thai 6 tháng phá ở đâu????

Thảo luận trong 'Các vấn đề khác' bởi babe_doll_lk, 22/3/2013.

  1. Me_KuTit

    Me_KuTit

    Tham gia:
    11/10/2010
    Bài viết:
    13,477
    Đã được thích:
    6,170
    Điểm thành tích:
    3,063
    Ðề: thai 6 tháng phá ở đâu????

    Các mẹ đọc kỹ lại đi, em ấy từ bỏ ý bỏ con rồi mà các mẹ. Em ý giữ lại con và sẽ bán khoán con lên chùa mà.

     
    Đang tải...


  2. me be sin

    me be sin Guest

    Ðề: thai 6 tháng phá ở đâu????

    theo em là rất nguy hiểm đấy chị ạ .
     
  3. babe_doll_lk

    babe_doll_lk Thành viên mới

    Tham gia:
    22/3/2013
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    17
    Điểm thành tích:
    3
    Ðề: thai 6 tháng phá ở đâu????

    Vâng e cám ơn chị. Chị tốt quá

    All : có thể do e còn Trẻ chưa hiểu đc việc làm mẹ & có con nó thiêng liêng như thế nào, & trong Tg ngắn e k nghĩ đc j nên mới có ý nghĩ bỏ con như vậy. Trc lúc e đi siêu âm e còn chả có tí cảm giác gì là mình sắp làm mẹ hay ntn cả mà chỉ có ý nghĩ bh quan trọng nhất là việc học nên e k thể giữ lại đc. Nhưng đến khi đi siêu âm bsi nói rằng thai lớn đã thành hình Ng và cử động đc e mới cảm nhận rõ ràng, cảm giác mang trong mình đứa bé vừa vui mà cũng khó tả sao sao ý ạ. Từ lúc đó về nhà e bắt đầu cảm nhận đc con đang quẫy đạp trong bung. Thực sự thấy HP lắm, nhưng xen kẽ là lo sợ k biết nên làm thế nào bh. Mấy ngày liền e thất thần như Ng mất hồn ý ạ. Nghĩ đến việc phải bỏ con e thương lắm. Mặc dù lần cuối e có quyết định bỏ con ( là cái topic e đăng trên này đây ạ ) nhưng vì Tg gấp, lại rối quá k nghĩ đc cách nên mới vậy. Chứ lúc đi siêu âm về e còn s.nghĩ cách giữ con lại mà k nghĩ đc. Cơ mà may mắn đc các mẹ chỉ đẻ xong có thể gửi con lên chùa nên e quyết định giữ con lại mà chả s.nghĩ j thêm nữa. M.n bảo e có thể bảo lưu kq học tập mà h e Đag lớp 11 sao bảo lưu đc ạ :( vậy nên càng k thể cưới, vì cưới thể nào cũng k đc đi học tiếp, nên dù bất cứ lý do j e cũng k cưới cho đến khi học xong. E cũng k muốn cho BM e biết vì chắc nghe xong BM e sẽ rất shock. Vs e đến bh sĩ diện nó k qtrong. Mà e k muốn làm BM e mất mặt vì e. Nhất là bố e quá tin tưởng e nữa. Thế nên e đẻ xong e cũng sẽ dấu nhẹm ch.này đi. Mẹ e Đag ở Nc ngoài, e cả bố 1 ngày chắc gặp mặt đc 2 lần nên ch.dấu đi cũng k khó :d cái lúc e có s.nghĩ bỏ thai, e đọc rất nhiều những bài như kiểu "Nhật ký của đứa bé trong bụng mẹ" hay những bài Ng mẹ nhẫn tâm bỏ con, e đọc để tự thấy có lỗi vs con tự thấy mình quá độc ác. Thậm Chí còn nghĩ sau khi e phá sau này e k sinh con đc nữa e cũng sẵn sàng chấp nhận và hối hận có lỗi vs con cả đời, đó sẽ là sự trừng phạt cho e
     
    bovang thích bài này.
  4. Ðề: thai 6 tháng phá ở đâu????

    E mới học lớp 11 thôi sao?

    Vậy e định sinh bé như thế nào nếu k cho gđ biết? Sinh con rồi ai chăm em? Ai chăm con? tự e có thể lo đc sao?

     
  5. maithanh.mcvn

    maithanh.mcvn Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    10/3/2013
    Bài viết:
    55
    Đã được thích:
    8
    Điểm thành tích:
    8
    Ðề: thai 6 tháng phá ở đâu????

    mới đọc đoạn đầu thấy nếu e bỏ con quá tàn nhẫn. may mà e đã suy nghĩ thông suốt. chúc 2 mẹ con có đủ nghị lực để vựot qua khó khăn này. mà chị hỏi tí ko phải. thế người yêu e - bố đứa bé ở đâu mà để thai 6 tháng e có ý định phá thai????
     
  6. dungthoa.mt

    dungthoa.mt Thành viên tích cực

    Tham gia:
    29/12/2011
    Bài viết:
    942
    Đã được thích:
    130
    Điểm thành tích:
    83
    Ðề: thai 6 tháng phá ở đâu????

    6 tháng sao bụng em lại bé đến nỗi không phát hiện ra nhỉ? lạ quá. Em đã quyết định rùi thì cứ yên tâm sinh bé nhé. Nếu gặp khó khăn các mẹ trên này sẽ giúp đỡ dù ít dù nhiều. chúc 2 mẹ con khỏe mạnh.:p
     
  7. vananhqtkd

    vananhqtkd Banned

    Tham gia:
    18/9/2012
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    1
    Điểm thành tích:
    8
    Ðề: thai 6 tháng phá ở đâu????

    a di đà phật, 6 tháng là thành hình ngừoi rồi. hãy để bé được sinh ra, đừng lam việc tội lỗi gây nghiệp chướng. con cái là của trời ban.
     
  8. babe_doll_lk

    babe_doll_lk Thành viên mới

    Tham gia:
    22/3/2013
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    17
    Điểm thành tích:
    3
    Ðề: thai 6 tháng phá ở đâu????

    Mẹ bảo bảo : có j bạn bè e giúp đỡ thêm C.ạ :d nhà e cũng chả có ai nên mọi khi ốm đau cũng tự lo, h sinh con xong cũng cố tự lo hết thôi C.ạ :d
    Maithanh: cả 2 đứa e đều k biết là có bầu nên để đến tận h mới hay C.ạ T.T
     
  9. Ong vàng

    Ong vàng Guest

    Ðề: thai 6 tháng phá ở đâu????

    Giờ em đã quyết định giữ con lại rồi thì chị cũng không nói gì thêm nữa. Em cố gắng ăn uống tẩm bổ cho khỏe mẹ khỏe con, bình tĩnh và luôn nghĩ kỹ trước khi quyết định bất cứ việc gì em nhé. Chúc mẹ con em khỏe.
     
  10. má mì ^_^

    má mì ^_^ Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    3/5/2011
    Bài viết:
    7,411
    Đã được thích:
    923
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: thai 6 tháng phá ở đâu????

    mình bị thai lưu hơn 4 tháng thôi mà 2 vc khóc như mưa như gió >_<
    cố lên pé nhá ~!~
     
  11. Mẹ Kiều Phong

    Mẹ Kiều Phong

    Tham gia:
    12/12/2010
    Bài viết:
    23,940
    Đã được thích:
    5,062
    Điểm thành tích:
    3,113
    Ðề: thai 6 tháng phá ở đâu????

    em ơi vậy thì khi sinh xong ai chăm em? em đã liên hệ được chùa nào nhận bé chưa?
    sinh xong em cố gắng kiêng được càng nhiều càng tốt ko sau này khổ lắm đấy
    chúc 2 mẹ con luôn khỏe mạnh nha
     
  12. loanntanna

    loanntanna Thành viên sắp chính thức

    Tham gia:
    17/9/2010
    Bài viết:
    99
    Đã được thích:
    27
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: thai 6 tháng phá ở đâu????

    Mình là singlemum, mình đang thuê nhà sống ở đà nẵng. Nếu bạn ko có ai ở bên cạnh lúc sinh con, nếu ko ngại đi xa thì hãy liên hệ với mình, mình sẽ cưu mang mẹ con cho tới khi sinh nở xong xuôi. Mình sẽ cố gắng giúp bạn trong khả năng của mình. Liên hệ với mình theo số 0989751088
     
    Sửa lần cuối: 25/3/2013
  13. vantran243

    vantran243 Thành viên tích cực

    Tham gia:
    28/7/2012
    Bài viết:
    678
    Đã được thích:
    110
    Điểm thành tích:
    83
    Ðề: thai 6 tháng phá ở đâu????

    đã dám làm thì phải dám chịu và lường trước mọi hậu quả. và cs mà có nhân có quả. bạn cứ làm việc gì bạn thực sự muốn..
     
  14. voimamut2011

    voimamut2011 VoimamutShop- Mẹ Phi Tùng

    Tham gia:
    5/5/2012
    Bài viết:
    11,232
    Đã được thích:
    2,372
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: thai 6 tháng phá ở đâu????

    Em gái ơi............. Hình như em đã giữ lại con, nếu thế thì tốt quá. cố gắng lên nhé. nếu cần giúp đỡ hãy để lại thông tin nhé ^^^^, chúc 2 mẹ con khỏe mạnh.
     
  15. braxuatnhat

    braxuatnhat shopminhlong.com

    Tham gia:
    30/11/2011
    Bài viết:
    19,897
    Đã được thích:
    2,531
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: thai 6 tháng phá ở đâu????

    Em ah có con là có của đấy.Nếu nó nhỏ bằng giọt máu thì có thể vì điều kiện k thể nuôi được thì bỏ.Nhưng giờ 6 tháng rùi đã to rùi nên bỏ rất nguy hiểm cho em và con.EM nên suy nghĩ cho kỹ khó khăn nào rùi cũng vượt qua được hết.Vấn đề đang đi học mà có con thì với xã hội này không quá khắt khe nữa.Chúc em sớm đưa ra quyết định sáng suốt của mình
     
  16. x9_hd

    x9_hd Sản phẩm độc đáo lạ mắt

    Tham gia:
    21/3/2013
    Bài viết:
    213
    Đã được thích:
    27
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: thai 6 tháng phá ở đâu????

    Tớ mà đồng ý giúp mẹ nó thì đồng nghĩa với việc tớ làm việc thất đức rồi. Mẹ nó hay suy nghĩ lại đi đừng bỏ đứa con máu thịt của mình đi, có thể lúc này suy nghĩ chưa chín chắn nhưng đến một lúc nào đó bạn sẽ phải hối hận với lương tâm mình đấy. Có lên bạn nhé
     
  17. maithuhnd

    maithuhnd Gối bà bầu 01234.207.888

    Tham gia:
    29/10/2011
    Bài viết:
    7,387
    Đã được thích:
    1,773
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: thai 6 tháng phá ở đâu????

    Em ơi, cố lên, em sinh được con thì sẽ tự biết cách nuôi con thế nào, thương em và thương đứa bé quá, hoàn cảnh của em không phải chỉ mình em đâu, có nhiều người như thế mà, em nói thật với mẹ đi, mẹ em sẽ luôn ở bên em.
     
  18. vankhanhchau

    vankhanhchau Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    11/10/2011
    Bài viết:
    5,992
    Đã được thích:
    1,317
    Điểm thành tích:
    963
    Ðề: thai 6 tháng phá ở đâu????

    Em ơi, chị đọc topic của em mà chị khóc đó, khóc vì chị xót thương cho số phận của con em, đã là 1 con người rồi mà em lại nỡ đi phá, đi giết con, em ơi. chị xin em đó, em hãy giữ con lại nhé, 6 tháng, em đã thấy con đạp trong bụng me, con đùa nghịch với em rồi. Em hãy bảo lưu kết quả học tập 1 năm, sinh con xong và đi học lại nhé, em đưng bỏ học, cũng đừng bỏ con em nhé. Bao nhiêu người mong con mà không được đó. Em đừng bỏ con nhé, và hãy thôi ngay ý định bỏ con nhé, con cảm nhận được hết suy nghĩ của em đó. Hãy suy nghĩ đến những điều tốt đẹp khi sinh con ra.
    Vài năm sau, khi con lơn 2-3 tuổi, em sẽ thấy những khó khăn, những cái trách móc của gia đình em đều là nhỏ bé hết em ah.
    Chúc hai mẹ con mẹ trong con vuông nhé. Chị mong nhận được pm của em với tin rằng em quyết định sinh con và nuôi con nhé. Có khó khăn gì mọi người sãn sàng giúp em mà.
     
  19. Mamima

    Mamima Thành viên chính thức

    Tham gia:
    11/3/2013
    Bài viết:
    183
    Đã được thích:
    20
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: thai 6 tháng phá ở đâu????

    Cố gắng chăm sóc giữ gìn nhé :). Chúc 2 mẹ con sớm mẹ tròn con vuông :)
     
  20. Han 1973

    Han 1973 Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    6/7/2009
    Bài viết:
    4,920
    Đã được thích:
    918
    Điểm thành tích:
    823
    Tặng e chuyện này để e thêm nghị lực.
    "Mẹ điên"

    Hai mươi ba năm trước, có một người con gái trẻ lang thang qua làng tôi, đầu bù tóc rối, gặp ai cũng cười cười, cũng chả ngại ngần ngồi tè trước mặt mọi người. Vì vậy, đàn bà trong làng đi qua cô gái thường nhổ nước bọt, có bà còn chạy lên trước dậm chân, đuổi "Cút cho xa!". Thế nhưng cô gái không bỏ đi, vẫn cứ cười ngây dại quanh quẩn trong làng.

    Hồi đó, cha tôi đã 35 tuổi. Cha làm việc ở bãi khai thác đá bị máy chém cụt tay trái, nhà lại quá nghèo, mãi không cưới được vợ. Bà nội thấy con điên có sắc vóc, thì động lòng, quyết định mang cô ta về nhà cho cha tôi, làm vợ, chờ bao giờ cô ta đẻ cho nhà tôi "đứa nối dõi" sẽ đuổi đi liền. Cha tôi dù trong lòng bất nhẫn, nhưng nhìn cảnh nhà, cắn răng đành chấp nhận. Thế là kết quả, cha tôi không phải mất đồng xu nào, nghiễm nhiên thành chú rể.

    Khi mẹ sinh tôi, bà nội ẵm cháu, hóp cái miệng chẳng còn mấy cái răng vui sướng nói: "Cái con mẹ điên này, mà lại sinh cho bà cái đứa chống gậy rồi!". Có điều sinh tôi ra, bà nội ẵm mất tôi, không bao giờ cho mẹ đến gần con.

    Mẹ chỉ muốn ôm tôi, bao nhiêu lần đứng trước mặt bà nội dùng hết sức gào lên: "Đưa, đưa tôi..." bà nội mặc kệ. Tôi còn trứng nước như thế, như khối thịt non, biết đâu mẹ lỡ tay vứt tôi đi đâu thì sao? Dù sao, mẹ cũng chỉ là con điên. Cứ mỗi khi mẹ khẩn cầu được bế tôi, bà nội lại trợn mắt lên chửi: "Mày đừng có hòng bế con, tao còn lâu mới đưa cho mày. Tao mà phát hiện mày bế nó, tao đánh mày chết. Có đánh chưa chết thì tao cũng sẽ đuổi mày cút!". Bà nội nói với vẻ kiên quyết và chắc chắn. Mẹ hiểu ra, mặt mẹ sợ hãi khủng khiếp, mỗi lần chỉ dám đứng ở xa xa ngó tôi. Cho dù vú mẹ sữa căng đầy cứng, nhưng tôi không được một ngụm sữa mẹ nào, bà nội đút từng thìa từng thìa nuôi cho tôi lớn. Bà nói, trong sữa mẹ có "bệnh thần kinh", nếu lây sang tôi thì phiền lắm.

    Hồi đó nhà tôi vẫn đang giãy giụa giữa vũng bùn lầy của nghèo đói. Đặc biệt là sau khi có thêm mẹ và tôi, nhà vẫn thường phải treo niêu. Bà nội quyết định đuổi mẹ, vì mẹ không những chỉ ngồi nhà ăn hại cơm nhà, còn thỉnh thoảng làm thành tiếng thị phi.

    Một ngày, bà nội nấu một nồi cơm to, tự tay xúc đầy một bát cơm đưa cho mẹ, bảo: "Con dâu, nhà ta bây giờ nghèo lắm rồi, mẹ có lỗi với cô. Cô ăn hết bát cơm này đi, rồi đi tìm nhà nào giàu có hơn một tí mà ở, sau này cấm không được quay lại đây nữa, nghe chửa?". Mẹ tôi vừa và một miếng cơm to vào mồm, nghe bà nội tôi hạ "lệnh tiễn khách" liền tỏ ra kinh ngạc, ngụm cơm đờ ra lã tã trong miệng. Mẹ nhìn tôi đang nằm trong lòng bà, lắp bắp kêu ai oán: "Đừng... đừng...". Bà nội sắt mặt lại, lấy tác phong uy nghiêm của bậc gia trưởng nghiêm giọng hét: "Con dâu điên mày ngang bướng cái gì, bướng thì chả có quả tốt lành gì đâu. Mày vốn lang thang khắp nơi, tao bao dung mày hai năm rồi, mày còn đòi cái gì nữa? Ăn hết bát đấy rồi đi đi, nghe thấy chưa hả?". Nói đoạn bà nội lôi sau cửa ra cái xẻng, đập thật mạnh xuống nền đất như Dư Thái Quân nắm gậy đầu rồng, "phầm!" một tiếng. Mẹ sợ chết giấc, khiếp nhược lén nhìn bà nội, lại chậm rãi cúi đầu nhìn xuống bát cơm trước mặt, có nước mắt rưới trên những hạt cơm trắng nhệch. Dưới cái nhìn giám sát, mẹ chợt có một cử động kỳ quặc, mẹ chia cơm trong bát một phần lớn sang cái bát không khác, rồi nhìn bà một cách đáng thương hại.

    Bà nội ngồi thẫn thờ, hoá ra, mẹ muốn nói với bà rằng, mỗi bữa mẹ sẽ chỉ ăn nửa bát, chỉ mong bà đừng đuổi mẹ đi. Bà nội trong lòng như bị ai vò cho mấy nắm, bà nội cũng là đàn bà, sự cứng rắn của bà cũng chỉ là vỏ ngoài. Bà nội quay đầu đi, nuốt những nước mắt nóng đi, rồi quay lại sắt mặt nói: "Ăn mau ăn mau, ăn xong còn đi. Ở nhà này cô cũng chết đói thôi!". Mẹ tôi dường như tuyệt vọng, đến ngay cả nửa bát cơm con cũng không ăn, thập thễnh bước ra khỏi cửa, nhưng mẹ đứng ở bậc cửa rất lâu không bước ra. Bà nội dằn lòng đuổi: "Cô đi, cô đi, đừng có quay đầu lại. Dưới gầm trời này còn nhiều nhà người ta giàu!". Mẹ tôi quay lại, đưa một tay ra phía lòng bà, thì ra, mẹ muốn được ôm tôi một tí.

    Bà nội lưỡng lự một lúc, rồi đưa tôi trong bọc tã lót cho mẹ. Lần đầu tiên mẹ được ẵm tôi vào lòng, môi nhắp nhắp cười, cười hạnh phúc rạng rỡ. Còn bà nội như gặp quân thù, hai tay đỡ sẵn dưới thân tôi, chỉ sợ mẹ lên cơn điên, quăng tôi đi như quăng rác. Mẹ ôm tôi chưa được ba phút, bà nội không đợi được giằng tôi trở lại, rồi vào nhà cài chặt then cửa lại.

    Khi tôi bắt đầu lờ mờ hiểu biết một chút, tôi mới phát hiện, ngoài tôi ra, bọn trẻ chơi cùng tôi đều có mẹ. Tôi tìm cha đòi, tìm bà đòi, họ đều nói, mẹ tôi chết rồi. Nhưng bọn bạn cùng làng đều bảo tôi: "Mẹ mày là một con điên, bị bà mày đuổi đi rồi." Tôi tìm bà nội vòi vĩnh, đòi bà phải trả mẹ lại, còn chửi bà là đồ "bà lang sói", thậm chí hất tung mọi cơm rau bà bưng cho tôi. Ngày đó, tôi làm gì biết "điên" nghĩa là cái gì đâu, tôi chỉ cảm thấy nhớ mẹ tôi vô cùng, mẹ trông như thế nào nhỉ? mẹ còn sống không?
     
    Sửa lần cuối: 25/3/2013
    honeyvanillaMe_KuTit thích.

Chia sẻ trang này