Ðề: thất vọng! Mẹ chồng tớ cũng vãn thường chép miệng tiếc nuôí các cô gái khác như mẹ chồng bạn đấy, nhưng tớ thì luôn tỉnh táo và nhìn rất sâu vào sự thực, thực ra mình lấy chồng, kiêm việc sinh con, rồi cũng phải tất tả đi làm, rồi sau giờ làm lại lao vào vòng khói bụi chợ búa, com nước cho chồng con, tắm rửa cho con, cho con ăn, ru con ngủ, dọn dẹp bát đũa, .... kết thúc 1 ngày đầy mệt mỏi, ngủ 1 giấc và ngày mai lại thế. Chồng yêu, gd hạnh phúc còn cố gắng phát huy truyền thống phụ nữ việt nam anh hùng, chồng và áp lực xung quanh chồng lớn quá, em xin phép em đc tự do.
Ðề: thất vọng! mình k biết dùng từ nào để tả về bm c mình nữa, mình cũng k dám nói với chồng mình, vì mình nói chắcc hắn a ý sẽ bảo mình đổ điêu cho bm a ý, ai đời, ở nhà trông cháu, trước khi đi làm mẹ cháu nấu bột để sẵn,nhờ bà bón, trưa về hỏi cháu có ăn k, hn cũng bảo có ăn, ăn hết, nhưng vô tình 1 hôm mẹ cháu đi làm về sớm hơn thường lệ, lên đón cháu, nhìn thấy bát bột vẫn còn nguyên vẹn, mẹ cháu k nói gì,hỏi bà sáng cháu có ăn bột k, bà bảo có.rồi mẹ cháu bế con đi chơi, tầm 1 tiếng sau về nhà bà, nhìn bát bột hết veo.thế là mẹ cháu đã hiểu vì sao ngày nào con cũng ăn hết bọt theo lời bà mà k lớn còn chuyện sữa, mẹ cháu ở nhà cho u thì chả bao giờ u, còn ở nhà với bà thì hôm nào cũng hết 4 hộp sữa tươi, hi hi, mẹ cháu k dám nghĩ theo chiều hướng xấu, tuy nhiên thấy con k lớn mẹ cháu cũng băn khoăn.còn mẹ cháu chứng kiến cảnh ô u sữa của chị con nhà bác thì mẹ cháu cũng đủ hiểu..........thế nhưng mẹ cháu cũng chả có cách nào để khắc phục cả
Ðề: thất vọng! Potay BMC bạn. Lẽ ra ông bà ko thương con dâu thì đã đành, đằng này ăn hết phần của cháu, cũng ko chăm cháu luôn
Ðề: thất vọng! ôi ít ra là còn nói ra mẹ nó ơi. Mẹ chồng em còn không nói mấy, thi thoảng ngoa ngoắt vài câu nhưng mà đằng sau thì đáng sợ lắm. Nói xâu con dâu với cả họ ý. Mà em đã cố gắng hết sức chiều lòng mẹ chồng rồi. Chỉ có cái là em không đủ tài chính để má đòi lúc nào là có cả cục cho má luc ấy :-<
Ðề: Re: Ðề: thất vọng! Chị này nói chuẩn quá... mình cứ làm tốt việc của mình để đến lúc BMC hay chồng có ý kiến thì mình cũng còn có cái mà nói lại
Ðề: thất vọng! Thôi thì BMC nào cũng vậy các bạn ah mihf cứ làm tròn bổn phận làm thôi rồi dần dần ông bà hiểu ra và sẽ thôi
Ðề: thất vọng! ôi nghe các mẹ nói mà em cũng ngán ngẩm quá, vừa rồi em cũng có một MC hụt, chưa lấy mà em đã tá hoảng chay mất dép mất guốc, đời thưở nhà ai thời buổi này 5h sáng dậy quét sân đi chợ vì công việc kinh doanh đến 10h tối mới dọn hàng, nghỉ ngơi muộn là đương nhiên, đồng nghĩa sáng hôm sau dậy muộn cũng chỉ 8h rưỡi 9h, vậy mà a chồng hụt nói " mẹ a dậy sớm lắm sau này em mà dậy muộn thế làm sao quen nếp sống được, mẹ dậy sớm ở dưới nhà gọi với lên thì sao" hix nghĩ đến cảnh đấy em hoảng hồn hết biết như kiểu mẹ chồng độc tài ngày xưa ý,bà mẹ chồng hụt còn chê em chậm chạp, khổ nỗi từ bé nhà em bố em khó tính ăn uống phải từ từ vãi hạt cơm, ăn ra tiếng là bị nhắc ngay nên em cứ ăn từ từ, làm cũng từ từ cẩn thận, vậy mà chê em làm gì cũng chậm, khổ ai đuổi mà phải nhanh, co ai tranh làm với mình đâu cơ chứ. Còn việc nhà em nói nếu mẹ anh dậy sớm quét sân, em đi làm về sẽ quét sân làm việc nhà là được chứ gì, sáng hôm sau em ngủ cứ ngủ mẹ dậy cứ dậy, việc nhà em đã hoàn thành xong rồi sân em đã quét. không ai ảnh hưởng đến ai, em ko lười, ko trốn tránh, đấy các mẹ ẹ. Các cụ đâu có hiểu ngày nay Dâu là dâu tây rồi, có thương Dâu thì Dâu mới thương mình. Em có 2 cô bạn thân 1 cô lấy chồng ở riêng luôn mỗi lần về nhà chồng rồi đi mẹ chồng khóc sướt mướt, đang bầu bì nói tuần nào về được thì về ko về được lí do mệt ông bà cũng phải chịu.
Ðề: thất vọng! Chồng c y như chồng e,luôn bênh nhà mình, vì vậy, sau một thời gian cãi nhau mà k đi đến đâu, c kết luận là từ giờ sẽ k nói j về bố mẹ chồng cho chồng biết nữa, và bmc nói gì mình cứ kệ coi như k nghe k thấy, nghe lâu sẽ quen tai đấy e à.Hôm qua c vừa mới đọc được một câu mà c thấy rất tâm đắc "k ai làm mình tổn thương ngoài chính bản thân mình", nên từ giờ đừng suy nghĩ nữa mệt đầu e à vì chẳng thay đổi được gì đâu,cố gắng AQ mà sống. Đời người phụ nữ may mắn thì được người chồng tốt biết thương mình, yêu mình, còn không đành phải chấp nhận thôi vì dù sao đã có mặt con với nhau rùi, k dễ gì mà bỏ đâu, thương con lắm. Còn chuyện mc trông con,nếu bà k trông được sao e k thuê người giúp việc, e cứ nc thẳng thắn với chồng, làm bố chẳng lẽ lại k thương con,nghĩ cho con hay sao, hoặc nếu con lớn rùi e cho đi nhà trẻ, đừng nghĩ đi nhà trẻ là làm khổ con nhé, con c 2t cho đi lớp nhanh nhẹn hoạt bát hẳn lên, thậm chí còn lên cân nữa.
Ðề: thất vọng! Thật khó cho chúng takhi về làm dâu. Chúng ta có 1 số điều không quan tâm lắm trong giai đoạn tìm hiểu. Tôi xin lấy 1 chút kinh nghiệm mình đã trải qua như thế này. Tôi không đẹp (nói thật là XẤU!), chồng tôi cũng bình thường. Cả 2 cùng đi làm công ty tư nhân. Chồng tôi cũng là người NGHE LỜI VỢ... Mẹ chồng tôi là GIÁO VIÊN, một người năng nổ, hoạt bát, tận tâm vì chồng vì con Bố chồng tôi ở bên QUÂN ĐỘI và cũng là người NGHE LỜI VỢ Chúng tôi có 2 con: Trai và Gái Chồng tôi là con cả, em chồng tôi cũng đã có vợ và 1 cháu trai. Khi mới đến chơi trong giai đoạn tìm hiểu, tôi cảm thấy vừa sợ, vừa run, bởi lẽ, mẹ chồng tôi tuy hỏi 1 số câu rất quan tâm, nhưng sau này về nhà tôi mới nghĩ: thế là tôi đã khai xong bản lý lịch mất rùi.... Bố mẹ đẻ tôi là người buôn bán lặt vặt chạy chợ Do vậy, nếu so sánh 2 gia đình thì đúng là xuất thân của tôi không đẹp lắm. Tôi công nhận, mẹ chồng tôi đã xóa mặc cảm đó bằng những lo toan cho chúng tôi, bà chăm bẵm yêu thích lũ trẻ và lăn vào công việc không quản mệt nhọc, thậm chí quên cả đánh răng buỏi tối vì bận quá... Nhưng: Mẹ chồng tôi NÓI NHIỀU, NÓI RẤT NHIỀU, với bà, tất cả mọi việc cần phải hiểu cặnkex, không hiểu thì bà sẽ hỏi cho kỳ hiểu â mới thôi. Bố chông tôi tính cách quâddoooij: Ăn ngủ đúng giờ, Quân lệnh như sơn. Mẫu mmuwcj của đàn ông thời chiến. Vậy tại sao Mẹ chồng tôi NÓI NHIỀU, tại sao BBoos chồng tôi NGHE LỜI VỢ và tại sao chồng tôi cũng NGHE LỜI VỢ Đó là do cái nếp giáo dục trong cùng 1 gia đình. Tôi lại cũng đi tìm hiểu tại sao, lý do. Và rồi thỉnh thoảng các bạn bè trong trường của mẹ "tụ tập" tôi mới hiểu, ai cũng nói nhiều, ai cũng hỏi han như "công an"... Toi hiểu Bệnh nghề nghiệp: Nói nhiều, Nói to đẻ học sinh hiểu, hỏi để xem học sinh hiểu bài cặn kẽ chưa và khi về nhà cũng vậy. Tại sao Bố chồng tôi chấp nhận dc tính đó của Mẹ? Bởi vì ông ấy hiểu bả và xét cho cùng cũng chỉ vì chồng, vì con, vì cháu.... Rồi tôi cũng tận dụng ưu thế của phụ nữ "bắt nạt" chồng và anh ấy cũng NGHE LỜI VỢ Nhưng, mẹ chồng tôi là người thẳng thắn và là giáo viên nên con người mang tính mô phạm Tôi cũng có nhiều lúc "láo lếu" với bà nhưng Bà lại ko chấp. Bây giờ thì tôi thấy happy hơn nhiều chỉ với lý do: Tôi thực sự tôn trọng Bố Mẹ chồng và tôi hiểu Nhập gia phải tùy tục. Mẹ chồng tôi vẫn nói nhiều, nói to, nhưng bà không bao giờ mắng tôi. Bà chỉmuoons, nếu Bà hỏi thì phải nhận được câu trả lời, câu trả lời chưa đủ sẽ hỏi tiếp. Tôi bắt đầu thấy quen quen.... Vậy đấy.....
Ðề: thất vọng! mình nghĩ bạn nên đừng suy nghĩ như vậy, cuộc sống là vậy mà! có phải cái gì cũng như ta muốn được đâu, hãy học cáchc chấp nhận và vượt qua nó. Tình cảm cần có thời gian để vun đắp, hãy là một nàng dâu hiền và hiếu thảo với ba mẹ ông bà khi đó bạn sẽ nhận lại được sự đồng cảm từ gia đình nhà chồng
Ðề: thất vọng! con nhà e mới có 14 tháng thôi, chưa trường nào ng ta nhận, nên e vẫn phải để ở nhà với bà,nhà e thuê sao đc ng gv, khó lắm ạ, vì vẫn ở chung với ô bà, nhà thì chật nữa, với lại ở quê, thuê sao đc, hàng xóm dị nghị ngay,nên đành chấp nhận hm trước cho con đi khám ở vdd vì tội còi quá, bs cho thuốc với chế độ ăn nhưng về bà toàn cho ăn bánh với kẹo nên con vẫn chả chịu ăn cháo và uống sữa, hoá ra đi khám mất k, góp ý với bà thì bà bảo nó đòi ăn, bảo chồng nói với bà thì chồng k nói, chả biết phải làm sao nữa
Ðề: thất vọng! nhà chiịnày mẹ chồng nói nhiều coólý do, còn nhà e mẹ chồng nói nhiêè vô lý do, vì bà từ thủa bé đén giờ gần 70 tuổi chỉ biết đến ruộng rau và ruộng lúa, cả ô và bà đều nói nhiều k lý do và cũng k phải nói nhiều để hiểu và quan tâm đến con cái hơn mà nói nhiều để soi mói, để trách cứ , để nói xấu vân vân và vân
Ðề: thất vọng! Ối giời, chả có gì lạ đâu, nhà tớ đây,con dâu ốm, mốc mõm cũng chả được 1 câu hỏi thăm, tớ bị thủy đậu, phải kiêng nước kiêng gió, chồng tớ đi làm về, ko thấy vợ có j ăn trưa,hỏi mẹ chồng, thì mẹ bảo, tao thấy có sẵn rau ngót và thịt trong tủ lạnh nhà mày đó, nó ăn thì nó tự nấu,hjc, quen rồi, đến khi chồng tớ bị lây tớ, 2 đứa cùng bị thủy đậu, bà ý cơm bưng nước rót đến tận mồm con giai bà ý.
Ðề: thất vọng! Sau này con gái lớn lên, mình sẽ cố gắng dạy con tìm hiểu cả gia đình chồng. Ráng hi sinh đời Mẹ củng cố đời con.
Ðề: thất vọng! hi hi e thì chưa có con giá nhưng nếu tập sau là con gái e sẽ theo phương châm là kén thông gia rồi mới đến kén rể ạ, hihi
Ðề: thất vọng! mình cũng ko đc happy với mẹ chồng lắm, đúng là ở chung nảy sinh ra biết bao nhiêu vấn đề, may quá giờ tách ra riêng rồi, mình cũng chẳng mấy khi về quê, như thế lại thấy vui vẻ hơn các mẹ ạ, con thì mình đi gửi từ hồi 6 tháng lúc mình đi làm lại rồi.. tự thân vận động, hix, mặc dù tốn kém thật nhưng thoải mái ạ