Ðề: Thám tử Conan chào cả nhà ạ. 2 ba con thân nhau lắm, và ba thích lấy râu cà mặt con thế này nè Con khoái chí cười tít mắt lun.
Ðề: Thám tử Conan chào cả nhà ạ. Mới về thăm con hôm 29/12/12 nè Ra dáng sinh viên hem Nhớ ba quá, lao vào rùi hem thèm bỏ ra nữa. Mặt ăn phởn ghê. Giỡn khát nước rùi, măm măm thui...
Ðề: Thám tử Conan chào cả nhà ạ. Đi siêu thị và Tiniword cùng con Chuẩn bị nào, đi thôi Tới nơi rùi Tranh thủ mấy tấm với mô hình giáng sinh nhen Thích được kéo đi như vậy lắm nè 2 ba con nhà mình Vào nhà banh chơi thôi CHơi cầu tuột nè, thích quá đi Cưỡi xe đi chơi thôi Mẹ ké 1 tấm nhé Muốn lấy quả banh này, sao mà dc chứ. Đỡ con qua với ba. Chơi luồn hạt nhen Mãi mới chịu cười Ghét cái miệng chúm chím này nè Mệt rùi, giờ 2 ba con ngủ thui.
Ðề: Thám tử Conan chào cả nhà ạ. Style mới, áo sơ mi, quần đùi nhá. Cái này gắn sao ta? Sơ vin đóng thùng thế này đã chuẩn chưa nhỉ? Mẹ để con tập trung làm nào Lại làm mặt ngầu nè. Làm mặt xấu Diện đồ lên già quá đi thôi
Ðề: Thám tử Conan chào cả nhà ạ. chẹp nụ cười tỏa sáng quá chúc cả nhà có cái tết dươg vui vẻ hạnh phúc nhé
Ðề: Thám tử Conan chào cả nhà ạ. Chị đang ở quê ah thích thế g9ia đình hạnh phúc quá ah CHúc nhà mình tiền vào như nước sông Đà, tiền ra nhỏ giọt như cafe phin
Ðề: Thám tử Conan chào cả nhà ạ. Cám ơn em hen. Thích câu này quá "CHúc nhà mình tiền vào như nước sông Đà, tiền ra nhỏ giọt như cafe phin", hihi
Ðề: Thám tử Conan chào cả nhà ạ. Hihi, vì lúc này ba mẹ mới về con còn lạ mà đã mang đi chơi luôn nên con buồn đấy ạ. Nhà em bảo lần sau phải chơi với con cho con quen rồi mới mang đi.