Hàng ngày có tới hơn chục chuyến xe chở rác đầy ắp, ù ù chở rác ở khắp nơi - đương nhiên là chưa phân loại - vào khu thung man, một khu vực trước đây là khu có người ở, có ao, có vườn, không khí trong lành sạch đẹp, và là nơi gần khu vực nghĩa địa , nơi chăn bò -> một trong những nguồn thu chính của người dân -. Thế mà giờ đây nó đã thành bãi rác, hàng ngày những con bò đi ăn rác về, mang theo cả một bầy ruồi nhặng đi về xóm làng... Hỏi bò ăn rác chứ ko có cỏ để ăn, ngài chủ tịch nói tỉnh bơ "Ơ lại có chuyện đấy à"... Tôi cứ ngỡ đây là chính sách của huyện và được sự đồng tình của dân chúng, tuy nhiên sự thật lại không phải. Đây là bãi rác lậu, được một cty tư nhân kết hợp với chính quyền huyện câu kết triển khai dù cho có sự phản đối xuống đường của dân chúng và tỉnh cũng chưa duyệt. Theo thông tin dân làng cho biết, giờ đây mùi hôi thối đang lan ra mỗi khi trời nổi nắng, nguồn nước ngầm đang dần bị ô nhiễm, mùa mưa sắp tới không biết chuyện gì sẽ xảy ra... Tôi chỉ sợ một điều, những người thân yêu quê hương tôi sắp bị huyện cho thành nạn nhân của những căn bệnh Ung thư quái ác. Một bãi rác không hề có hệ thống xử lý. Bài báo dưới đây được đăng trên website của bộ tài nguyên môi trường sẽ xác nhận những lời nói của tôi, dù bài báo này viết cách đây 10 tháng, khi mà cái bãi rác lậu ấy vừa ra đời 2 tháng. Link tại đây: Báo của bộ tài nguyên môi trường phản ánh bãi rác lậu nga giáp Để lên tiếng và ủng hộ người dân nga giáp, mong các bạn vào trang facebook của nga giáp để like cho trang face này phát triển và tạo một tiếng vang để bảo vệ người dân nga giáp. Đây là page facebook: http://www.facebook.com/toiyeungagiap __________________
Ðề: Thanh hóa vào đây - Like facebook để bảo vệ Nga sơn khỏi bị ung thư do bãi rác LẬU Tớ chẳng phải Thanh Hóa, chị có bạn ở Thanh Hóa thôi ^_^....................