Ðề: Thật sự buồn lắm các mẹ ạ!!!!!!!!!!!!!!! Đang đi học mà vẫn dành thời gian để kiếm thêm thu nhập là đáng quý lắm bạn ạ. Đâu quan trọng là công việc gì đâu, quan trọng là mình đã nỗ lực để có cuộc sống tốt đẹp hơn. Trân trọng những gì mình đang có sẽ luôn giúp mình có được nhiều hơn ^^ Chúc bạn luôn may mắn và thành công nhé! Tặng bạn bông hoa (u). hihi
Ðề: Thật sự buồn lắm các mẹ ạ!!!!!!!!!!!!!!! bạn làm nghề chân chính chứ có phải ăn cắp ăn trộm hay gì đâu mà phải quan tâm người khác nói gì.Bạn nghe chuyện 2 cha con mua lừa chưa?Đừng vì mấy lời nói của người ta mà buồn lòng nhé,quan trọng là bản thân bạn Chúc bạn thành công!
Ðề: Thật sự buồn lắm các mẹ ạ!!!!!!!!!!!!!!! lao động là vinh quang,cố lên bạn ạ chỉ có não phẳng mới cười những ng` lao động chân chính
Ðề: Thật sự buồn lắm các mẹ ạ!!!!!!!!!!!!!!! Nghề nào mà chẳng là nghề chị ơi. Minh phải tự tin lên. Phải yêu nghề đó, niềm vui sẽ đếnthooii