Ðề: Thà lấy chồng già còn hơn! =D> Buồn cười chết mất, nhưng mà đúng Lúc trẻ thì chị dìu em Lúc già thì em bỏ chị đi theo tình yêu trẻ trung mới Đùa tí thôi, chứ có nhiều ng vẫn HP, nhưng kiểu như trên nhiều lắm ợ, kể cả bằng tuổi ...
Ðề: Thà lấy chồng già còn hơn! Lấy chồng là duyên số đấy các mẹ ơi,mình chánh trời không khỏi nắng mình thấy mình cũng chánh mãi mà toàn người trẻ tán thôi,rút cuộc mình cũng lấy chồng ít hơn 1 tuổi.
Ðề: Thà lấy chồng già còn hơn! Em thích lấy chồng già để được chiều Bao h lấy chồng thì em chưa biết nhưng đó là sở thích của em hê hê
Ðề: Thà lấy chồng già còn hơn! Hơn 2 tuổi mà e còn thấy bọn nó trẻ con, còn nói là kém,,,cứ hơn mềnh tầm 5-7 tuổi là vừa đẹp,,, ^^
Ðề: Thà lấy chồng già còn hơn! Mình lấy chồng hơn 3 tuổi mà nhiều khi còn thấy nản vì tính trẻ con của chồng, lấy chồng kém tuổi nữa chắc chết mất.
Ðề: Thà lấy chồng già còn hơn! Em xem phim i do, i do của hàn quốc buồn cười gần chít .. cũng phi công trẻ máy bay bà già ạ. Nhưng mà phim với thực tế nó khác nhau nhiều lém haizz em thấy con gái nên yêu và cưới người hơn tuổi nhiều nhiều chút, tầm 6,7 tuổi là đẹp bạn em lấy chồng hơn 6, 7 tuổi vẫn phàn nàn... chồng trẻ con nhắm chả biết bao giờ mới lớn được :-s nghĩ lại mềnh thấy mềnh chắc nguy to - yêu người bằng tuổi hix hix người yêu vẫn trẻ con vô đối (
Ðề: Thà lấy chồng già còn hơn! Chồng em hơn em 10 tuổi ấy ạ Em thích như thế, chín chắn mà lại chiều vợ cơ
Ðề: Thà lấy chồng già còn hơn! Đúng roài chị ạ. em thấy tại cái số nó vồ lấy nhau ý, chẳng được như ý muốn của mềnh đâu cũng muốn lấy chồng già già tí lắm cơ mà cái số nó thế ( toàn các bạn cùng tuổi thích nhau thôi ạ
Ðề: Thà lấy chồng già còn hơn! hihi đâu phải ai hơn tuổi cũng là người chồng tốt đâu, bạn may mắn có ông xã chiều vợ thì cứ tận hưởng nhé
Ðề: Thà lấy chồng già còn hơn! noi chung chong hon vo khoang 4-5 tuoi la dep, chu con lai khong nen lay chong kem tuoi, bang tuoi hay hon it tuoi. Phụ nữ bao giờ cũng trưởng thành và chín chắn hơn
Ðề: Thà lấy chồng già còn hơn! Mình thì thấy thế này. Tuổi tác đúng là 1 vấn đề quan trọng,nhưng vấn đề quan trọng hơn hết là phải thật sự yêu nhau. Còn mọi vấn đê khác,ko phải tại tuổi,mà tại cách đối xử trong hôn nhân hình thành,vsf cả tính cách từ trước. Nói thật,như chồng tớ kém tớ 1 tuổi trên giấy tờ,và 2 tuổi trên thực tế. Nhưng từ xưa và đến bây giờ,ai gặp 2 vc tớ cũng nghĩ ox phải hơn tớ 5-10 tuổi. Thứ 1 là ox tớ có khuôn mặt khá già dặn,lại thêm thích để râu ria,dáng người cao to đen...thứ 2 là tớ thì nhỏ nhắn,khá trắng trẻo,cũng thuộc dạng trẻ hơn tuổi. Nhà tớ thì vốn có truyền thống trẻ lâu,nên tớ vô tư lắm,chả bao giòe đau đầu tìm cách trẻ hơn chồng. Khổ,cái gì càng cố lại càng ko được cơ. Tớ chả suy nghĩ gì,cũng chả dụng công son phấn trang điểm nhiều ,mỗi tội cũng hơi khoái ăn mặc xì tin dù cũng băm được 1 nhát rồi. Về tinh thần và phân chia công việc, từ lúc mới yêu tớ đã kêu ca tớ yếu và hay mệt rồi,nên chàng cũng quen che chở từ ngày ấy. Nói thật tớ chăm chồng ghê lắm,nhưng cũng sai chồng tẹt ga. Chồng là trụ cột gia đình,kiếm tiền, tớ giữ và tiêu tiền,ngoài ra thì cố vấn cho chồng. Dù sao đẻ trước 2 năm mình cũng có những cái quái nhất định nên nói thẳng là chồng tớ cũng nể vợ. Ong xã tớ thuộc dạng giỏi làm ăn,cũng kiếm được khoảng mấy chục triệu 1 tháng,mua được nhà riêng,oto,tự lực hết. Tớ thì cưới về đẻ 3 đứa,khỏi tính chuyện làm gì luôn.ở nhà giúp chồng kinh doanh lằng nhằng và giữ tiên. Nhưng ko có cái đoạn chồng tớ làm gì mà ko hỏi ý vợ,hay nằm gác chân cho vợ hầu đâu. Kinh tế nhà tớ thừa sức thuê osin,nhueng tớ ko thuê, thứ 1 tớ ghét ng lạ ở trong nhà,thứ 2 là sẽ hay ỉ lại quen thân. Nên ở nhà tớ cho con ăn,tắm cho con,lúc nấu cơm thì chồng phải trông con. Lúc ăn xong chồng bưng mâm xuống,chồng rửa luôn hoặc để đấy con ngủ tớ rửa sau. Những việc nặng như tổng vệ sinh nhà cửa từ trên xuống dưới cuối tuần , đổ rác,cọ toalet thì chồng tớ làm tự nguyện vì quen làm từ xưa đến nay rồi. Nói chung mình nghĩ chăm chồng và chiều chồng để yêu nhau hơn,nhưng đừng yêu theo kiểu cái gì cũng giành làm,sau này chồng quen rồi cứ ì ra rồi lại kêu. Lắm lúc chồng tớ mới đi về và thấy cái gì bẩn bẩn là làm luôn,hay thỉnh thoảng cũng trổ tài món này món kia,lên nhà thấy vợ nằm chình ình mà mình còn kêu đau lưng là ông í còn lao vào đấm lưng cho. Nói chung vc tớ mới yêu được gần 10 năm,cưới nhau khoảng 7 năm,có 3 đứa con với nhau thôi,nên cũng chưa dám kết luận là mãi mãi...nhưng được như hiên nay lắm khi nằm cho chồng đấm lứng mà mình mơ màng nghĩ " chắc ngày xưa mình phải tu mấy kiếp mới lấy được lão" tớ tự hào chồng tớ ghê lắm,nên cá nhântows thấy chẳng ngại ngần gì mà ko lấy phi công cả,đừng chênh lệch quá nhiều là được.
Ðề: Thà lấy chồng già còn hơn! Mình ủng hộ ý kiến của bạn, bạn thực sự may mắn vì lấy được chồng trẻ mà chiều, nhưng trường hợp này mình thấy ít Nhưng phụ nữ là phái yếu nên họ thích lấy chồng để dựa dẫm, nếu chồng nhiều tuổi hơn thì suy nghĩ chín chắn hơn, nên phụ nữ có thể coi chồng là chỗ dựa vững chãi của mình, hơn thế nữa khi chồng nhiều tuổi hơn thì ngay lúc đầu tiềm lực kinh tế và chỗ đứng trong xã hội cũng hơn vì vậy chồng sẽ là điểm dựa về kinh tế. Khi về già, phụ nữ nhanh già hơn cho nên về mặt sinh lý hợp nhau vì vậy cũng sẽ dễ hạnh phúc hơn.
Ðề: Thà lấy chồng già còn hơn! Bạn zai e hơn e 6t, tính nết sôi nổi, trẻ trung, trong cv lại nghiêm túc, có trách nhiệm . Đúng cảm giác mình đc che chở . E có vài người bạn nữ yêu = tuổi hoặc zai kém tuổi, thấy nhanh broken lắm
Ðề: Thà lấy chồng già còn hơn! em thấy hơn tuổi vẫn hơn, yêu bằng tuổi đã khó, yêu ng ít tuổi hơn có nhiều điều khó lắm, nhưng nếu đã là duyên phận thì chả tránh đc,Quan trọng là tc 2 bên, sự tin tưởng thui
Ðề: Thà lấy chồng già còn hơn! Chồng trẻ đến khi phụ nữ sinh đẻ xong sẽ rất xấu, nó lại trê ngay, đi tòm tèm các em trẻ đẹp. Đúng là số phụ nữ khổ thật đấy