Chào cả nhà, bữa giờ đi công tác hoài, không co dịp "Quấy nhiễu" Các Mum,. bữa nay cho mình hỏi tí nha các Mum: Bé bắp nhà mình đã được 7 tháng rồi, dự sanh sẽ trúng ngày mùng 1 tết đó các Mum ah, Bữa giờ, mình thấy vầy không biết là sao: Nhóc con hay đạp vào bụng mẹ lắm, lại hay trở mình trong bụng mẹ nữa, nhất là khi mẹ chưa kịp ăn, hoặc trước khi mẹ chuẩn bị ngụ Mình cứ vỗ vỗ vào bụng mẹ nó để dỗ, nhưng có lúc nó chịu nghe nằm im, có lúc cũng không thèm nghe cha nói nữa: Như vậy là sao các Mum ha. Có ảnh hưởng gì không? Các Mum trả lời mình nha. Cám ơn nhiều lắm .
Re: Thai ở Tháng Thứ Bảy: hay đạp bụng mẹ là Bé khoai nhà mình cũng vậy thôi thời gian đó cứ hoạt động các lắm, bên ngoài bố mẹ có vấn đề gì bên trong liền phát biểu ngay, ở tầm này bé hay trườn lắm, lúc lên lúc xuống, xoay lung tung cả, bé khoai đã xoay thuận rồi thế mà còn quay ngược lên. Ở đây bé "nghịch ngợm đạp lung tung" khác với cơn co hay xẩy ra, khi mà có những cơn co thì nên đi Bsỹ thăm khám
Trùi ui , BỐ khoai co mấy nhóc rồi mà sao rành dữ vậy ? Mình có đứa đầu cái gì cũng phải hỏi ....Cám ơn bố khoai nha !!
Re: Thai ở Tháng Thứ Bảy: hay đạp bụng mẹ là anh Huy ơi, khi nào BX vào trong này thông báo nha :lol:
Mẹ SAMMY ơi , BX mình BS dự sanh ngày 17 tháng 2; Trúng vào ngày mùng 1 tết đó các mum.Vậy là tết này mình thoát cảnh phải tiếp khách liên miên.... Mệt lắm : Tránh cái mệt này để tìm cái mệt khác "Ngọt ngào" hơn. Phải vậy không các Mum? :lol: Mình dự kiến ngày 15 tháng chạp (Đầu tháng 2 sẽ vào SG rồi đi làm quen BS là Vừa . Tụi mình chọn BV DHYD đó , cũng gần nhà mình nữa nên cũng tiện thôi!! Mong gặp đựơc bà con mình trong đó lắm . Thêm nữa: mìn dự tính vào tới đó rồi mới đi sắm đồ cho Bé các Mum thấy sao??
Mua sắm Theo bố khoai thấy đến thời điểm này rảnh lúc nào thì mua luôn lúc đó, rồi đến lúc đó không rảnh thì lại bấn lên mệt lắm. Nhà bắt đầu có đứa trẻ vui cửa vui nhà lắm, thế giờ bố bé đã tập xưng bố với bé trong bụng mẹ chưa không rồi đến lúc đó ngượng không xưng được là bố cứ xưng là mình thì buồn cười lắm. Đến khi nào tòi ra tập 2 nữa thì lúc đó còn quá vui cơ, túi bụi, tuíu bụi luôn
Re: Mua sắm Em cũng bị vụ này hồi sinh 2 thằng nhóc, phải gần tháng sau em mới quen miệng xưng mẹ với tụi nó :lol: mặc dù trước đó cũng nói chuyện thì thầm với con rùi đó :wink:
Trùi ui, nó chưa ra mà mình cũng đã thấy túi bụi với Mẹ của nó rùi !!! Còn vài bữa nữa mình nghĩ sẽ nói chuyện với nó bằng ...Tiếng Anh cho tiện , khỏi phải bỡ ngỡ gì hết trọi
hihi... anh Huy nôn nao quá nhỉ :lol: cần gì cứ ới nha :lol: cần lên list những thứ cần mua k? bữa nào phải diện kiến 2 anh chị mới đc
Mong được các MUM PUM chỉ giáo , mình chẳng biết phải làm cái gì ? BX mình thì cũng chẳng hơn gì mình !!! :lol:
Tiếc là anh vô SG vào đúng Tết em lại về HN ăn Tết nên k đc gặp!!! Nhưng sẽ cố gắng về sớm để gặp em bé chứ :lol: giờ em thấy ai sinh con gái là em khoái à :lol:
Đơn giản Cũng đơn giản thôi mà cứ bà ngoại và bà nội chỉ gioá cho là an tâm, những thứ đó 2 bà chuẩn bị cho là chu đáo hết
Sao giống chị vậy hể thấy ai sinh con gái là thích lắm . Quang Huy ơi dự đoán vậy thôi chứ không chính xác đâu em ạ , có khi sớm hơn hoặc muộn hơn một tuần còn lâu hơn thì phải đi khám liền , như chị nè bác sĩ dự đoán trước tết dương lịch một tuần vậy mà cháu có chịu ra đâu đợi đến ngay ngày mùng 1/1/1998 mới chịu chui ra ( chắc tính rùi ngày chào đời ngày tết cho sướng ) .Bây giờ còn 12 ngày nữa là sinh nhật 9tuổi của cháu đó .Nếu sinh Ở SG chắc chắn gặp được rùi , năm nay nhà chị ăn Tết ở SG ,có gì thì báo nhá .
Híc,các mẹ ơi,be Bi của em cúng được gần 7 tháng rùi,cũng nghịch ngợm dữ lắm .Đây là lần đầu tiên mang thai nên em cũng hơi lóng ngóng và sợ sệt nữa,các mẹ có kinh nghiệm chỉ cho em cách chăm sóc bé (ngay khi vẫn còn nằm trong bụng mẹ ) với nha.Em cảm ơn các mẹ nhìu nhìu