Em năm nay mon men kinh doanh hạt điều lấy từ Bình Phước ra mà thấy khó khăn quá các bác ạ. Tết nhất rồi, giá hàng thì tăng mỗi ngày, cước vận chuyển thì cao. Mà ra tới đây không cạnh tranh nổi. Vì hàng nhà em là hàng loại 1, bảo hành từng hạt nên giá cao (nhưng chưa cao bằng siêu thị). Trong khi lại rất nhiều người bán loại vỡ hạt hoặc loại 2 loại 3, giá rẻ gần bằng nửa giá của em. Thậm chí có những người bán hàng chả có tem nhãn gì mà các mẹ cứ đổ vào hỏi mua ầm ầm. Làm em thèm quá. Chắc hàng nhà em chỉ phù hợp để đi biếu. Chả biết gần tết có khá khẩm hơn không. Em thì cứ lưỡng lự nửa muốn ôm hàng nữa không? Không ôm thì sợ không có hàng bán. Ôm thì sợ cả năm ăn hạt điều thì nhiều chất quá
Tết kinh doanh mấy loại như bò khô, thịt trâu gác bếp cũng hay nhỉ, nh ko quen mối lấy hàng, sợ ko chất lượng
Ngày trước còn be thì thích têt lắm, giờ lớn rồi, phải lo cơm áo gạo tiền nên mứoi hiểu được sao ngày trước cứ tết đến là bố mẹ lại càng tất bật hơn, nhiều khi thở dài vì chưa có tiền mua cho mấy đứa con bộ quần áo mới. Giờ em thấy tết cả không khí lẫn vật chất chnăgr có gì gọi là tết cả, tết mà nắng chang chang, giờ ngta đi đặt bánh chưng, bánh tết cac loại cứ cũng chẳng còn mấy nhà quây lại gói bánh chưng vs trông nồi bánh chưng ngày tết. hic
Tết thì các mặt hàng gia đình, thực phẩm, bánh kẹo là tiêu thụ mạnh vì ai cũng cần, VD như 1. Thực phẩm gia đình: Gạo, măng khổ, mộc nhĩ, nấm hương, miến, lạp xưởng, thịt trâu, bò, lợn gác bếp 2. Bánh kẹo: Hoa quả sấy, hoa quả nhập khẩu, bánh kẹo nhập khẩu 3. Đồ trang trí gia đình: Đó là những thứ mà tớ nghĩ gia đình nào cũng cần và các mẹ cũng dễ buôn bán Nhà tớ Tết là đẩy mạnh bánh kẹo và thực phẩm Nga, mn có nhu cầu thì hợp tác cùng nhé
ăn ngon, ngọt nhẹ, bùi bùi gần như hướng dương, nhưng ngon hơn hướng dương nhiều mn ạ. khoảng 1 tháng nữa mình mới bắt đầu nhập hàng, giờ bận quá nên chưa làm được, đến lúc đó mời mn ghé qua topic nhà mình và ủng hộ nhà mình nhé.
vâng, giờ có khi con mình chẳng được hưởng cái không khí ngày ấy, hì, mn lâu rồi k về nhà hả? em thì cứ cuối tuần là về thôi, về được 1 2 buổi rồi lại đi, không về là bà em lại bảo, mấy cái chủ nhật rồi mà k thấy cái hoan nó về! nghe thương lắm! hì