Hơn 10 năm rồi, từ khi kinh tế mở cửa, thói quen gói bánh chưng của mỗi gia đình ở thành phố vào dịp Tết cứ mai một dần. Mọi người đặt hoặc mua bánh gói sẵn cho tiện. Nhiều người chặc lưỡi "ăn uống bao nhiêu đâu, gói làm gì cho cách rách, đặt cho nhanh, lấy bánh thắp hương thôi" Thấy nhớ lắm không khí Tết với lá dong, đãi đỗ ,vo gạo, nhớ lắm cái cảm giác vui sướng khi được mẹ đặc biệt dành cho cái bánh chưng con con, nhớ lắm cái cảnh mấy anh chị em quầy quần bên nồi bánh sôi lục bục, nhớ vô cùng mùi bánh mới thơm phức vừa mới vớt khỏi nồi. Từ ngày lấy chồng, cứ mỗi Tết đến lại thấy như trở về với tuổi thơ, trở lại với Tết xưa ấm cúng, vui vẻ. Tết ở quê, mọi người vẫn giữ được những nét truyền thống. Không khí chuẩn bị Tết thật vui và ấm áp Thái thịt làm nhân bánh: Chẻ lạt: Chuẩn bị nguyên liệu: Anh xã em gói bánh đẹp cực: Bác cả cũng khéo tay chả kém: Sản phẩm đây ợ: Chiều 30 bàn thờ gia tiên đã gọn gàng, đầy đủ: Mọi người đến chúc Tết chật nhà: Cả đại gia đình nhà em đi chúc Tết ngày mồng một, ngày này mọi người sẽ đi thăm những gia đình trong nội tộc trước, mồng hai sang đến nhà ngoại, mồng ba thì mới thăm hỏi đến bạn bè, làng xã: Tết quê chỉ đơn sơ thế này thôi, nhưng toàn là tự làm hết, chả phải đặt mua cái gì đâu: CON XIN CHÚC MỌI NGƯỜI MỘT NĂM MỚI AN KHANG THỊNH VƯỢNG
Ðề: Tết quê 2 năm về quê nội ăn Tết phải công nhận Tết quê vui hơn Tết phố nhiều. Vui ở sự nhộn nhịp chuẩn bị ở mọi nhà. Vui ở sự ấm áp tình người ngày xuân. Vui ở nghĩa tình anh em họ hàng. Điều mà ở phố khó mà thấy rõ nét. Tuy nhiên, 3 ngày tết là 3 ngày mà các cô con dâu và mẹ chồng ở quê cứ gọi là mệt lử. Tết là đi chúc Tết, đi chúc Tết là phải ăn. Đến nhà ai cũng phải chén rượu, phải ngả bát. Cả ngày chỉ xoay quanh việc nấu đồ nhắm, phục vụ mâm cơm, sau đó rửa bát. Ngẩng được cái mặt lên thì đã khuya và đã hết ngày. Giá như Tết quê bớt đi thủ tục ăn uống, rượu chè lè nhè thì chắc sẽ vui hơn nhiều.
Ðề: Tết quê Sau Tết, mọi người ở cơ quan hỏi mình là có đi đâu được nhiều không, mình trả lời " đi nhiều lắm, nhưng là đi từ nhà ra bếp" Công nhận, dọn rửa xong bữa sáng, chưa ngơi tay đã lại bữa trưa rồi bữa tối. Mẹ chồng ko dùng bếp ga mà chỉ toàn đun rơm, lá...Mình như thím Lọ Lem đúng nghĩa trong ba ngày Tết, tóc tai dựng ngược, quần áo lem nhem. Dù bận vẫn thấy ấm áp, nhưng lại thương bố mẹ đẻ ở Hà Nội cứ thui thủi đi ra đi vào vì con cái ở xa cả.
Ðề: Tết quê Đúng rồi năm nay mình về tới nhà mệt hết hơi nên ngủ một mạch tới chiều không biết mọi người gói bánh xong tự lúc nào.
Ðề: Tết quê Cảm ơn chủ topic đã cho xem những tấm hình đậm đà hình ảnh Tết quê nhà. Làm mình nhớ đến gia đình mình ngày xưa cứ từ 23 tháng chạp là xúm nhau làm củ kiệu. Tết phải có thêm những sự chuẩn bị như vậy mới làm nên Tết ý nghĩa. Những hìh ảnh gia đình gói bánh như vầy mình rất thích và rất trân quý, đúng là những hình ảnh vô giá.