uh....... Tối nay đi LH về trời hết mưa mừng ghê........Tết rồi mà trời phải vầy chứ mới hay........Cho con trẻ được vui mừng ,còn các cụ già ấm áp hơn để các cụ được khỏe mạnh hơn đón tết cùng con cháu............
Tết ư? Tết năm nay chắc quá buồn. Chồng bỏ việc, nhiều dự định tan hoang. Cầu cho sức khỏe để cày đảm bảo cái tết vui vẻ cho con. Tết, qua nhanh đi, tết ơi!
2 ta nắm tay nhau cùng vượt qua thời kỳ kho khăn này nhỉ,ôi giá tiền giống như lá vàng rơi mùa thu có phải tốt không nhỉ???????????
Năm nay là năm đầu tiên em ăn tết với bố mẹ chồng, nhà chồng thì xa, cách nhà em những 200km. chồng thì du học, không được về ăn tết ta. không gần chồng, không gần cả bố mẹ đẻ! Ôi, Tết.............
Tết ah? Sợ lắm, sợ cái sự mua sắm, mua sắm về chất đống trong tủ, nhiều cái cảh dùng đến lại mang bỏ đi. Sợ cái cảnh sắm hết két bia này đến hộp quà kia mang đi phân phát từ họ gần họ xa, sếp lớn sếp bé.... Sợ cái sự kiêng kị đến lập dị của mẹ chồng, không được quét nhà, không được đánh vỡ đồ, không được mặc quần áo màu đen, không được xõa tóc, không được uống cafe.... không và không nhiều thứ nữa...... Nhưng thực sự vẫn mong tết đến và qua thật nhanh để con trai đến mốc 7 tháng tuổi, để con khỏe hơn, cứng cáp hơn, để bố mẹ yên tâm kiếm tiền con nhé!
Ôi sợ tết thế không biết. Lại phải nấu ăn, lại phải mua sắm. Tiền thưởng thì chẳng biết bay đi đâu hết. Ôi tiền tiền tiền... tết tết tết... Sao ngày tết là ngày nghỉ ngơi mà mình không được nghỉ ngơi đúng nghĩa nhỉ?
uh.... chúc bạn có đầy sức khỏe cày thật nhiều vàng để có cái tết cho con trẻ thật là vui vẻ ........
Ít ít thôi bạn ơi.... Tiền nhiều sinh hỏng mất đủ trả nợ là vừa............rồi từ từ mà làm tích lũy lại là tốt.............vì tiền mồ hôi nước mắt mới cho ta sống được lâu và thọ thật dài lẫn.:-k
Sao toàn thấy người lo về Tết là nhiều. Chuyện gì phải lo thì cứ lo, nhưng cũng phải vui lên chứ ạ, Tết là ngày holiday, là ngày gia đình xum họp, là ngày mà mọi người có thời gian bên nhau hơn, là ngày được thấy con mình lớn, là ngày để bắt đầu mọi cái mới, ...... Còn mình thì lại mong từng ngày đến tết. Đúng là như ngày còn trẻ con ấy, mong đến tết lắm. Vì Tết đến là mình được về thăm bố mẹ. Mỗi năm được về 1 lần mà. Tết ơi, mong quá....
Tết rồi mà có người nói.... Người ta nói sống là không cần tiền vậy mà ai cũng ráng làm chắc mót từng đồng bạc ,cho thấy lời nói hơi trái ngược cho cuộc đời.artyman: Theo mình sống là phải cần thật nhiều tiền là đằng khác.artyman:Mình nghĩ một con người sống thật sự thì phải có 2 điều cần phải làm: -sống là phải làm phải kiếm thật nhiều tiền...... -Sống là phải có tấm lòng phúc hậu,tình yêu,tình thương đối với người khác,phải làm những việc tốt như dùm bọc,giúp đễ người khó khăn................ Đây chính là những việc cần làm khi một con người còn sống trên quả đất này...............ai cũng bảo làm kiếm ít tiền đủ sống thôi..........đây là một người ích kỷ chỉ biết bản thân.Sống là Phải kiếm cho thật nhiều tiền để có thể lo cho bản thân và có thể giúp được người khác.Đây mới là chân lý sống thật sự cho một con người.artyman:
Bữa nay không đi nhiều.... Chết vì buồn hết mưa lại bệnh chả đi đâu được cả ngày..........tối nay ta không được ngắm phố phường ,tất cả con đường trên mọi con phố như mọi đêm................
Năm nay Tết ở nhà người khác rồi, chẳng còn được lau dọn nhà, chẳng được về quê ngoại quê nội, chẳng được giúp mẹ sắp cơm cúng giao thừa, lên tầng 4 ngắm pháo bộng Sao chẳng thể coi đó là nhà, dù có chồng và con yêu ở đo... Cứ nghĩ đến lại muốn khóc rồi ... thế mà mẹ bảo tết đừng về nữa ... xa xôi ... con bé, mệt lắm ... Tết nhà người khác sẽ rất buồn ...
uh.... Thích nhất đêm giao thừa lên cao ngắm pháo bộng......... đầy là niềm vui nhất mà mình làm được cho bản thân ngày đầu năm . Chúc bạn dù ở đâu cũng có cái tết thật ấm áp và hạnh phúc.
Đề nghị bạn Nguyentoanpy không thanks mình bừa bãi thế, bài post chẳng useful gì mà cứ thanks hoài ngại wa'. Chúc bạn năm mới an lành, khám phá ra nhiều niềm vui trong cuộc sống vì cuộc sống sẵn có rất nhiều, mở lòng ra thì sẽ thấy