Ðề: Thật sự buồn lắm các mẹ ạ!!!!!!!!!!!!!!! Sao em lại phải buồn nhỉ? Chị chỉ buồn khi mình ko có việc gì làm thôi. Làm công việc gì miễn là kiếm được tiền bằng mồ hôi, trí óc, sức khỏe của mình mà ko làm ảnh hưởng đến ai cả lẽ ra em phải tự hào mới đúng chứ. Vui lên em nhé!
Ðề: Re: Thật sự buồn lắm các mẹ ạ!!!!!!!!!!!!!!! có mấy đứa nó không phải làm j vì bố mẹ nó lo.thỉnh thoảng nó cứ hay trêu em.nh r em cũng cười trừ................
Ðề: Thật sự buồn lắm các mẹ ạ!!!!!!!!!!!!!!! nghè gì cũng được miễn sao mình kiếm tiền chân chính là được
Ðề: Thật sự buồn lắm các mẹ ạ!!!!!!!!!!!!!!! hihi.hết buồn r chị ạ.e cảm ơn mọi người nhiều lắm ạ.............................
Ðề: Thật sự buồn lắm các mẹ ạ!!!!!!!!!!!!!!! Tớ chẳng nghĩ đi bán giấy thì làm sao cả , tớ thấy đi xe đạp đôi khi rất tốt cho sức khỏe lại không ảnh hưởng gì đến môi trường chỉ mỗi tội một cái là đi nhiều thì hơi mệt thui chứ chả ảnh hưởng gì đến ai , theo tớ bạn cứ vui vẻ lên bít đâu một ngày bạn làm ông nọ bà kia với ngành bán giấy thì sao ?
Ðề: Thật sự buồn lắm các mẹ ạ!!!!!!!!!!!!!!! hhi.biết đâu nthế thật c nhỉ.................................................
Ðề: Thật sự buồn lắm các mẹ ạ!!!!!!!!!!!!!!! Sao bạn lại nghĩ như thế,nghề nào cũng có cái cao quý,cũng đáng đc trân trọng cả,bạn viết vượt qua hoàn cảnh,chịu khó thế,lại ko làm hại gì ai sao lại bảo khó ưa.Mà để ý đến dư luận và ánh nhìn xã hội nhiều làm gì hả bạn,bạn cứ vui vẻ mà sống theo mục đích của mình là đc rồi
Ðề: Thật sự buồn lắm các mẹ ạ!!!!!!!!!!!!!!! bạn còn có việc mà làm, đầy người thất nghiệp ra đấy thôi, thế nên kệ đi bạn ạ, để hài lòng thiên hạ thì bao nhiêu là đủ? sống cho mình và sống tốt là đủ rồi
Ðề: Thật sự buồn lắm các mẹ ạ!!!!!!!!!!!!!!! vâng ạ........................em cảm ơn chị đã động viên
Ðề: Thật sự buồn lắm các mẹ ạ!!!!!!!!!!!!!!! có j mà ngại chứ? công việc chính đáng, thu nhập từ sức lao động bỏ ra. hihi, vui lên nhé! hi, chúc nàng tuần mới đắt hàng!
Ðề: Thật sự buồn lắm các mẹ ạ!!!!!!!!!!!!!!! Thôi đừng buồn nữa em nha! cố gắng lên để rồi thành công nào.
Ðề: Thật sự buồn lắm các mẹ ạ!!!!!!!!!!!!!!! k làm ăn bất chính thì chẳng có gì phải ngại bạn ah, cố lên bạn nhé!
Ðề: Thật sự buồn lắm các mẹ ạ!!!!!!!!!!!!!!! ngày trước tớ bán quần áo trẻ con, bán cả quần chip trẻ con nữa, hồi đấy còn tự đi ship, ship toàn tới các tòa nhà cao tầng í, các mẹ xuống xem lun tại trận, m thấy xí hổ lắm, nhưng rùi cũng quen, ko sao đâu bạn ạ, miễn sao nhưng đồng tiền m kiếm được chân chính là được
Ðề: Thật sự buồn lắm các mẹ ạ!!!!!!!!!!!!!!! Cố gắng lên bạn. Miễn là có tiền là dc, buôn bán mỗi nghề nó có cái đặc thù riêng nhưng mà xh ko cấm thì okie. cứ nhiều order là thích rồi.
Ðề: Thật sự buồn lắm các mẹ ạ!!!!!!!!!!!!!!! HLU là sinh viên trường luật hả em? Vừa đi học, vừa đi làm, năng động thế là tốt chứ sao. Gần chỗ chị trọ có 1 em sinh viên trường cao đẳng sư phạm. Hàng ngày em ấy dành khoảng 3 tiếng để làm giúp việc cho 1 gia đình. Công việc nhẹ nhàng mà cũng được 60k/ ngày. Ai dám khinh nào. Chả việc gì phải ngại ngùng hay gì hết. Giờ thì biết rồi nhé, bây giờ ra đường, thấy ai đó chở giấy vệ sinh thì sẽ ko áp đặt là "cô này bán giấy vệ sinh" mà sẽ nghĩ là "Có thể là 1 em sinh viên hay 1 mẹ năng động đang kiếm thêm đây" . Chúc em luôn vui và thật nhiều order nhá. :X
Ðề: Thật sự buồn lắm các mẹ ạ!!!!!!!!!!!!!!! đọc top của chị em lại nghĩ đến mình ah, mình làm việc chân chính, việc gì phải buồn hả chị. chúc chị nhiều OD nhé
Ðề: Thật sự buồn lắm các mẹ ạ!!!!!!!!!!!!!!! hihi.vang a.e hoc luật.e cảm ơn c.may có nhung lời nói này e đã tự tin hơn nhiều r