Tết Ước May Mắn, Ai Tham Gia Ko Nè?

Thảo luận trong 'Thư giãn, giải trí' bởi Thao_Angel, 3/2/2016.

Tags:
Trạng thái đề tài:
Không mở để có thể tiếp tục trả lời.
  1. Huong_Nguyen

    Huong_Nguyen Thành viên chính thức

    Tham gia:
    29/7/2013
    Bài viết:
    212
    Đã được thích:
    14
    Điểm thành tích:
    18
    Chắc lâu lắm rồi con cháu chưa về thăm cụ, nên ước mong lớn nhất là được gặp họ trong ngày tết
     
    Đang tải...


  2. phuongvy123

    phuongvy123 Thành viên chính thức

    Tham gia:
    29/8/2011
    Bài viết:
    137
    Đã được thích:
    8
    Điểm thành tích:
    18
    Vậy là tết này chương trình đã giúp cụ được toại nguyện. Con cháu đã về chung vui cùng cụ, cùng nhau quây quần bên mâm cơm ngày tết.
     
  3. phuongtophuong

    phuongtophuong Thành viên sắp chính thức

    Tham gia:
    29/8/2011
    Bài viết:
    116
    Đã được thích:
    10
    Điểm thành tích:
    18
    Bữa cơm mà cụ mong đợi cùng ăn với con cháu thật đúng là bữa cơm ngày tết. Có cơm, có canh, có cả nồi thịt kho trứng đúng bài. Rất mừng và vui cho cụ
     
  4. Tuyen_Tuta

    Tuyen_Tuta Thành viên chính thức

    Tham gia:
    29/7/2013
    Bài viết:
    170
    Đã được thích:
    6
    Điểm thành tích:
    18
    Bao nhiêu năm nay cụ mới dùng một bữa cơm đúng nghĩa. Mình xem xong nghĩ nhiều khi mình thật vô tâm, cuối tuần ba mẹ gọi điện bảo dẫn cả nhà vợ chồng con cái về nhà ba mẹ ăn cơm. Mình đâu nghĩ 2 cụ ăn cơm nhìn nhau hoài cũng buồn, muốn nghe tiếng nói cười trong nhà cho ấm áp
     
  5. xitrum221

    xitrum221 Thành viên sắp chính thức

    Tham gia:
    10/9/2011
    Bài viết:
    99
    Đã được thích:
    5
    Điểm thành tích:
    18
    Mẹ nói làm em ứa nước mắt. Em theo chồng vào nam sống, nhưng bố mẹ em ở trung. Lâu lâu con cháu dịp lễ dài ngày mới về, mỗi lần như vậy ông bà vui khôn tả
     
  6. phuonglantv

    phuonglantv Thành viên sắp chính thức

    Tham gia:
    29/8/2011
    Bài viết:
    107
    Đã được thích:
    2
    Điểm thành tích:
    18
    Vì vậy, con cháu nên biết quý trọng thời gian, vì cha mẹ có còn sống được bao lâu. Nếu không thương, không chăm sóc thì đến lúc cụ ra đi lại chẳng còn cơ hội.
     
  7. phuonglantv

    phuonglantv Thành viên sắp chính thức

    Tham gia:
    29/8/2011
    Bài viết:
    107
    Đã được thích:
    2
    Điểm thành tích:
    18
    Em ngày nào cũng nhắc 2 đứa con em, mỗi ngày đều phải quan tâm hỏi han nói chuyện với bà nội, bà nhờ gì phải làm ngay, bà đi chơi đâu cũng phải hỏi để biết. Nhờ thế mà bà nội cưng cháu lắm :D
     
  8. Always_Smile

    Always_Smile Thành viên chính thức

    Tham gia:
    29/7/2013
    Bài viết:
    160
    Đã được thích:
    12
    Điểm thành tích:
    18
    Tết này em xin chúc cả nhà ta mạnh khỏe. Chỉ cần sức khỏe là sẽ có mọi thứ khác.
     
  9. Blinkto

    Blinkto Thành viên chính thức

    Tham gia:
    10/9/2011
    Bài viết:
    145
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    16
    Đúng rồi mẹ, có sức khỏe là điều mong ước của tất cả mọi người, đặc biệt nó còn rất ý nghĩa với những trẻ em đang bị bệnh.
     
  10. Blinkto

    Blinkto Thành viên chính thức

    Tham gia:
    10/9/2011
    Bài viết:
    145
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    16
    Em nhớ có tập trong chương trình "Tết này tôi ước" nói về bé Như, bị bệnh máu trắng. Em còn nhỏ quá, chưa trải nghiệm hết những điều hay mới mẻ của tuổi thơ đã phải ở nhà dưỡng bệnh
     
    Sửa lần cuối: 11/2/2016
  11. Vuonsao_bang

    Vuonsao_bang Thành viên chính thức

    Tham gia:
    29/7/2013
    Bài viết:
    153
    Đã được thích:
    8
    Điểm thành tích:
    18
    Xem xong tập bé Như cảm động quá mẹ ạh. Sao người nghèo mà còn gặp cái eo, đã không có tiền còn bị bệnh nặng
     
  12. ThanhThuy_621

    ThanhThuy_621 Thành viên chính thức

    Tham gia:
    29/7/2013
    Bài viết:
    121
    Đã được thích:
    7
    Điểm thành tích:
    18
    Bệnh ung thư máu thì xem như xong rồi, mất tiền tỷ nhưng chưa chắc đã khỏi bệnh. Trời kêu ai nấy dạ thôi, ung thư nó không chừa người giàu lẫn người nghèo
     
  13. Roly_boly

    Roly_boly Thành viên sắp chính thức

    Tham gia:
    10/9/2011
    Bài viết:
    111
    Đã được thích:
    6
    Điểm thành tích:
    18
    Tội nghiệp gia đình em quá. Thương em nên cả nhà phải chuyển lên thành phố để tiện việc điều trị. Cha mẹ còn phải làm lụng gấp đôi, gấp 3 lần bình thường mới mong có đủ tiền trang trải viện phí
     
  14. Blinkto

    Blinkto Thành viên chính thức

    Tham gia:
    10/9/2011
    Bài viết:
    145
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    16
    Biết là bệnh này khó chữa, nhưng cha mẹ em không lúc nào không nuôi hy vọng con mình khỏi bệnh, lúc nào cũng động viên an ủi em để em vui vẻ yêu đời
     
  15. TramyPhan

    TramyPhan Thành viên chính thức

    Tham gia:
    10/9/2011
    Bài viết:
    136
    Đã được thích:
    2
    Điểm thành tích:
    18
    Bệnh ung thư không phải là vô phương cứu chữa, vì bệnh có nặng hay thuyên giảm hay không còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố, chẳng hạn cơ địa thể chất mỗi người, phương pháp chữa phù hợp hay ko, mức độ nặng nhẹ của bệnh lúc phát hiện. Và còn có cả yếu tố tâm lý.
     
  16. Vuonsao_bang

    Vuonsao_bang Thành viên chính thức

    Tham gia:
    29/7/2013
    Bài viết:
    153
    Đã được thích:
    8
    Điểm thành tích:
    18
    Mẹ nói chính xác. Người bệnh lúc nào cũng ủ rũ, lo lắng, buồn chán, sợ chết sớm, rồi lo nghĩ sẽ ngày càng bệnh nặng hơn. Thay vì ngồi buồn rầu chờ chết, nên cứ vui ngày nào tốt ngày ấy, làm điều mình muốn mà trước giờ chưa làm được, vui tươi thoải mái . Thế mà nó lại khỏe ra, tâm điều trị bệnh luôn :)
     
  17. thuongxuan

    thuongxuan Thành viên chính thức

    Tham gia:
    29/8/2011
    Bài viết:
    122
    Đã được thích:
    4
    Điểm thành tích:
    18
    Nhìn cha bé Như còm cõi đi làm thợ hồ, mặc hốc hác chứng tỏ chú ăn không đủ mà lại gắng sức làm. Biểu sao bé Như không thấy thương cha mẹ sao được
     
  18. NgocBich_6201

    NgocBich_6201 Thành viên chính thức

    Tham gia:
    29/7/2013
    Bài viết:
    143
    Đã được thích:
    9
    Điểm thành tích:
    18
    Bệnh này ngại nhất là yếu tố kinh phí vì nó tốn kém vô cùng. Có nhiều gia đình phải bán nhà, bán xe để có tiền chữa trị
     
  19. Thao_Angel

    Thao_Angel Thành viên tích cực

    Tham gia:
    29/7/2013
    Bài viết:
    732
    Đã được thích:
    107
    Điểm thành tích:
    83
    Bé Như biết cha mẹ làm lụng vất vả, nên muốn phụ giúp đan mướn, cũng đỡ có được đồng nào tốt đồng đó.
     
  20. Thao_Angel

    Thao_Angel Thành viên tích cực

    Tham gia:
    29/7/2013
    Bài viết:
    732
    Đã được thích:
    107
    Điểm thành tích:
    83
    May sao mà chương trình biết được hoàn cảnh gia đình em mà đến chúc tết và tặng những món quà ý nghĩa, giúp gia đình phần nào khó khăn.
     
Trạng thái đề tài:
Không mở để có thể tiếp tục trả lời.

Chia sẻ trang này