Tết cận kề mất rồi, có lẽ ngay sát bên lưng nhỉ Bây giờ ra đường đâu đâu cũng thấy hoa, mứt quả, đẹp cả mắt Tết, sau khi hoàn thành các vấn đề về thực phẩm, tranh trí nhà cửa, Ngồi ngẫm nghĩ, phòng khách nhà mình hơi thiếu thiếu thì phải, hừm hừm Hình như chỉ có mùi không khí, mà không khí thì vô cùng lắm, nào mùi thức ăn, nào mùi hương đèn, ẩm nữa chứ Phải trừ khử thôi tìm tìm, đốt tinh dầu vậy Nhưng là tinh dầu gì mới được, Oải hương, trầm hương, đinh hương, quế, bạc hà, bưởi..... Một loại có một cái tên và một mùi hương khác nhau, khó à nha. Theo các mẹ, các mẹ chọn tinh dầu gì để xôgn cho phòng khách ấm cúng và mang vẻ sang trọng trong mấy ngày tết vậy?