Xin lỗi toàn thể các mẹ, hôm thứ 7 em đi Biên Hoà với mẹ, cứ nghĩ đến chiều Chủ Nhật thì về kịp............. nhưng kẹt đến gần 7h tối mới về đến SG, không tham gia buổi thăm các em Tê phan rất lấy làm tiếc và xin lỗi các mẹ.
huhuhuhu, tiếc quá, hôm qua chỉ có 3 người thôi à, nghe mấy em hát lời cảm ơn sao mà xúc động quá, tội chị Nguyệt, đứng chờ mọi người tới, thương chị ghê .
trùi ui, mình cũng có lỗi với mọi người quá, bé nhà bị đau mắt, sưng húp cứ khóc nhè hoài, k dám bỏ đi đâu được
mình cũng có lỗi nữa nhưng chị Nguyệt ơi em có nhắn tin cho chị rồi mà,post hình và tường thuật lại đi bà con ơi.
Buổi đi thăm Tê Phan lần này hơi "hẻo" hơn so với những lần trước về nhân sự. Đến đúng giờ chỉ có chị Minh Nguyệt & mẹ Chyio. J & mẹ Sunny đến trễ mất 1 tiếng mặc dù xuất phát từ nhà rất sớm, do bị trục trặc trên đường đi. Rất xin lỗi cùng các mẹ do sự chậm trễ. Mẹ Chyio vì có việc bận không thể chờ lâu được nên đã phải về trễ. Xe em tới khi chỉ còn chị Minh Nguyệt đứng chờ 1 mình, như vậy là chỉ còn 3 người đến được. Số lượng quà lần này rất nhiều 2 bao gạo to 2 thùng sữa to 1 thùng dầu ăn rất to 1 bao đường cũng to luôn & 1 bịch đồ dùng học tập nho nhỏ. quả là quá sức với ba chị em & vài cháu của gia đình Tê Phan, may thay có anh hàng xóm tốt bụng đã mang xe đẩy ra mang giúp. Khi đoàn đến, thầy Bình không có nhà, các cháu đã nhanh trí gọi điện cho thầy về, 10 phút sau thầy về đến nhà. Các cháu thấy có người đến thăm, rất vui vẻ, lăng xăng nói chuyện. Hiện nay gia đình Tê phan tạm thời chia làm 2 cơ sở. 1 số em đã chuyển đến cơ sở ở Gò Vấp, nên cơ sở Lê Văn Sỹ chỉ còn hơn 10 em, chủ yếu là các em còn lành lặn. Trao đổi với thầy về việc địa điểm lưu trú của các em thì có 1 thực tế là thầy vẫn phải duy trì cơ sở ở khu vực trung tâm hoặc cận trung tâm mục đích là thuận tiện cho những nhà hảo tâm vì nguồn sống của Tê Phan chủ yếu trông vào đó. Do mùa mưa & triều cường, khu vực gia đình TP đang ở rất thường xuyên bị ngập nước, thầy rất lo lắng về chỗ ngủ cho các cháu, thầy rất muốn lợp thêm phần ban công trên lầu để chuyển phòng tập của các cháu ra ngoài & chuyển các cháu lên phòng trên lầu ngủ phòng khi nước ngập. Chi phí khoảng 2 triệu đồng. J đã đại diện Web chuyển đến cho thầy 3,500,000vnd trong đó bao gồm Quỹ SG : 1,200,000 Quỹ HN : 1,000,000 mẹ Luti : 500,000 Mẹ Chiyo : 300,000 Jeany : 300,000 bạn Jeany : 200,000 Chia tay thầy Bình mà trong lòng thấy ấm áp, thấy các cháu đều khoẻ mạnh, ngoan ngoãn. Tiếc rằng lần này không ai đem máy hình để post hình lên cho mọi người. Hẹn gặp lại lần sau
Sorry các mẹ, do bên WTT có người từ Đà Nẵng vào nên em đi ngay trong tuần, mà không chở đến chủ nhật, thất hẹn các mẹ, em xin lỗi nhiều