rẻ đây.:razz: Tết nên mua hoa gì về chơi để sang năm có thể ăn nên làm ra vậy các bạn.........................:finga:
mọi năm toàn đi học bận rộn nhug tết đến là có không khí ) tuy chỉ có khôgn khsi 1 tuần truoc tết thôi.. trng lớp đứa nào đứa nấy bài bạc kinh khủng ) Tết năm nay khác rồi... qua rồi thời học sinh, tuy cái k khí tết đến truoc hẳn 1 tháng chak do nhan rỗi nên thế ; nhưng lại k vui và hào hứng như năm trước bù lại tết này nhiều dự định đi chơi hơn ) mình nói đi nói lại vẫn mog đến tết ..
Trời thật buồn tết đến nơi rồi sao mưa quá đi.... Xung quanh phố phường mưa nhiều quá tội nghiệp cho mọi người ghê......ai cũng nước như cut mưa mãi vầy cho đến tết chắc ai cũng phải khóc hết quá.......
Mừng vì có bác cùng cảnh ngộ để chia sẻ, mọi năm cũng đi làm công ăn lương cũng mong đến tết để chờ tiền thưởng tết nhưng năm nay làm cho chính mình, chẳng dám nghĩ đến tết nữa, chắc chỉ cố gắng để lo được 1 khoản tiền gọi là thưởng tết cho nhân viên thôi, công ty mới thành lập, tiền vay chưa trả hết lúc nào mặt cũng , trời em ghét kinh doanh lắm, vậy mà bgiờ phải gắn mình với kinh doanh thế mới đau em chứ.............
Tết năm nay nhà mình có cả chuyện vui và buồn, vui vì có con rể còn buồn là bác dâu mình mới mất tuần trước khi sinh em bé. Vợ chồng bác tốt với vợ chồng mình lắm, giờ mình thương cho ông anh họ vừa sinh ra đã mồ côi mẹ chưa được bố, mẹ, anh trai bồng bế ngày nào cả vì phải lo tang cho mẹ. Giờ cu con đang được gửi tận Yên Bái để bú nhờ chị dâu nhà bác cả, chắc phải sau 49 ngày thì bác trai mới về thăm con được, anh trai đang học lớp 9, nghĩ là mình lại chảy nước mắt vì thương. Buồn quá.
chỉ còn mấy tuần nữa thôi là Tết đến rồi ... trời Nha Trang mưa và âm u quá ... làm cho lòng mình cũng buồn theo. Mọi năm đến Tết lo mua quà biếu và về quê thăm ba mẹ chồng. Cảnh tàu xe ra vào khó khăn và tốn kém nhưng mà nói thật lòng thì mình vẫn thích về thăm ba mẹ. Chắc có lẽ cả năm mình ở xa nên Tết về quê rất vui, ba mẹ rất tình cảm mình về quê nhưng có cảm giác như ở chính nhà mình ... mọi thứ, mọi người đều gần gũi, bà con đều quý mình ... Tết năm nay, vc mình dự định không về ... ở nhà chắc là cũng buồn lắm...
hic, sắp tết rùi, buôn bán thì chậm, tiền ơi.....tiền vào như nước để tết này có xiền mua đồ cho con iu diện tết, có xiền biếu bố mẹ và có xiền để lấy vợ cho bố chồng !(cầu trời khấn phật phù hộ độ trì cho con buôn may bán đắt...)
Tết... đã lại sắp tết rồi.Nhớ Tết năm trước vừa lấy chồng - Te tởn vì có khoản thưởng kha khá để tiết kiệm lại lúc nào cũng có chồng bên canh để được chiều nên thấy lâng lâng...Vẫn nhớ Tết năm trước lúc cả nhà chồng cúng giao thừa tự dưng lại muốn khóc,vì nhớ nhà ,nhớ bố mẹ và các em...Buồn cười thật- nhà chồng cách nhà mẹ đẻ 3 phút ngôi lên xe máy thôi nhưng khi ko được về nhà vẫn thấy thật ấm ức,tủi thân biết bao nhiêu.Thế mà nhanh...Lại sắp tết rồi.Tết năm nay thì vác cái bụng to thật là to và cũng vác nỗi lo thật làn lo...Lo lương thưởng có đủ để chi tiêu cho Tết ko? lo bụng to thế này đi mua sắm và đi về quê xa thế con yêu có mệt ko? Lo tiết kiệm để ra Tết một chút là đón con yêu chào đời rồi...Tự dưng thấy mình khác năm trước quá.Giao thừa năm này liệu mình có còn ấm ức nữa ko nhỉ? Chắc không đâu - Sắp làm mẹ rồi mà,phải người lớn lên thôi.Vĩnh biệt thật nhé ,những ngày Tết háo hức năm trước....
Uh........ :razz:Bạn này được cố lên nhen.Mình cũng một lần giống bạn bỏ cơ quan ra làm riêng thất bại nặng nề.......nhưng được cái các bạn làm cho mình vui vẻ vì họ nhân tiền lương đủ mõi khi đến tết .....................Những mình bị phá sản vì không theo kiệp nền kinh tế.....................nhắc lại buồn nhưng cũng mừng vì mình học thêm được kinh nghiêm............................lần này mình lại nghỉ ở cơ quan lần 2 ra làm tư thấy cũng có lãi những ít quá mà được cái tự do làm việc vô tư khỏi phải lo chỉ lo trả lãi tiền vay mượn thôi..................cầu mong qua năm mới bạn và mình làm ăn phất đạt hơn xóm trả những khoản vay thì nhẹ cả người nhỉ..............[-(
Mùng một Tết hồi em học lớp 11 thì ông nội mất,đi lấy chồng rồi mùng một phải sang nhà nội chồng ,nên phải qua thắp hương 30 tết Ui ngày xưa mùng một phải đưa theo đám về quê nội_buồn thấy hết Tết Tết mong cho người thân khỏe mạnh là mừng rồi,tiền chẳng mua được sức khỏe vì khi đã ốm yếu bao nhiêu tiền cho vừa,khi khỏe thì cố gắng mọi thứ trong cuộc sống ở mức cân bằng và lo cho sức khỏe của chính mình,thời gian cứ trôi và bản thân lại già thêm ,bọn trẻ con ngày nào càng ngày càng lớn thêm.....