Các chị ấy sợ hao tài. Mẹ em ở nhà cũng vậy Ngoài những thứ nhu yếu phẩm phải mua ra, thì sẽ hạn chế các khoản chi tiêu lớn chị à.
Nếu khoản đấy mà nhiều thì chị thử hỏi xem sao. Em tháng này cho vay tiền, qua hạn hẹn trả rồi mà ngta chưa có trả. Cũng đang phải đi đòi chị ạ
Chắc mỗi người một quan niệm chị à. Mấy chị cty em cứ bảo nghĩ thoáng ra là thấy không có vấn đề gì Cơ mà đầu óc em nó cứ bị bận tâm mấy việc này chị ạ.
Hức tháng 7 đầu tháng m đã ức chế ạ. Cái đth đang dùng ngon lăn ra hỏng màn hình, mất hơn triệu sửa, mang về thì hỏng phần mềm, lại sửa, sửa xong phát mang về lại hỏng sim, làm lại sim thì đi đi lại lại mệt cả ng. Xong cái xe máy cũng lăn ra hỏng. Hàng họ buôn bán đth hỏng cũng ảnh hưởng bao nhiêu. Bao nhiêu khách hẹn mà giờ mất số, mất đian chỉ luôn ạ. Hy vọng đừng đen j nữa huhu
Ôi mấy cái việc ko hay nhỏ nhỏ nhưng cứ kéo nhau ầm ầm đến cùng 1 lúc lại thành ra chuyện phiền phức lớn chị nhỉ. Em cũng vậy ý. Toàn những chuyện nhỏ nhỏ thôi nhưng cứ kéo đến cùng 1 lúc làm mệt mỏi đầu óc lắm ý.
Uh e. Những lúc đó chán mà bực lắm í. Mà vận đen cứ như đôminô ấy, một con ngã là mấy con sau lăn quay lun, nhưng mà thôi chị cứ phải tâm niệm của đi thay ng, đen đủi này may mà tiền vào còn cứu đc, đen đủi vận vào ng skhỏe mới sợ cơ.
thấy cái tháng cô hồn là cái tháng ảm đạm nhất năm luôn ý, công ty nào cũng kêu doanh thu thấp, hàng bán không ai mua, rùi thì chuyển nhà, mua đồ cũng kiêng kị nữa, đúng là mệt thật, mong cho nhanh qua cái tháng này.
Nhà mình thì chỉ kiêng cho trẻ con đi chơi tối thôi....mọi người còn kiêng xuất tiền nhiều trong tháng này nén buôn bán hơi ảm đạm