Ðề: thèm đi Cô Tô giữa tháng 7 ngày, hic! Nhà nghỉ ở Coto vào thời điểm này thường cháy phòng nên bạn nên đặt trước nhé. Nhóm bạn mình chuẩn bị đi cuối tháng này nên có số dt của nhà nghỉ homestay của cô Thi, mobile: 01236783577.Nếu bạn quan tâm thì gọi thử xem còn phòng ko nhé. Chúc bạn có chuyện đi vui
Ðề: thèm đi Cô Tô giữa tháng 7 ngày, hic! Đi Cô Tô thì thick rồi ạ.Chúc mẹ nó có chuyến đi thú vị !!!!!!!!!
Re: Ðề: thèm đi Cô Tô giữa tháng 7 ngày, hic! Có mâyys bãi tắm bạn ạ, muốn nước trong có sóng thì ra Vàn chải, còn nếu ko ngay gần nhà nghỉ cũng có một bãi tắm nhưng không đẹp lắm
Ðề: thèm đi Cô Tô giữa tháng 7 ngày, hic! Mình cũng đang có dự định đi Cô tô,công việc lo toan vứt lại,đi xả stress cái đã,tính đi tự túc tầm 4 đến 5 ngày hoặc có thể lâu hơn vào giữa tháng 7. Bạn nào không vướng bận time mình lập hội tự đi,tour mình tự lên,thống nhất là khởi hành thôi ...
Ðề: thèm đi Cô Tô giữa tháng 7 ngày, hic! 2/9 có ai đi cô tô không? Mình có kế hoạch đi vào đợt đó vì được nghỉ dài ngày
Ðề: thèm đi Cô Tô giữa tháng 7 ngày, hic! Đi coto tháng 7 thì quá tuyệt rui. Bạn nên tham gia tour coto ghép khách của các đơn vị du lịch. Như vậy bạn sẽ đc trải nghiệm mọi điều thú vị nhất của tour này. Bạn sẽ ko pải lo bất cứ điều gì: ăn, pòng, xe, tàu cao tốc..... Ngoài việclà chuẩn bị sức khỏe, tiền để ăn chơi... Nếu cần ctrinfh hoặc cần hỗ trợ về các dịch vụ tour coto thì ban inbox cho mik.
Ðề: thèm đi Cô Tô giữa tháng 7 ngày, hic! Mình cũng muốn đi cô tô , 3 ngày 2 đêm thì ko biết chi phí khoảng bao nhiêu ạ
Ðề: thèm đi Cô Tô giữa tháng 7 ngày, hic! Em thì thích đi du lịch lắm ạ, nhưng mỗi tội ngân sách hơi nghèo nàn ạ
Ðề: thèm đi Cô Tô giữa tháng 7 ngày, hic! em cũng thèm đi CÔ TÔ lắm,vì chưa đi bao h có ai định đi kiểu tự túc thì cho mình đi với nhé,mình có 2 mẹ con
Ðề: thèm đi Cô Tô giữa tháng 7 ngày, hic! đi đi thích lắm Kế hoạch team m vừa đi t5 này, tham khảo xem Thời gian dự kiến: 24-26/5/2014 Note: fix trước 1 tuần I. Vấn đề đi lại => mita lo 1. HN - Cô Tô: Xuất phát bến xe Mỹ Đình Xe Việt Thanh Kumho 30ph/ chuyến; 120k/ vé Giờ xuất phát: 5h thứ 7 24/5/2014 Thời gian đi: 5 tiếng Việt Thanh-> Cẩm Phả-> bắt taxi Mai Linh 250k/ 5 chỗ về Cảng Cái Rồng [mọi ng suggest đi xe này (043 768 9874)] Note: vì m xuống giữa đường cho nên là phải đi rùi hỏi tình hình thực tế chiều về như thế nào, hoặc quay lại điểm xuống bắt xe hoặc đi xe chất lượng kém hơn từ Vân Đồn về bến xe Lương Yên Giờ tàu chạy từ cảng Cái Rồng ra đảo Cô Tô và ngược lại là có 2 giờ 7h30 và 13h, chúng ta sẽ đi giờ 13h, trường hợp bất đắc dĩ k kịp giờ tàu thì mới ở lại cảng Cái Rồng chơi. Cái Rồng - Cô Tô: 13h tàu Mạnh Quang mr Quang 0985 351 833 giá vé 200k/ người/ lượt 1 vài số liên hệ khác phòng bị: 0985 669 276/ 0912 910 190……0336334533/ 0979089012 c Uyên tàu Phúc Thịnh Đi lại trên Đảo Cô Tô có thể thuê xe đạp thuê xe máy, taxi nghe nói hơi đắt, thì cứ ngắm chia trên đầu người thế nào chúng ta sẽ quyết định theo tình hình thực tế nhé. 2. Cô Tô - HN Cô Tô - Cái Rồng: đi tàu sáng t2 8h tàu Mạnh Quang Cái Rồng - Cẩm Phả: xe buýt or taxi Cẩm Phả - Hà Nội: (xe Việt Thanh check lượt đi) II. Vấn đề ở: 1. Dự trù phải ở lại 1 đêm Cảng Cái Rồng (k mong muốn) Nhà nghỉ Thái Hoàng – Cảng Cái Rồng: 033.3793383 Nhà nghỉ Việt Linh số điện thoại 033.793898 Nhà nghỉ + Taxi Quang Minh Khu 9, thị trấn Cái Rồng: 033 793 793 2. Ở Cô Tô Homestay. Phòng 2 giường đôi 450k/phòng/ngày => mita lo Liên hệ: Chị Liền: 0912.500.313 hoặc A Tiến: 0123.678.3427. Địa điểm: Xã Đồng Tiến, Đảo Cô Tô. Nhà Nghỉ cách BÃI TẮM VÀN CHẢY 2km. Cách RỪNG CHÕI (NGUYÊN SINH) 600m. Cách BẾN CẢNG QUÂN SỰ 700M. Cách Bãi Bến đi ĐẢO CÔ TÔ CON 500m. Cách Bãi Tắm HỒNG VÀN 2,5km. Cách ngọn Hải Đăng khoảng 3km Note: fix lịch đi là phải gọi book luôn, t5 mùa cao điểm (nghe nói thế :v) Option dự bị: Nhà nghỉ Thanh Măng: 0123 69 14 14 hoặc nhà nghỉ Huyền Huy 01667 101 805/ 0333 500 219 III. Vấn đề ăn uống Ngày đi, sẽ chuẩn bị đồ ăn trước để ăn đi đg vì đg dài và đi rất sớm => mita lo, tương tự cho lúc về. Cái này dễ, tùy tình hình thực tế thống nhất di chuyển, sure là có 1 hôm ra chợ mua đồ đem ra biển thuê nấu, tắm xong lên ăn luôn, Homestay nhận đặt ăn uống các bữa (sáng, trưa, chiều, tối = nướng) mọi người bảo có Úy Thanh nổi nổi
Ðề: thèm đi Cô Tô giữa tháng 7 ngày, hic! Những thông tin của mẹ nó đưa ra khá đầy đủ, em chỉ đưa thêm một số thông tin phụ nữa thôi ạ: - Khách sạn - nhà nghỉ đối diện biển ở Cô tô có: Ngọc Nhàn, Sen Dục, Thành Trung. Khách sạn Khánh Linh phòng ốc mới, không đối diện biển, hiện tại số lượng phòng thì đang lớn nhất ở Cô Tô. Nhưng sang năm chắc chắn có một khách sạn đối diện biển sẽ đưa vào hoạt động (em đi tháng 6 mà thấy nó đang hoàn thiện rồi), về vị trí thì ăn đứt thành Khánh Linh, số lượng phòng cũng rất nhiều. - Nhà hàng: ăn ở nhà hàng Úy Thanh ăn ngon, giá lại phải chăng, nhưng lại không có view biển. Có một số nhà hàng view biển, em chỉ nhớ tên cái thằng Sen Việt, nhìn nó khang trang hơn những thằng khác, nhưng ăn uống ở đó cũng hơi chát, đồ ăn thì được. Nhà nào mà đi đoàn đông, nhớ trao đổi kỹ với khách sạn là ăn bao nhiêu bữa ở khách sạn, ăn bao nhiêu bữa ở ngoài. Em ở thằng Khánh Linh ăn ở ngoài, thế là nó gây khó dễ. Nguyên văn em định đặt ăn BBQ ngay hôm đầu (6/7)cho 30 người, giá 300k lúc đầu bảo có món hàu, sau lại lấy lý do không có hàu thay bằng món móng tay, thế là đoàn em không đồng ý và đặt ăn ở chỗ khác (ăn ở nhà nghỉ Thành Trung, ăn ngoài bờ biển, chị đầu bếp nấu ăn rất ngon). Khách sạn thấy đặt ăn ở chỗ khác bắt đầu khách sạn gây khó dễ, "đoàn chị đặt phòng ở khách sạn em phải ăn ở khách sạn nhà em 2- 3 bữa", với lại nó bảo "khách sạn bên em là khách sạn to nhất ở Cô tô thế mà chị lại đặt ăn ở cái nhà nghỉ bé tý tẹo" , sao mà em ghét cái giọng điệu tự phụ này thế. Em bảo cái này sẽ trao đổi với đoàn. Sáng ngày 7/7 đoàn em ăn tại khách sạn. Ăn xong em có trao đổi với Mr Tuấn là đặt ăn bữa sáng ngày hôm sau + 01 bữa chính với mức 150k/ xuất trưa ngày 8/7; trưa ngày 7/7 ăn ở cô tô rồi không ăn tại khách sạn nữa, tối ngày 7/7 khách sạn cũng làm BBQ cho đoàn khác, đoàn em ăn BBQ rồi nên ko muốn ăn nữa nên ko đặt ăn vào tối 7/7. Lúc trao đổi đặt ăn thì vầng, không bảo ban gì. Đến chiều ngày 7/7 Mr Tuấn bảo chị ơi cô chủ em (Ms Lý) bảo "đoàn nhà chị ở khách sạn nhà em phải ăn ở khách sạn nhà em từ 2 - 3 bữa, giờ chị đặt ăn có 01 bữa, nhà em không phục vụ, không phục vụ cả ăn sáng". Đồng thời đuổi đoàn mình phải trả phòng khách sạn lúc 8h00. Lúc này mới điên chứ. Em bảo 12h00 trả phòng theo quy định của khách sạn, nó bảo lúc đặt phòng nó có nói với em phải trả phòng buổi sáng, đúng là Mr Tuấn có nói vậy, và em cũng nói với Mr Tuấn đoàn em sẽ trả phòng lúc 11h00 - 12h00 và hắn bảo được. Đến khi thấy đoàn em ăn có 01 bữa thì quay sang bắt đoàn em trả phòng sớm, lại còn không phục vụ ăn cho đoàn rồi lại còn giở cái giọng "đoàn mình chỉ đặt phòng, nên bên em chỉ cung cấp dịch vụ phòng, còn nước trà, nước nóng sẽ không phục vụ không mới đoàn, không được uư đãi như những đoàn khác". Chán toàn tập với cái khách sạn này!!!!!!!!!!!
Ðề: thèm đi Cô Tô giữa tháng 7 ngày, hic! Đi cô tô nghe chừng bắt xe phức tạp nhỉ Có lẽ e chuyển hướng sang Cát Bà cho dễ...