Em đọc thấy phải kiêng kỵ lắm thứ quá. nào là hạn chế đi chơi đêm, hạn chế gọi tên nhau, rồi ko phơi quần áo vào ban đêm,.... Năm ngoái, cũng tháng cô hồn em kinh doanh lẹt đẹt quá nên sợ lịch sử tái diễn các chị ạ. Không biết các chị kinh doanh nhà mình có ai kiêng kỵ gì trong tháng này không nhỉ?
Em nghĩ là người ta tuyên truyền vậy thôi mn ơi. Chứ em thấy bây h mọi người vẫn mua hàng ầm ầm đấy ạ. .
Sáng em vừa đọc được bài này xong, các mẹ thử tham khảo xem sao http://www.doisongphapluat.com/cong...tu-nhung-dieu-cam-ky-thang-co-hon-a43703.html
Nói thật chứ, e thấy mình ko nên mê tín những thứ này nhiều quá. Có những người chẳng cúng cô hồn bao h mà cũng có sao đâu, có người cúng cô hồn, đi làm từ thiện đủ kiểu vẫn bị tai nạn chết thảm ... E vẫn tin là ma quỷ cô hồn ko có thật, nhưng vẫn hơi sợ ma
Ôi em đọc thấy lại còn không được phơi quần áo buổi đêm, kiểu này phải ngủ dậy sớm giặt với phơi quần áo rùi
em thì hôm nào cũng phơi đồ tầm sau 9h30 tối Sáng hôm sau mệt mỏi ko dậy được sớm ấy ạ. Cái này ko biết em có kiêng nổi không.
nhà em chỉ kiêng mua cái gì to to và đồ may mặc quần áo các kiểu thôi, à ko làm việc lớn tháng này nữa
em thì phải dậy cắm nồi cơm với nấu ăn để mang cơm đi làm. Cơ mà toàn kiểu nghe báo thức xong mở mắt ra tắt rồi đầu bảo dậy nhưng mắt lại ngủ tiếp Có hôm còn mơ mơ màng màng rằng mình đã dậy nấu cơm xong xuôi rồi. đến lúc loa phát thanh của phương hát mới giật mình biết rằng mình vẫn đang nằm ngủ
thì e thấy nhà e từ ngày bé đã có lệ này rồi, thấy bảo tháng này chỉ sắm cho ngừoi âm thôi nên ngừoi dương ko nên sắm sửa gì, nhất là đồ may mặc quần áo giày dép. Nên vc em hôm qua thức đón các kiểu shipper đến tận 10h vì order 1 lô xích xông dự trữ nào là bỉm cho con rồi giày cho con quần áo thu cho bố mẹ, hehe, thực ra là duy tâm mỗi nhà nghĩ 1 kiểu thôi, cứ làm sao mình thấy thỏai mái tư tưởng là đc mn ah
minh thi năm ngoai van buon ban binh thương ko biet nam nay the nào cơ maf mung 1 da có đơn roi trộm vía
Nói chung hôm nay mùng 1 đầu tháng em đã thấy nhiều chuyện k suôn sẻ rùi, không biết cả tháng này sẽ tn đây. Đầu tiên là mở mắt ra đi đánh răng rửa mặt thì bị mất nước. Nghe nói lại cái vụ đường ống sông đà vỡ gì gì đó chưa khắc phục xong. May mà em vẫn dự trữ được 1 cái xô nhỏ không thì đến phải lấy nước bình ra để đánh răng mất. Sau đó đến trưa thì nghe tin bà ngoại bên nhà chồng bị tai nạn, nẫu hết cả ruột. Em bầu bí không về được, chồng lại phải về. Mong là bà không sao. Ôi cái tháng cô hồn, may mà sáng có đơn mở hàng. Hi vọng mọi sự đều bình an
Mong là ngoại bên nhà chồng chị không có vấn đề gì. Các cụ già rồi cẩn thận vẫn hơn. Em thì yếu tố công việc là ol lướt net thường xuyên nên có cập nhật được tin vỡ đường ống nước nên tối qua về có tích trữ được nước chắc đủ dùng cả ngày hnay. Nhưng có nước thì hết gas. Cắm nồi cơm, rửa rau xong bắc lên bếp đun chưa được 30s đã tắt ngúm. Mới 5h30 sáng nên em cũng ko gọi gas. chấp nhận ăn quán. Nay công việc cũng ko được xuôn sẻ cho lắm chị ạ
Mình thì cty nợ lương nhưng nay đã được phát lương nên sướng ơi là sướng. Mùng 1 có tiền là thích roài hêhe
Oh mẹ nó thế là có lộc rồi đó, chúc mn tháng này buôn may bán đắt. Em thấy mọi người thế chứ nhà em chả kiêng gì đâu ah. Bố em toàn mua những thứ đắt tiền vào tháng 7 ấy. Còn nay em thì được nhận lương và đặt mua 2 tuýp mỹ phẩm luôn rồi
Đúng là đầu tháng mà không suôn sẻ thì tâm lý cũng không tốt cho lắm. Chỉ mong bà ngoại không sao. Sang tuần công ty mình còn đi Đà Nẵng nữa chứ