Ðề: Thật may mắn khi mình có quỹ riêng Ôi nghĩ mà xót bố mẹ nuôi lớn đi lấy chồng em cũng phải tiết kiệm mới được đúng là k thể chuyện gì cũng nói hết được với chồng trừ khi đó là người cực cực kỳ thấu hiểu haizzzzzzzzz
Ðề: Re: Thật may mắn khi mình có quỹ riêng bà thì quỹ đenm quỹ đỏ mua nhà còn giề có nợ mới cố đc, dần cũng hết, an cư mới lập nghiệp mà
Ðề: Thật may mắn khi mình có quỹ riêng chắc mình cũng phải học tập mẹ này mới tiết kiệm cho riêng mình được nhỉ
Ðề: Thật may mắn khi mình có quỹ riêng Quỹ riêng đương nhiên là phải có rồi, đảm bảo cho mình vẫn tốt hơn mà
Ðề: Thật may mắn khi mình có quỹ riêng èo,,, thế trường hợp trong nhà cả hai vợ chồng cùng có quỹ đen thì sao nhỉ,,, cái quỹ "trắng" chẳng đủ tiêu, thế là mỗi tên lại vẫn phải dùng đến quỹ đen để tiêu những viẹc trong nhà,, hjhj
Ðề: Thật may mắn khi mình có quỹ riêng Các mẹ có ck dễ tính và thoải mái thì ko sao. Chứ vớ phải ông ck gia trưởng thì nhất định phải phòng thân nhá
Ðề: Thật may mắn khi mình có quỹ riêng mình muốn lập quỹ lắm nhưng đc tý lại dùng vào việc hết,............giờ ko có quý riêng bí bách quá........ lão Ch tớ mà có quỹ riêng tớ ko thể biết đc..........
Ðề: Thật may mắn khi mình có quỹ riêng EM PHỤC CÁC CHỊ THẬT ĐẤY, CHỊ TK ĐƯỢC NHIỀU THẬT Ạ, NGHĨ LẠI EM THẤY EM DẠI DỘT VÀ NGÂY THƠ QUÁ . TRƯỚC KHI LẤY CHỒNG SINH CON QUẢ THẬT EM QUÁ LÀ "THUẦN" CHẢ SUY NGHĨ TÍNH TOÁN GÌ CẢ. VÀ GIỜ NHÌN LẠI EM THẤY EM SAI LẦM. TRƯỚC KHI LẤY CHỒNG EM CÓ QUỸ DẾN MẤY CHỤC TRIỆU THÌ BỎ HẾT RA TIỀN LO ĐÁM CƯỚI (VÌ CHỒNG EM CHƯA ĐI LÀM KO CÓ TIỀN, CHỈ CÓ MỖI 5 TR ĐỒNG MÀ BỐ MẸ KO CHO ĐỒNG NÀO CẢ, THẾ LÀ EM LẠI LO). RỒI EM LẠI CÒN VAY NGÂN HÀNG THẾM 35 TR ĐỒNG NỮA CHỨ , để rồi mẹ chồng chửi vào mặt là sao cưới xin mà nó ko đeo vàng trên người (họ đâu có biét em đã chi ra quá nhiều tiền ). MƠI TRẢ HÉT XONG. quá là dại dột ạ. giờ em cũng chẳng có quỹ đen cơ: chồng em bảo anh ủy quyền toàn quyền tài khoản cho em rồi còn gì, em tiêu gi thi tiêu, mua gì thi mua anh có bao giơ ý kiến gì đâu , nen em ko lỡ nói dối chồng, có bao nhiêu tiên thì em nói vậy thôi ạ, tk được 10 triệu thì em lại dùng tiền đấy mua điện thoại cho chồng vì thương chồng dùng con điện thoại ghẻ (đường đường là kỹ sư trưởng công trường mà dùng đt ghẻ các mẹ ạ). nên là em ko có quỹ đen, ko biet sau này em có quỹ đen nữa ko.....
Ðề: Thật may mắn khi mình có quỹ riêng Nói thật giờ VC nào mà chẳng có quỹ riêng ạ, biết đến lúc nào đường ai nấy đi
Ðề: Thật may mắn khi mình có quỹ riêng hjx,vc em chưa con cái gì còn tiết kiệm đc ít ít,chứ con cái vào chắc toi ](*,)
Ðề: Thật may mắn khi mình có quỹ riêng em có đủ để tiết kiệm í chứ huống chi có quý riêng cảm phục các chị
Ðề: Thật may mắn khi mình có quỹ riêng đàn bà khi yêu thì trao hết mà bạn rồi đến lúc mình cần tiền mà ko có chỗ mày xin, ko có chỗ mà vay mới thấy quỹ nó cần dư nào, mà nhiều khi kẻ cả trong nàh ko có tiền, ng ko có tiền nhưng vẫn cực kỳ yên tâm vì mình còn 1 khoản có thể lôi ra giải quyết đc công việc bạn cứ ngẫm mà xem
Ðề: Thật may mắn khi mình có quỹ riêng mẹ nó ko có quỹ riêng nhưng phục mẹ nó,......yêu chồng,.tay hòm thìa khóa,........ nàh tớ 2hom mẹ nó ah,.......hòm tớ chỉ là tiền chi tiêu hàng ngày hòm chồng tớ nhiều ít ko biết,........hom trc góp dỗ nhà chồng ghì mà 1tr nghe lỏm chị dâu,.mình ko hay biết.............tức lắm.......bây giờ mình sắm quỹ riêng thôi
Ðề: Thật may mắn khi mình có quỹ riêng Mình nghĩ có quỹ đen là rất tốt vì mình có thể hạn chế chi tiêu, phung phí khi có tiền. Hoặc đơn giản chỉ là để bản thân mình yên tâm lúc nào cũng có khoản phòng thân. Vi như lúc nào buồn đi mua sắm quá đà cũng lôi quỹ đen ra chẳng sợ ảnh hưởng ai. Lấy chồng rồi nhiều việc không ngờ đến. Nhà mình có việc mình có thể cho thêm mà ko cần dò xét ý chồng. Vậy đấy. Những mẹ nào chưa có quỹ đen nên lập ngay nhé.
Ðề: Thật may mắn khi mình có quỹ riêng Ban đầu mình cũng rất yêu ck và lo lắng rất nhiều cho gia đình, cứ nghĩ mình sống tốt với ck sẽ được đền đáp lại, Thế mà cũng đến lúc mình phải nếm trải cảm giác đau lòng, giống như bị phản bội vậy. Mình đã trải qua TH thế này đây:
Ðề: Thật may mắn khi mình có quỹ riêng vâng ah, nhà em có stk nhưng mà công khai cả 2 vợ chồng, cơ mà đứng tên em ạ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!hi hi, nên chắc thế thì ko được gọi là quỹ đen.
Ðề: Thật may mắn khi mình có quỹ riêng Nếu ngày đó mình bị trả về nhà mẹ đẻ, Mình ko có gì phải hối hận, vì mình đã luôn làm đúng với lương tâm, với bản thân, NHưng thế chẳng phải 4 năm trời công cốc ư, mình ra đi tay trắng ư, Bố mẹ lại phải cưu mang mình sao, ..
Ðề: Thật may mắn khi mình có quỹ riêng bài viết của mn rất hữu ích, mình hồi chưa có con, ko chịu tiết kiệm, sau nhiều chuyện xảy ra thì thấy thật la tót khi ma nên có 1 khoản nhỏ để riêng đề phòng bất trắc mn ah
Ðề: Thật may mắn khi mình có quỹ riêng Mình phục bạn quá. Mình thì làm văn phòng, lương cố định rùi nên cũng gần như chẳng thêm thắt được khoản nào. Hàng tháng chắt bóp chi tiêu dư ra được ít nào thì gom góp đóng bảo hiểm cho con gái (Mình mua BH của Manulife cho bé). Tự an ủi rằng đây là của để dành vậy hiiiiiiiiii.